Bộ đội Quân khu 5 sát cánh cùng dân giữa mưa lũ miền Trung

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại miền Trung, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 đã kịp thời có mặt tại các điểm nóng, cứu giúp người dân bị nạn, di dời tài sản, khắc phục sạt lở và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản.

Sáng 30/10, tại xã Đại Lộc (TP. Đà Nẵng), khi nhận tin một người đàn ông khoảng 40 tuổi bị co giật giữa vùng nước lũ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 lập tức sử dụng xuồng máy vượt dòng nước xiết, kịp thời đưa nạn nhân đến nơi an toàn và phối hợp y tế địa phương sơ cứu, vận chuyển đến cơ sở y tế gần nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 kịp thời đưa nạn nhân đến nơi an toàn và phối hợp y tế địa phương sơ cứu, vận chuyển đến cơ sở y tế gần nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 kịp thời đưa nạn nhân đến nơi an toàn và phối hợp y tế địa phương sơ cứu, vận chuyển đến cơ sở y tế gần nhất.

Cùng thời điểm, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Hòa – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, lực lượng công binh tiếp tục hỗ trợ người dân di dời tài sản, giúp một gia đình tại xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) di chuyển thi thể người thân bị tử vong trong lũ đến nơi an toàn.
Những hành động nghĩa tình, kịp thời ấy đã khiến người dân xúc động, thêm trân quý hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” – gần dân, vì dân, sẵn sàng giúp dân trong mọi hoàn cảnh.

Trắng đêm “ngăn sóng, giữ bờ”

Tối 29/10, tại khu vực biển An Lương (xã Duy Nghĩa, TP. Đà Nẵng), Sư đoàn 315 huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân chạy đua với thời gian để gia cố bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng bà con nhân dân chạy đua cùng thời gian gia cố bờ kè khu vực biển An Lương (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng).

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng bà con nhân dân chạy đua cùng thời gian gia cố bờ kè khu vực biển An Lương (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng).

Trong mưa lớn, gió giật, sóng biển dâng cao, hàng nghìn bao cát, đá được vận chuyển thủ công để chặn sóng, giữ bờ. Không quản gian khổ, bộ đội 315 vẫn lặng lẽ bám trụ, quần áo ướt sũng, chỉ kịp ăn vội gói cơm nguội để tiếp tục cùng Nhân dân “vá” những đoạn kè bị cuốn trôi.
Xuyên đêm, hình ảnh người lính cùng bà con gồng mình trước bão gió trở thành biểu tượng đẹp của tình quân – dân keo sơn, vững vàng giữa thử thách.

Mở đường mà tiến – tinh thần Công binh Khu 5

Bốn ngày qua, mưa lớn liên tục gây sạt lở nặng trên tuyến Quốc lộ 14 nối Trà My – Trà Leng (Quảng Nam). Ngay khi nhận lệnh, Lữ đoàn Công binh 270 khẩn trương hành quân khắc phục điểm sạt lở, mở đường cứu dân.

Lữ đoàn Công binh 270 khẩn trương khắc phục điểm sạt lở, mở đường cứu dân tại tuyến đường sạt lở nặng trên tuyến Quốc lộ 14 nối Trà My – Trà Leng (Quảng Nam).

Lữ đoàn Công binh 270 khẩn trương khắc phục điểm sạt lở, mở đường cứu dân tại tuyến đường sạt lở nặng trên tuyến Quốc lộ 14 nối Trà My – Trà Leng (Quảng Nam).

Trên quãng đường 40km ngập bùn đất, sụt lún, xe máy xúc của Thiếu tá QNCN Phạm Đình Phú vẫn không ngừng nổ máy, từng giờ từng phút san đất, mở lối thông đường đến Trường phổ thông dân tộc bán trú Trà Leng.
Đất đá đổ ầm ầm, mưa xối xả, nhưng những tiếng hô “Cố lên anh em, thêm chút nữa là mở được đường!” vang lên rộn rã giữa đại ngàn. Cán bộ, chiến sĩ công binh Quân khu 5 như tiếp nối truyền thống “Mở đường thắng lợi”, mang ánh sáng và sự sống đến vùng đất bị cô lập.

Cứu trợ bằng máy bay không người lái: Sáng tạo trong gian nguy

Tại huyện Trà My, nước lũ dâng cao chia cắt nhiều khu dân cư. Thôn Tân Hiệp có hơn 40 người bị cô lập nhiều giờ. Trước tình hình nguy cấp, Trung tá Phạm Văn Hậu – Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Trà My đã huy động lực lượng, đồng thời đề xuất sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển hàng cứu trợ gồm mì tôm, lương khô, nước uống đến các hộ dân.
Cách làm sáng tạo, linh hoạt này không chỉ bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ mà còn thể hiện tinh thần chủ động, quyết đoán của người lính thời bình.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ giúp người dân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ giúp người dân.

Trước những nỗ lực, hy sinh thầm lặng của lực lượng vũ trang, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng đã khen thưởng đột xuất hơn 150 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn.
Những phần thưởng không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực tinh thần để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám trụ nơi tâm lũ, góp phần lan tỏa sâu sắc hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng và Quân khu 5 vẫn đang tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm “Ở đâu nhân dân cần, bộ đội có; Nhân dân khó, có bộ đội”, vững vàng là điểm tựa của nhân dân giữa bão giông miền Trung.

Nguyễn Duyên

Nguồn Kiểm Toán: http://baokiemtoan.vn/bo-doi-quan-khu-5-sat-canh-cung-dan-giua-mua-lu-mien-trung-43980.html