Biết ơn để sống đẹp
Trường Tiểu học Núi Voi, phường Linh Sơn, là một trong những ngôi trường bị ảnh hưởng nặng bởi hoàn lưu bão số 11. Nhà trường đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những món quà, những lời động viên giúp cô, trò thêm ấm lòng, vững bước vượt qua khó khăn.

Các nhà hảo tâm đến từ xã Tây Cốc (tỉnh Phú Thọ) tặng 5.600 vở viết cho các em học sinh Trường Tiểu học Núi Voi.
Trường Tiểu học Núi Voi hiện có 32 giáo viên và 564 học sinh. Cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng tốt hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, do hoàn lưu cơn bão số 11, toàn bộ tầng 1 các dãy lớp bị ngập sâu, nhiều bàn ghế, thiết bị dạy học và tài liệu bị hỏng. Theo thống kê từ nhà trường, hơn 80% gia đình học sinh và các thầy, cô giáo bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 11.
Ngay sau khi bão tan, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Núi Voi đã nhanh chóng, chủ động khắc phục hậu quả.
Bên cạnh sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao và sự đoàn kết của tập thể Trường Tiểu học Núi Voi, nhà trường còn nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm từ các tổ chức, cá nhân trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Từng phần quà, từng tấm áo, từng cuốn vở hay đơn giản là một lời hỏi thăm, một ánh mắt động viên đều sự san sẻ đầy trân quý sau bão. Các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đến với các em nhỏ nơi đây, trao gửi yêu thương chân thành. Qua những món quà và sự quan tâm ấy, các em đã được học một bài học quý giá: bài học về lòng biết ơn.

Niềm vui của học sinh khi được nhận quà từ các mạnh thường quân.
Em Dương Bảo Ngọc, lớp 4A, Trường Tiểu học Núi Voi, có lẽ vẫn chưa thể quên hình ảnh ngôi nhà của mình ngập trong biển nước, quần áo, sách vở và đồ dùng học tập của em bị lũ cuốn trôi. Sự đồng hành, sẻ chia từ cộng đồng, những phần quà như sách giáo khoa, vở tập viết, cặp sách... những ngày sau bão giúp em tự tin đến trường, quyết tâm học thật giỏi để không phụ lòng những người đã san sẻ yêu thương với em.
Còn với em Trịnh Ngọc Lan Chi, lớp 3A, Trường Tiểu học Núi Voi cầm trên tay tập vở mà các mạnh thường quân đến từ tỉnh Phú Thọ gửi tặng, em luôn nói "con cảm ơn" và hứa sẽ viết thật đẹp, làm những phép toán thật đúng và đến trường thật vui.
Mỗi món quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là bài học về lòng biết ơn, biết trân trọng những gì mình có, biết cảm ơn những người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn và học cách lan tỏa yêu thương đến người khác bởi bài học về lòng biết ơn đã được các thầy cô ở mái Trường Tiểu học Núi Voi dạy cho các em học sinh ngay từ những ngày đầu các em bước vào trường.
Cô giáo Phạm Thị Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Núi Voi, chia sẻ: Ngay từ những buổi học đầu tiên, các em được nghe kể về công ơn cha mẹ, thầy cô và những người đã góp phần làm nên cuộc sống tốt đẹp hôm nay. Thông qua các tiết học đạo đức, hoạt động ngoại khóa hay những buổi lễ tri ân, lòng biết ơn dần được gieo vào tâm hồn trẻ thơ một cách tự nhiên và sâu sắc.
Ở mái trường này, lòng biết ơn không chỉ là một bài học, mà còn là hành trang để mỗi học sinh lớn lên trở thành người tử tế. Chính nhờ sự tận tâm của các thầy cô, các em học sinh hiểu rằng, biết ơn là cách để sống đẹp và có trách nhiệm hơn.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202510/biet-on-de-song-dep-49c1712/












