Bộ đội trằn mình trong bùn đất giúp dân dựng lại cuộc sống sau lũ
Khi bùn đất còn đặc quánh trên sân trường, nền nhà, người dân chưa kịp gượng dậy sau trận lũ kinh hoàng, bộ đội đã có mặt. Họ xắn tay dọn dẹp, khử khuẩn, giúp người dân dựng lại cuộc sống.

Nhưng chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) dọn bùn non dày đặc trong các trường học, nhà dân. ẢNH: Q.Bảo

Hình ảnh chiến sĩ Sư đoàn 324 lội bùn đặc quánh để dọn dẹp. ẢNH: Q.Bảo



Sư đoàn 324 huy động hàng trăm chiến sĩ cơ động nhanh về các điểm nóng. Chỉ trong vài ngày hỗ trợ khơi thông hàng chục điểm sạt lở, nạo vét đường làng, dựng lại những hàng rào, móng nhà bị trôi. ẢNH: Q.Bảo



Các chiến sĩ quân y Đồn biên phòng Mỹ Lý khám, giúp dân ở bản Xiềng Tắm. ẢNH: V. Đ



Các chiến sĩ phun khử khuẩn tại khu vực chợ trung tâm, trường học...nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng. ẢNH: V. Đồng

Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) giúp người dân dọn dẹp sau lũ. ẢNH: V. Đ


Ở những nơi bị lũ cuốn qua, nhà cửa ngập nặng, các chiến sĩ quét từng lớp bùn, bê từng viên gạch, lau từng chiếc nồi cho người dân. ẢNH: V. Đ