Bỏ việc đi khắp thế giới: Vỡ mộng của các gia đình du mục
Nhiều gia đình bán nhà, bỏ việc để 'worldschooling' cho con đã phải đối mặt với thực tế cạn kiệt tài chính, con cái bất ổn tâm lý và những biến cố bất ngờ.
Từ bỏ cuộc sống ổn định để theo đuổi giấc mơ
Năm 2020, gia đình Sharon Ward, một giáo viên mầm non 44 tuổi, và chồng là Mike, một thợ xây 46 tuổi, đã quyết định rời bỏ cuộc sống ổn định tại Dubai. Cặp vợ chồng người New Zealand cùng hai con gái 5 và 8 tuổi bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới trong một năm, một thử nghiệm mà họ gọi là "thí nghiệm xã hội".
Tuy nhiên, thực tế nhanh chóng trở nên khắc nghiệt. Sống hoàn toàn bằng tiền tiết kiệm từ ba năm làm việc 50 giờ mỗi tuần, họ phải chi tiêu rất tằn tiện. Những nơi ở giá rẻ thường không phù hợp với trẻ nhỏ. Gia đình bốn người từng phải chen chúc trên một chiếc giường tầng ở Thổ Nhĩ Kỳ, hay hai cô con gái phải ngủ chung giường trong ký túc xá tại Marrakech, Morocco.
Khi tài chính cạn kiệt, họ phải làm các công việc chân tay để đổi lấy chỗ ở, đồng thời phải tự dạy học cho con và lo toan sinh hoạt hàng ngày. Việc di chuyển, đóng gói hành lý và tìm kiếm thức ăn liên tục khiến họ kiệt sức. "Một năm được kỳ vọng là quãng nghỉ xả hơi dần trở thành áp lực đè nặng", Sharon chia sẻ.

Gia đình Sharon Ward trong chuyến du lịch Tây Ban Nha năm 2022. Ảnh: Guardian
Sự thay đổi liên tục đã tác động tiêu cực đến tâm lý của những đứa trẻ. Con gái út của Sharon trở nên cáu gắt và buồn bã mỗi khi phải chuyển đến một nơi ở mới. Nhiều kế hoạch đã bị hủy bỏ, và gia đình phải dừng chân hàng tháng trời chỉ để con ổn định tinh thần.
Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng xảy ra vào mùa hè năm 2022 tại Morocco. Dưới cái nóng 40 độ C của sa mạc Sahara, trong điều kiện thiếu nước sạch và điều hòa, cả chồng và hai con của Sharon đều đổ bệnh. "Lần đầu tiên, tôi tự hỏi liệu mình có đang đẩy các con vào nguy hiểm hay không", cô day dứt. Sau biến cố này, họ quyết định chuyển đến Bali, Indonesia, và cho con theo học tại một trường quốc tế để tìm lại sự ổn định.
Thực tại khác xa mạng xã hội
Trường hợp của Sharon không phải là duy nhất. Trên toàn cầu hiện có khoảng 40 triệu người theo lối sống du mục kỹ thuật số. Xu hướng này gắn liền với khái niệm "worldschooling" - giáo dục trẻ em thông qua trải nghiệm du lịch. Các hashtag như #travelfamily (1,3 triệu bài đăng) và #worldschooling (hơn 350.000 bài) trên Instagram vẽ nên một bức tranh đầy hấp dẫn về sự tự do và khám phá.
Tuy nhiên, một khảo sát của ngân hàng Bunq (Hà Lan) trên 4.729 người du mục kỹ thuật số cho thấy 38% gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Sự cô đơn, thiếu một cộng đồng hỗ trợ và áp lực công việc là những thách thức lớn, đặc biệt khi có thêm trẻ nhỏ.

Gia đình Josy và Joe Davis ở Sri Lanka. Ảnh: Guardian
Gia đình Josy và Joe Davis từ hạt Gloucestershire, Anh, là một ví dụ khác. Cuối năm 2023, cặp vợ chồng 35 tuổi đã bán nhà và cho hai con 4 và 6 tuổi nghỉ học để lên đường. Nhưng chỉ sau vài tuần, sự tự do đã biến thành cảm giác ngột ngạt khi cả gia đình phải ở bên nhau 24/7 mà không có lịch trình cụ thể. Tại Sri Lanka, dù cố gắng duy trì việc học cho con, môi trường lạ lẫm và thức ăn không hợp khẩu vị đã khiến bọn trẻ thường xuyên mệt mỏi.
Một biến cố lớn đã ập đến khi họ đang ở Thái Lan: Joe nhận tin cha mình đột ngột qua đời do tai nạn ở quê nhà. Mọi kế hoạch bị hủy bỏ. Sau hành trình 36 giờ bay về chịu tang và quay lại, họ nhận ra mọi thứ đã không còn như trước. Con gái lớn của họ không còn hứng thú khám phá, chỉ muốn gọi điện về cho người thân. Khi được hỏi về điểm đến tiếp theo, cả hai đứa trẻ đều trả lời: "Về nhà".
Vào tháng 7, sau khi đi qua 7 quốc gia với 14 chuyến bay, gia đình Davis quyết định trở về Anh. "Cuộc sống du mục không hề đẹp đẽ như trên Instagram. Trẻ con vẫn là trẻ con, dù bạn đang ở bất cứ đâu", Josy kết luận.











