Bộ đội và y bác sĩ tất bật dọn bùn, khử khuẩn BV Điện Bàn (Đà Nẵng) sau ngập lụt
Sau 1 ngày ngớt mưa, nước rút, trong tối qua (30/10), hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tiến hành dọn bùn non, vệ sinh tiêu độc khử trùng cho các cơ sở y tế ở khu vực Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng.
Sáng sớm nay (31/10), tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng nước đã rút hết, để lại một lớp bùn non bám thành mảng dày trên thang máy, bàn làm việc. Tại khu vực sảnh trước bệnh viện, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và các y, bác sỹ bệnh viện tất bật dọn dẹp, đẩy rửa bùn non dày khoảng 10 cm. Trong khu vực khám bệnh ở tầng 1 bệnh viện, từ thang máy, bàn làm việc, phòng khám bệnh được các bác sỹ, Bộ đội dùng nước xịt rửa.
Bác sĩ Võ Thôi, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn cho biết, 5 ngày ngập lụt vừa qua, mỗi ngày bệnh viện phải lo đồ ăn, nước uống cho khoảng 1.500 người, trong đó 1200 bệnh nhân, còn lại là người nhà bệnh nhân và các y, bác sỹ. Nhờ sự hỗ trợ của Bộ đội, chính quyền địa phương nên không bệnh nhân nào phải chịu cảnh đói, khát. Từ đêm qua nước đã rút, Bộ đội lại phối hợp cùng bệnh viện nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh để tiếp tục khám, chữa cho bệnh nhân.

Nước lũ rút để lại lớp bùn non dày đặc trong bệnh viện
“Ngay tối hôm qua, khi nước lụt ở bệnh viện còn khoảng 6 tấc thì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cũng như trung tâm phòng thủ khu vực 5 đã kết nối với lãnh đạo bệnh viện để có kế hoạch hỗ trợ bệnh viện dọn lụt. 9h tối, các anh đưa quân vào triển khai dọn lụt tại chỗ và sáng nay các anh tiếp tục cắt cử người qua cùng với nhân viên bệnh viện dọn lụt. Vấn đề hỗ trợ về lương thực, thực phẩm đối với người bệnh, người nhà và nhân viên y tế cho tới giờ vẫn đảm bảo”, Bác sĩ Võ Thôi chia sẻ.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tế thực phẩm cho các cơ sở y tế
Gần trưa, các nhân viên y tế tranh thủ nghỉ ngơi ăn ổ bánh mỳ, phần cơm hộp do các nhà hảo tâm đưa tới bệnh viện. Ông Trương Văn Quang, bệnh nhân tại Bệnh viện này cho biết, ông vào đây điều trị 10 ngày về bệnh suy thận. 5 ngày qua, ngày nào ông cũng được các nhà hảo tâm, bác sỹ phát cho thức ăn, những ngày đầu là mỳ tôm, những ngày sau có cơm nóng hổi.

Tối qua (30/10), nước ở bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn đã rút, Bộ đội khẩn trương dọn vệ sinh
Ông Trương Văn Quang nói, nhà ông ở xã Nam Phước cũng ngập hết, ông ở trong bệnh viện được chăm sóc y tế và đầy đủ đồ ăn đến tận hôm nay: “Ở nhà thì tôi sợ chứ ở đây thì yên tâm, có bác sỹ trực 24/24, còn lương thực thì bà con từ thiện tới cho ngày 3 bữa ăn đầy đủ, không lo gì. Ở đây rất cảm ơn đội ngũ bác sỹ và bà con xa gần quan tâm giúp đỡ bệnh nhân không thiếu gì. Giờ chỗ này không có Bộ đội thì không ai dọn cho thấu. Bùn non ngâm 4, 5 ngày ghê quá, nhờ Bộ đội chứ không dễ gì dọn cho sạch chỗ này”.

Bệnh nhân Trương Văn Quang ăn cơm trưa tại bệnh viện trong ngày mưa lũ
Thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng cùng lực lượng dân quân, tự vệ và y bác sĩ tại bệnh viện đã khẩn trương triển khai công tác vệ sinh môi trường, bơm thoát nước, thu dọn bùn đất, phun tiêu độc khử khuẩn toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều phương tiện cơ giới, máy bơm, hóa chất, vôi bột được huy động và tổ chức dọn dẹp ngay trong đêm, bảo đảm các cơ sở y tế sớm trở lại hoạt động bình thường, phục vụ tốt công tác khám, điều trị cho người dân.
Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy Trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng người trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai cho biết, suốt 5 ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đặc biệt quan tâm đến các cơ sở y tế bị ngập, trong đó có 2 bệnh viện lớn ở khu vực Điện Bàn, Duy Xuyên. Trong thời điểm ngập lụt, mỗi ngày Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vận chuyển hàng trăm lít xăng để các bệnh viện chạy máy phát điện phục vụ cho việc điều trị cho bệnh nhân.
Ngoài ra, mỗi ngày Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chuyển gần 2.000 suất lương thực hỗ trợ bệnh nhân, y bác sỹ và người nhà bệnh nhân. Đêm qua, sau khi nhận định nước rút, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hiệp đồng với các đơn vị khẩn trương dọn vệ sinh cho bệnh viện.

Bộ đội phối hợp với y, bác sỹ dọn dẹp vệ sinh trong bệnh viện
Đại tá Trần Quang Chánh cho biết thêm: “Sau khi nước rút thì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổng lực điều động tất cả lực lượng, phương tiện hiện có của đơn vị, đặc biệt là các đơn vị phối hợp hiệp đồng theo các phương án của Bộ Chỉ huy tổ chức tổng vệ sinh tất cả các bệnh viện, trường học và các địa điểm trên địa bàn thành phố, ưu tiên tập trung cho các bệnh viện. Ngay từ khi nước rút là Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức lực lượng và tổng dọn vệ sinh để bệnh viện đi vào hoạt động được ngay”.

Bộ đội dọn bùn trong bệnh viện

Dùng nước xịt rửa bùn non ra khỏi phòng điều trị bệnh nhân

Dọn bùn non ở Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên và Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn

Nhân viên y tế tranh thủ ăn trưa rồi tiếp tục dọn dẹp
Những ngày qua, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã tỏa đi các hướng, vùng bị cô lập, ngập nặng, ứng trực hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống. Sự có mặt kịp thời của Bộ đội giúp bà con yên tâm vượt qua hoạn nạn.












