Bộ đội Quân khu 5 thắp sáng ngọn lửa nghĩa tình vùng lũ

Cơn lũ lịch sử vừa qua đã khiến nhiều địa phương thuộc tỉnh Gia Lai lâm vào cảnh khốn cùng. Trong bức tranh u ám bởi nước dâng, lũ cuốn... hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 dầm mình cứu trợ bà con, thu dọn vệ sinh môi trường và khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt đã thắp lên niềm tin, sự ấm áp trong lòng nhân dân.

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 giúp nhân dân phường Quy Nhơn Đông sau lũ

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 giúp nhân dân phường Quy Nhơn Đông sau lũ

Hành trình gian khổ giữa biển lũ

Đợt mưa lũ lịch sử khiến hàng chục ngàn hộ dân tại các phường như Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây của tỉnh Gia Lai bị ngập sâu, chia cắt hoàn toàn với bên ngoài. Tính đến trưa 22/11, nước lũ vẫn còn khiến 26 xã, phường bị ngập lụt; trong đó có 48 điểm ngập cục bộ với hơn 71.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng, cuộc sống hoàn toàn đảo lộn. Trong cơn khốn khó ấy, những người lính Quân khu 5 đã không quản ngại hiểm nguy, có mặt tại các điểm nóng để mang từng gói mì, túi lương khô, chai nước sạch đến với người dân.

Chỉ riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng phối thuộc đã huy động hơn 3.050 cán bộ, chiến sĩ cùng 97 phương tiện gồm xe ô tô, xuồng máy, UAV, xe thiết giáp... nhằm tổ chức cứu trợ và vệ sinh môi trường sau lũ. Đặc biệt, 2 tấn lương khô do Quân khu 5 nhanh chóng điều động đã giúp hàng nghìn hộ dân vùng ngập sâu kịp thời có cái ăn, qua cơn đói rét.

 Bộ đội Lữ đoàn 573 giúp các điểm trường tại Tuy Phước Đông.

Bộ đội Lữ đoàn 573 giúp các điểm trường tại Tuy Phước Đông.

Những hình ảnh lặng lẽ nhưng xúc động như Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5, đích thân lội nước đến từng nhà dân để trao gói quà cứu trợ đã để lại ấn tượng sâu sắc về sự sẻ chia quân-dân trong hoạn nạn.

“Của ít lòng nhiều, quý lắm!”, bà Phạm Thị Hợi ở tổ 41, khu vực 6, phường Quy Nhơn Đông rưng rưng xúc động khi ôm túi quà được bộ đội trao tận tay, giữa lúc lũ vừa rút. “Tôi mất hết, nhà cửa, gà, vịt trôi hết, chỉ còn người với người mà sống. Nay lại được mấy chú bộ đội tới tận nhà cho quà, cho tiền mua lại con giống để gây dựng lại từ đầu. Mừng rớt nước mắt”, bà chia sẻ.

 Đồ dùng thiết yếu được bộ đội đóng túi chuẩn bị đưa vào vũng lũ

Đồ dùng thiết yếu được bộ đội đóng túi chuẩn bị đưa vào vũng lũ

Không chỉ cứu trợ, các chiến sĩ còn sẵn sàng dùng ghe, xuồng tiếp cận sâu vào khu dân cư còn bị cô lập để đưa người già, trẻ nhỏ ra nơi an toàn. Ông Hồ Văn Lộc (phường Quy Nhơn Đông) kể lại câu chuyện con gái ông và hai cháu nhỏ bị mắc kẹt giữa vùng nước sâu, trong tình trạng đói, khát. Khi nghe tin cầu cứu, tổ công tác của bộ đội lập tức kéo xuồng, vượt vùng nước đến đón cả gia đình ông Lộc thoát hiểm trong gang tấc, một hành động cụ thể về tinh thần “Vì nhân dân quên mình” luôn được Quân đội Nhân dân Việt Nam phát huy.

Cùng với các lực lượng tại chỗ và ban ngành đoàn thể, bộ đội Quân khu 5 còn bố trí các tổ tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ một cách khoa học, tránh dồn ứ, lộn xộn, nhất là tại những điểm dễ bị ùn tắc. Từ mô hình này, hơn 1.300 túi hàng thiết yếu đã nhanh chóng đến tay đúng người, đúng nơi, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định phần nào cuộc sống người dân.

Hơn cả một cuộc ra quân

Những ngày sau khi nước rút, Quân khu 5 lại bắt tay vào một nhiệm vụ không kém phần khó khăn: làm sạch môi trường, khử trùng, thu dọn rác thải tại các khu dân cư, cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện, công sở vốn bị bùn đất phủ kín. Với sự khẩn trương và bài bản, những nơi từng là điểm "chết" của ô nhiễm và ngưng trệ hoạt động xã hội lại đang dần hồi sinh.

Tại Bệnh viện Lao phổi Quy Nhơn và Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, hai cơ sở y tế chịu thiệt hại nặng nề khi lớp bùn đất đặc quánh phủ kín cả tầng 2, làm tê liệt hoạt động khám chữa bệnh, 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 đã được điều động hỗ trợ tổng vệ sinh.

