Binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công tại Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo sẽ 'săn lùng và tiêu diệt' kẻ thù không khoan nhượng
Theo thông báo của Lầu Năm Góc, hai binh sĩ lục quân Mỹ và một phiên dịch viên dân sự người Mỹ đã thiệt mạng hôm 13/12 trong một vụ tấn công tại Palmyra, Syria.

Lực lượng Mỹ có mặt tại Syria, trong khuôn khổ các hoạt động chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). (Nguồn: Geo News)
Ngoài ra, ba nhân sự Mỹ khác đã bị thương trong cuộc tấn công. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Vụ tấn công diễn ra trong khuôn khổ hoạt động mà Lầu Năm Góc mô tả là “cuộc tiếp xúc với thủ lĩnh chủ chốt”, nhằm hỗ trợ các chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Thông tin này do ông Sean Parnell, người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc, đăng tải trên mạng xã hội X.
“Vụ tấn công hiện đang được điều tra tích cực”, ông Parnell cho biết. Danh tính của các binh sĩ và thông tin chi tiết về đơn vị công tác sẽ được giữ kín ít nhất 24 giờ, cho đến khi hoàn tất việc thông báo cho thân nhân.
Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng thông báo, vụ việc là “hậu quả của cuộc phục kích do một tay súng IS đơn độc thực hiện tại Syria”.
Cũng theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, vụ nổ súng xảy ra gần Palmyra, miền Trung nước này, khiến hai thành viên của lực lượng an ninh Syria bị thương. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công và danh tính tay súng cũng chưa được công bố.
Bên cạnh đó, trong một bài đăng trên X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, kẻ thực hiện vụ tấn công đã bị các lực lượng đối tác của Mỹ tiêu diệt, song không cung cấp thêm chi tiết về danh tính hung thủ hay lực lượng liên quan.
Đồng thời, ông Hegseth cảnh báo, những ai nhắm mục tiêu vào người Mỹ “sẽ phải sống phần đời ngắn ngủi và đầy lo sợ của mình, khi nước Mỹ sẽ săn lùng và tiêu diệt các ngươi một cách không khoan nhượng”.
Hiện Mỹ đang triển khai hàng trăm binh sĩ tại miền Đông Syria trong khuôn khổ liên minh chống tổ chức IS.













