Bielsa mang đến 'hương vị' đặc sắc cho Giải Ngoại hạng

Tuy không có điểm khi rời sân Anfield, nhưng thầy trò HLV Bielsa vẫn nhận được lời khen từ giới chuyên môn trong trận mở màn gặp Liverpool

Tuy thua 3-4 trong màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trước nhà đương kim vô địch Liverpool trong trận ra quân trên sân Anfield, nhưng màn trình diễn của Leeds thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá. HLV Bielsa cho thấy ông có thể giúp Leeds trở thành một hiện tượng tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù mùa giải năm nay.

Dấu ấn Bielsa

Trong lịch sử Giải Ngoại hạng Anh, đây là lần thứ hai trận đấu diễn ra vào ngày đầu tiên của mùa giải mới chứng kiến 5 bàn thắng được ghi trong hiệp 1, sau khi M.U dẫn trước Fulham 4-1 chỉ sau 45 phút vào tháng 8/2006 (thắng chung cuộc 5-1 trong 90 phút). Cũng ở trận ra quân giữa Liverpool và Leeds, ban tổ chức đã thống kê rằng Mohamed Salah là cầu thủ thứ 2 ở giải đấu này ghi bàn ở trận mở màn trong 4 mùa giải liên tiếp, bằng với thành tích của Teddy Sheringham - M.U (1992/93 đến 1995/96).

Trận đấu giữa Liverpool và Leeds có nhiều điều đáng chờ đợi. Đó là trận đấu giữa đội đương kim vô địch Giải Ngoại hạng và đội vô địch Giải hạng Nhất nước Anh. 16 năm đằng đẵng chơi ở những hạng dưới của bóng đá Anh, tưởng như đã khiến cho Leeds mất đi bản sắc của một trong những đội bóng được yêu thích nhất Giải Ngoại hạng cách đây gần hai thập niên. Nhưng không, Leeds mang đến sự sảng khoái và kỳ vọng, dù rằng họ không có được điểm số. Người đã mang lại “cá tính” cho Leeds chính là HLV Bielsa.

Trong ba thập kỷ gắn bó với nghề HLV, Bielsa được biết đến là một HLV đầy cá tính. Ông chỉ thích làm việc theo ý thích của chính mình. Được xem là bậc thầy của chiến thuật và khiến cho HLV Pep hay Klopp phải ngưỡng mộ, nhưng trong sự nghiệp của mình ông luôn có những sự kỳ quặc. Việc chọn CLB Leeds để viết tiếp chương mới cho sự nghiệp cầm quân của HLV 65 tuổi cũng được xem là sự thú vị.

Khi Bielsa đến với Leeds, đội bóng đang thi đấu ở hạng Nhất và chưa bao giờ cho thấy tín hiệu thật sự để trở lại Giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, ông vẫn có niềm tin rằng đội bóng vùng Tây Yorkshire nước Anh sẽ sớm trở lại giải đấu cao nhất nước Anh nếu đi theo lộ trình mà mình vạch ra.

Được biết đến là một “con nghiện” chiến thuật với tính cách tỉ mỉ tới từng chi tiết, Bielsa gần như không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác ngoài bóng đá. Nhưng HLV người Argentina cũng được biết đến là người truyền cảm hứng, mang tới sự tự tin cho các cầu thủ. Màn trình diễn ấn tượng và thi đấu ngang ngửa với Liverpool cho thấy các cầu thủ Leeds đã chuẩn bị sẵn sàng cho Giải Ngoại hạng. Ngoài đường biên, HLV Bielsa vẫn không ngừng ghi chép, có vẻ như ông muốn tìm kiếm một chiến thuật hoàn hảo, phù hợp nhất với Leeds để giúp đội bóng này thi đấu ấn tượng, ít nhất là trụ hạng thành công ở mùa bóng năm nay.

Lời khen cho Leeds

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, đã có rất nhiều lời khen ngợi dành cho Leeds và HLV Bielsa, từ chính đối thủ Liverpool tới các bình luận viên hàng đầu. HLV Juergen Klopp cho biết: “Leeds thật đặc biệt. Tôi đã nói điều này trước khi trận đấu bắt đầu và bây giờ thì mọi người đều thấy rõ điều đó. Cách họ tấn công, phòng ngự và vượt qua thử thách thật đáng ngạc nhiên. Tôi sẽ dõi theo họ thường xuyên trong mùa này”.

Cựu danh thủ người Anh là Graeme Souness nói với Sky Sports: “Trong 80 phút, Leeds thật tuyệt vời. Nhưng trong 10 phút cuối, Liverpool đã kìm hãm được họ. Dù sao cũng nên dành những lời ngợi khen cho Leeds. Trận đấu này, họ đã cầm bóng nhiều hơn Liverpool ngay tại Anfield và hiện tại không có nhiều đội có thể làm được điều này”.

Mùa trước, Liverpool cũng tiếp đội đương kim vô địch Giải hạng Nhất là Norwich City tới sân nhà và giành chiến thắng 4-1. “Hoàng yến” đã thể hiện khả năng của mình, nhưng họ đã được dạy một bài học khi lên chơi ở Giải Ngoại hạng. Leeds cũng rời Anfield với một trận thua, nhưng sắc thái là khác nhau. Đội đương kim vô địch Giải hạng Nhất The Peacocks cho thấy họ muốn được ở lại và thể hiện khát khao đó trên sân bóng.

Leeds có lợi thế là được dẫn dắt bởi HLV Bielsa lão luyện. Bất chấp trận thua 3-4 bởi bàn quyết định diễn ra phút 88, tân binh Giải Ngoại hạng đã khiến làng bóng đá Anh phải trầm trồ.

Vẫn còn những hạn chế về mặt phòng ngự, nhưng nhìn chung với khả năng đã được thể hiện trong trận ra quân gặp Liverpool, đội bóng vùng Tây Yorkshire nước Anh có nhiều hy vọng để thực hiện mục tiêu đã đề ra là trụ hạng thành công.

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/245550/bielsa-mang-den--huong-vi--dac-sac-cho-giai-ngoai-hang.html