“Bệnh viện quá rộng, bùn dày, nhân viên y tế mỏng. Nếu không có bộ đội hỗ trợ, chắc phải cả tuần cũng chưa làm xong”, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao phổi Quy Nhơn Võ Kiên Cường xúc động cho biết.

 Bộ đội giúp người dân dọn dẹp nhà cửa.

Bộ đội giúp người dân dọn dẹp nhà cửa.

Hình ảnh những người lính trẻ lặng lẽ lấy xẻng xúc từng cục bùn, dùng vòi nước rửa sạch từng khuôn viên, lau từng bàn ghế bệnh nhân… khiến nhiều người dân cảm phục. Trung úy Nguyễn Đức Tính, Phó Đại đội trưởng Đại đội 1, Trung đoàn 739 chia sẻ: “Khi nhận lệnh, chúng tôi tức tốc cơ động, nhu yếu phẩm đã mang theo, ăn tạm trên xe để làm việc cho kịp. Thống nhất tư tưởng: phải làm cho xong để người dân sớm có nơi điều trị”.

Không chỉ bệnh viện, các trường học cũng là nơi được ưu tiên dọn dẹp để kịp khôi phục công tác giảng dạy sau thiên tai. Giữa sân trường ngập ngụa bùn, chiến sĩ Lữ đoàn 573 cùng thầy, cô Trường trung học cơ sở Trần Bá đã tạo nên một “công trường” đầy tấp nập.

“Nhiều thầy cô nhà cũng bị ngập, họ tranh thủ lên dọn trường. Cảm động vô cùng là bộ đội đến giúp không nề hà việc nặng nhọc, từ khiêng bàn ghế đến phơi từng quyển sách bị ướt”, cô giáo Hồ Thị Minh chia sẻ.

 Vệ sinh bùn đất tại các công sở, trường học, bệnh viện

Vệ sinh bùn đất tại các công sở, trường học, bệnh viện

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368, Trung đoàn 925 cũng triển khai thực hiện vệ sinh tại các công sở, trường học, đem lại diện mạo mới cho những công trình dân sinh trọng điểm. Phấn đấu từng giờ, từng phút, tinh thần “mệnh lệnh từ trái tim” là kim chỉ nam trong từng hành động của người lính.

Trung tá Nguyễn Thanh Điều, Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn PB 368, cho biết: “Chúng tôi đã giúp khắc phục xong ở hai trường, hiện đang tiếp tục ở trường Trần Bá. Cán bộ, chiến sĩ không chần chừ bởi nhiệm vụ này không những là trách nhiệm, mà còn là tình cảm gắn bó thiêng liêng với nhân dân”.

Tình quân-dân bền vững trong hoạn nạn

Đại tá Lê Kim Giàu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 khẳng định: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả thiên tai. Khi nước lũ rút, các đơn vị quân đội chủ động điều động lực lượng, phương tiện, phối hợp địa phương tổng dọn vệ sinh. Chúng tôi ưu tiên các trường học, công sở, bệnh viện để các cơ sở nhanh chóng hoạt động trở lại”.

Phát biểu này không chỉ thể hiện ý chí của những người lính, mà còn bộc lộ chiều sâu trong tư tưởng quân-dân một lòng. Sự vào cuộc quyết liệt, nhịp nhàng và tình cảm của lực lượng Quân khu 5 trong đợt thiên tai này cũng thể hiện rõ nét phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai được Chính phủ nhấn mạnh: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Quân đội không chỉ là lực lượng dự bị chiến lược, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, mà còn là chỗ dựa lớn của nhân dân trong lúc “nước sôi lửa bỏng”.

 Dọn rác từ lũ lụt để thông thoáng đường phố

Dọn rác từ lũ lụt để thông thoáng đường phố

Trong thiên tai, nhân dân mới càng thấm thía thế nào là “Bộ đội Cụ Hồ”. Chiến dịch không súng đạn, trận đánh không tiếng bom nhưng đầy gian lao. Từ việc giúp dân thoát vùng ngập, tiếp tế lương thực, đến tổng vệ sinh cơ sở y tế, trường học, tất cả đều là cuộc “ra quân” mang đậm yếu tố nhân văn, củng cố sâu sắc hơn sợi dây gắn bó quân-dân bền chặt.

Trong những ngày tới, việc tái thiết đời sống, sản xuất vẫn còn nhiều khó khăn, song ngọn lửa nghị lực đã được thắp sáng nhờ tình quân dân thắm thiết. Hơn ai hết, nhân dân Gia Lai hôm nay hiểu rõ, trong gian dưới tán trời mưa gió và dòng nước lũ cuồn cuộn, vẫn có một cánh tay luôn chìa ra đúng lúc - cánh tay của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

PHÚC THẮNG-QUANG HÙNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bo-doi-quan-khu-5-thap-sang-ngon-lua-nghia-tinh-vung-lu-post925249.html