Bộ đội giúp sức hồi sinh những mái trường vùng lũ

Sau trận lũ lịch sử vừa qua, ở các xã biên giới phía Tây tỉnh Nghệ An, hàng chục ngôi trường bị vùi lấp trong bùn đất, bàn ghế, thiết bị dạy học trôi theo dòng nước.

Thầy trò vùng cao đối diện với nguy cơ không thể bước vào năm học mới đúng kế hoạch. Giữa bộn bề gian khó ấy, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 lại có mặt, kề vai sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân hồi sinh mái trường cho học sinh vùng lũ.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, sau đêm lũ dữ 22-7, bùn đất ngổn ngang, phủ kín khuôn viên. Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Toàn bộ những cố gắng của địa phương và các nhà hảo tâm đã trôi theo dòng nước”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 và Sư đoàn 324 cùng thầy giáo, cô giáo Trường Tiểu học Bắc Lý 2 khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 và Sư đoàn 324 cùng thầy giáo, cô giáo Trường Tiểu học Bắc Lý 2 khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, bão số 3 đã tàn phá 56 trường học, trong đó nặng nề nhất là các xã: Mường Típ, Bắc Lý, Mỹ Lý; hơn 30.000m3 bùn đất tràn vào trường, thiệt hại hơn 130 tỷ đồng.

Trong tình thế khẩn cấp, nhiệm vụ quan trọng nhất là khôi phục trường lớp để học sinh kịp ngày khai giảng. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 và Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã hành quân về với bản làng, băng qua những con đường sạt lở để đến từng điểm trường. Hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ mang cuốc xẻng, vai áo ướt đẫm mồ hôi, miệt mài san gạt bùn đất, dựng lại bàn ghế, khơi thông cống rãnh... đã trở thành điểm tựa vững chắc cho thầy trò nơi đây.

Chỉ trong hơn 10 ngày, bộ đội cùng các lực lượng đưa hàng nghìn mét khối bùn đất ra khỏi phòng học, xối rửa bàn ghế, thu gom rác, cây gãy trong sân trường. Nhiều điểm trường khang trang trở lại, chuẩn bị đón học sinh. Thầy Nguyễn Văn Khoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Lý 2 xúc động nói: “Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các anh bộ đội, từng phòng học, bàn ghế, đồ dùng học tập, sân trường dần được hồi sinh. Chúng tôi rất biết ơn tình cảm và lòng nhiệt huyết mà các anh dành cho học trò vùng lũ”.

Trực tiếp chỉ huy bộ đội giúp dân, Đại tá Trần Mạnh Quân, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 khẳng định: “Lúc cao điểm, chỉ riêng đơn vị huy động tới 750 cán bộ, chiến sĩ đến giúp nhân dân vùng lũ. Vì năm học mới cận kề, các trường học, công sở luôn được chúng tôi ưu tiên lực lượng phương tiện giúp trước. Trường học ở các xã Mường Xén, Bắc Lý, Mỹ Lý, Mường Típ, Nhôn Mai... đều được bộ đội tổ chức khắc phục, giúp đỡ”.

Khi bộ đội đồng hành chia sẻ cùng những khó khăn của thầy và trò vùng lũ, không chỉ là dọn bùn, dựng lớp mà còn là hành động gìn giữ ước mơ, tiếp thêm niềm tin cho học sinh nơi miền biên viễn. Năm học mới đã đến, dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự sẻ chia, đồng hành của Bộ đội Quân khu 4 cùng các lực lượng, diện mạo nhiều ngôi trường vùng lũ đã được hồi sinh. Tiếng trống khai giảng sắp vang lên, khẳng định sức mạnh của tình đoàn kết, nghĩa tình quân dân, để các học sinh vùng cao Nghệ An bước vào năm học mới với niềm tin và khát vọng mới.

Bài và ảnh: KHÁNH TRÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/bo-doi-giup-suc-hoi-sinh-nhung-mai-truong-vung-lu-845251