Bỏ tất cả để đi khắp thế giới chụp ảnh về tình mẫu tử
Nhiếp ảnh gia Mihaela Noroc người Romamia đã ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào của tình mẫu tử trên khắp thế giới.
Nhiếp ảnh gia người Romania Mihaela Noroc đã từ bỏ mọi thứ và đi du lịch khắp thế giới. Trên đường đi qua hơn 50 quốc gia, Noroc cố gắng ghi lại những khoảnh khắc của tình mẫu tử, tự mình chia sẻ những câu chuyện về lòng trắc ẩn và tình yêu thương vô điều kiện giữa mẹ và con.
Noroc chia sẻ: “Trong những bức hình này, giữa họ luôn có sự ăn ý, rất nhiều vẻ đẹp và lòng tốt trong những khoảnh khắc đặc biệt này”.
Bản thân Noroc đã làm mẹ 2 năm trước, điều này càng khiến cô có thêm động lực để tiếp tục dự án của mình. Noroc hiện đang đi du lịch khắp thế giới với con gái nhỏ của mình. Trong 2 năm, cô bé Natalia đã cùng mẹ đến 28 quốc gia trên 6 lục địa, gặp gỡ nhiều phụ nữ tuyệt vời.
Hai cô con gái được thừa hưởng đôi mắt tuyệt đẹp của người mẹ người Romania.
“Còn rất nhiều câu chuyện nữa tôi muốn được khám phá. Với tư cách là một người mẹ, tôi mong muốn được đóng góp nhỏ bé của mình để biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai” – Noroc nói.