Bộ đội Biên phòng Điện Biên sát cánh cùng người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét, thiên tai
Chẳng kể mưa hay nắng, suốt nhiều ngày qua hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Điện Biên đã cần mẫn gùi từng viên gạch, vác từng bao xi-măng ngược dốc để làm nhà cho hộ nghèo bị thiệt hại do thiên tai. Gạch, đá nặng trĩu khiến nhiều đôi vai chai sần, rớm máu, nhưng người lính quân hàm xanh vẫn lặng lẽ làm.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang làm nhà cho hộ nghèo bị thiên tai ở xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.
Trên con đường đất trơn trượt như vừa phết mỡ, Thiếu úy Tô Quang Huy phải dốc hết sức ghì chân bước từng bước khó nhọc. Trời mưa lâm thâm, nhưng toàn thân anh ướt đầm vì mồ hôi chảy từng dòng. Sau lưng anh, hơn 10 viên gạch trong lu-cở cũng thẫm màu vì mưa…
Đợi khi chân đứng chắc trên một mô đất, Thiếu úy mới nở nụ cười để chào "khách lạ" về thăm.
Đưa tay gạt những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, Thiếu úy Tô Quang Huy, khẽ nói: "Em là nhân viên kỹ thuật hồ sơ cán bộ thuộc Phòng Chính trị Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. Theo chỉ đạo từ lãnh đạo Ban Chỉ huy, từ ngày 19/8 em và 29 cán bộ, chiến sĩ ở các đồn, các phòng được điều động về xã Xa Dung để giúp bà con vùng lũ quét, lở đất khắc phục hậu quả và làm nhà ở mới cho các hộ dân".

Nhiều ngày qua, Thiếu úy Tô Quang Huy cùng đồng đội phải dùng lu-cở đem từng viên gạch, bao cát đi hàng trăm mét đường ngược dốc để làm nhà giúp các gia đình bị thiên tai ở xã Xa Dung.
Theo phân công của lãnh đạo chỉ huy, tổ công tác của Thiếu úy Tô Quang Huy được giao hỗ trợ 23 gia đình ở bản Háng Pù Xi, xã Xa Dùng làm nhà ở mới. Việc làm nhà vốn dĩ đã vất vả, nhưng ở bản Háng Pù Xi còn vất vả hơn rất nhiều, bởi đường nhỏ hẹp, trơn trượt, xe ô-tô chở vật liệu không vào được. Từ chỗ tập kết vật liệu (xi-măng, cát, đá, gạch, sắt, thép) đến từng gia đình thường cách từ 400-500m, do vậy mỗi ngày cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải chia thành từng tốp gùi vật liệu.
"Để bảo đảm làm việc dài ngày, chúng em chia thành nhiều tốp để thay phiên nhau đi gùi vật liệu. Mỗi người một việc theo ngày sao cho bảo đảm tiến độ và duy trì sức làm việc đến khi hoàn thành nhà cho bà con"- Thiếu úy Tô Quang Huy nói rồi lại bước trên con đường ngược dốc.

Các chiến sĩ phải vác từng bao xi-măng vượt dốc để có nguyên liệu làm nhà giúp bà con.
Thông tin chi tiết về nhiệm vụ giúp các hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại do thiên tai làm nhà ở, Trung tá Mùa Chiến Công, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên - người được giao trực tiếp chỉ huy tăng cường về địa bàn, cho biết: Riêng xã Xa Dung có 30 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng được giao giúp 23 gia đình làm nhà ở mới. Hàng ngày, anh em bộ đội biên phòng phân công nhau vận chuyển vật liệu đến từng gia đình, quãng đường trung bình từ 400-500m là đường đất, lối mòn.
Dù việc vất vả lại thường xuyên bị ảnh hưởng do mưa giông, song với quyết tâm nỗ lực cao nhất để bà con sớm có nhà ở, nên cán bộ, chiến sĩ biên phòng không quản ngại gian nan. Trong tuần đầu triển khai, anh em cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã hoàn thành vận chuyển hàng chục khối cát, đá, gần 20 tấn xi-măng và hàng nghìn viên gạch. Đến ngày 24/8, đã có 3 căn nhà được khởi công, trong đó một nhà đã hoàn thành phần móng và đan sắt, đặt nền móng vững chắc cho những ngôi nhà mới.

Đá và cát được vận chuyển đến từng nhà đều thấm đẫm những giọt mồ hôi, công sức của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.
Tại xã Sín Thầu hiện có 40 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đảm nhiệm xây dựng 7 căn nhà cho các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai.
Công việc không chỉ dừng lại ở vận chuyển, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để trực tiếp trộn và đổ bê tông móng, cột nhà bảo đảm tiến độ làm nhà được nhanh nhất, tốt nhất.
Trung tá Phan Ngọc Toản, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, cho biết: Đến ngày 24/8, các đơn vị đã hoàn thành san nền mặt bằng và vận chuyển nguyên vật liệu làm nhà cho 7 gia đình trên địa bàn xã Sín Thầu. Trong đó, có một số căn nhà đã hoàn thành phần móng và cơ bản đang bước vào giai đoạn đổ cột, xây tường, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.
Trực tiếp kiểm tra tiến độ làm nhà cho người dân bị lũ quét, thiên tai tại tỉnh Điện Biên trong hai ngày (23 và 24/8) vừa qua, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, Phó Tư lệnh Quân khu và Đại tá Phạm Viết Khánh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã về thăm, kiểm tra tiến độ và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại xã Xa Dung.

Lãnh đạo Quân khu 2 kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đang miệt mài giúp người dân vùng lũ quét làm nhà ở để ổn định cuộc sống.
Ghi nhận nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã không quản ngại khó khăn, vất vả để giúp nhân dân làm nhà, Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, Phó Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh: "Giúp bà con bị thiên tai, hoạn nạn là mệnh lệnh của người chiến sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim, tình yêu và trách nhiệm. Do vậy, mỗi người theo chức trách từng việc được giao hãy tiếp tục vượt khó để chung sức làm nhà ở cho bà con sớm ổn định".
Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân cũng đề nghị, cấp ủy, chính quyền và bà con dân bản cũng cần cộng đồng trách nhiệm góp sức và tạo thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ làm nhà cho bà con được thuận lợi, khẩn trương. Đặc biệt với các gia đình được hỗ trợ làm nhà cần cử người góp sức cùng làm. Như thế, mái nhà mới sẽ thắm nghĩa quân-dân.
Việc phía trước còn nhiều, song với tinh thần “quân với dân một ý chí”, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên nguyện sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp sức giúp đồng bào các dân tộc vùng cao sớm ổn định chỗ ở, vươn lên trong cuộc sống.

Đường vận chuyển trơn trượt, ngược dốc...

Bàn tay và công sức bộ đội Biên phòng Điện Biên đã và đang cần mẫn làm từng mái nhà cho người nghèo ở vùng thiên tai, bão lũ.