Bộ đội xắn quần lội bùn giúp dân dựng lại cuộc sống sau lũ
Ngay khi nước rút, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 896 đã nhanh chóng về vùng lũ hỗ trợ người dân dọn bùn, khơi thông đường sá. Hình ảnh bộ đội xắn quần dầm mình trong bùn trở thành nguồn động viên tinh thần lớn cho bà con sau những ngày thiên tai.

Các chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 896 giúp dân dọn bùn đất sau mưa bão. Ảnh: Duy Ngọc
Ngày 22/11, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trở lại các thôn Ninh Quý 1, 2, 3 thuộc xã Phước Hậu (tỉnh Khánh Hòa). Dấu tích của đợt mưa lũ vừa qua vẫn còn hiện hữu trên nhiều tuyến đường và khu dân cư.
Bùn đất bám dày, rác thải mắc kẹt theo dòng nước chưa kịp thu gom, nhiều vật dụng trong nhà dân bị hư hỏng, xáo trộn.
Trước thực trạng trên, 116 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) đã nhanh chóng hành quân đến các thôn trên, chia thành nhiều tổ công tác để kịp thời chung tay cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Từ sáng sớm, tiếng xẻng, tiếng cuốc hòa cùng tiếng trò chuyện rộn ràng của bộ đội khiến không khí tại các thôn nhộn nhịp.
Dưới cái nắng dịu nhẹ, từng tốp cán bộ, chiến sĩ miệt mài dựng lại hàng rào, vét bùn, thu gom rác,… để môi trường sớm được làm sạch, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Tại căn nhà cấp 4 của ông Trần Trọng Tuấn, ở thôn Ninh Quý 3 bị nước lũ làm đọng bùn dày hơn 20 cm, 4 cán bộ, chiến sĩ cùng ông xắn quần, lội bùn dọn dẹp từng mét sân nhà, giúp khôi phục cuộc sống sau trận lũ.

Cán bộ Trung đoàn Bộ binh 896 cùng anh Trần Trọng Tuấn vét bùn, dọn sạch sân nhà. Ảnh: Duy Ngọc
Ông Tuấn xúc động chia sẻ: "Lũ rút để lại cảnh ngổn ngang, gia đình tôi không biết bắt đầu từ đâu. May có bộ đội đến trợ giúp, nhà cửa của tôi cũng sẽ sớm được dọn sạch sẽ trở lại".
Cách nhà ông Tuấn chừng vài bước chân, gia đình anh Nguyễn Ngọc Công cũng chung tình cảnh tương tự. Nhưng chỉ một giờ được bộ đội giúp đỡ, khoảnh sân nhà ông Công đã được dọn sạch sẽ.

Hai chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 896 cùng ông Công hắt nước, dọn sạch nhà cửa sau trận lũ dữ. Ảnh: Duy Ngọc
Trung tá Nguyễn Minh Tuấn - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Bộ binh 896, cho biết: "Qua đánh giá thực tế, chúng tôi dự kiến sẽ hỗ trợ bà con đến hết Chủ Nhật. Nếu khối lượng công việc còn nhiều, đơn vị sẽ tiếp tục ở lại thêm ngày thứ Hai để hoàn thành, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống".
"Để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội trong những ngày làm nhiệm vụ cường độ cao, Trung đoàn 896 tổ chức chuẩn bị bữa trưa chu đáo, đầy đủ dinh dưỡng. Những bữa cơm nóng với cá, rau xanh, canh… được chuẩn bị cẩn thận, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm", Trung tá Tuấn chia sẻ.
Giữa buổi trưa nắng, hình ảnh những chiến sĩ vừa ăn cơm, vừa tranh thủ lau mồ hôi dưới mái nhà dân tạo nên một khung cảnh bình dị mà đầy cảm động. Nhiều người dân sau khi thấy lực lượng bộ đội mệt nhọc mà vẫn tận tâm làm việc đã gửi tặng thêm nước uống, trái cây như một lời cảm ơn chân thành.
Trong những ngày tiếp theo, Trung đoàn Bộ binh 896 sẽ tiếp tục bám địa bàn, hỗ trợ xã Phước Hậu khôi phục các khu vực bị ảnh hưởng. Dù công việc nặng nhọc, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và sự gần gũi với nhân dân - đúng với truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".


Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 896 giúp người dân dựng lại hàng rào bị nước lũ cuốn sập. Ảnh: Duy Ngọc

Bùn đất được các chiến sĩ Trung đoàn dùng cuốc dọn sạch. Ảnh: Duy Ngọc

Xe cút kít (hay còn gọi xe rùa) được tận dụng để vận chuyển bùn đất đi đổ. Ảnh: Duy Ngọc

Với sự hỗ trợ tích cực của 116 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 896, diện mạo những căn nhà của bà con thôn Ninh Quý 1, 2, 3 đang dần được hồi phục. Ảnh: Duy Ngọc

Sự hiện diện của lực lượng quân đội trong thời điểm khó khăn đã mang đến cho người dân địa phương niềm động viên lớn lao, giúp họ thêm vững tin để sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ. Ảnh: Duy Ngọc

Hình ảnh những chiến sĩ ăn cơm dưới mái nhà dân tạo nên một khung cảnh bình dị mà đầy cảm động. Ảnh: Duy Ngọc.











