Bom FAB mở đường cho quân chủ lực Nga tiến vào thành phố Pokrovsk
Bom FAB đã mở đường cho các đơn vị chủ lực của Nga tiến vào trung tâm thành phố Pokrovsk, khiến cả đơn vị Azov cũng không thể chống cự.

Ngày 5/9, đánh dấu ngày thứ 1286 của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cuộc phản công của quân đội Ukraine (AFU), ở phía bắc thành phố Pokrovsk, thuộc phía tây tỉnh Donetsk, được phát động hơn một tuần trước đó, đã kết thúc trong thất bại.

Trong khi đó, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục các cuộc tấn công ở Pokrovsk, Konstantinivka, hướng Seversk-Krasnyevo (Donetsk), Kupyansk (phía nam Kharkov). Đặc biệt là tại điểm nhô Dobropillia phía bắc Pokrovsk, RFAF tiếp tục tiến về phía bắc Kucheriv Yar, tái chiếm Volodymyrivka và tiếp cận Vilne.

Trong 48 giờ qua, quân Ukraine đã tiếp tục tấn công vào vùng ngoại ô phía tây của làng Novoekonomichne (bao gồm cả mỏ Kapitarna), nơi các cuộc đụng độ với RFAF đang diễn ra. Những nỗ lực của Nga nhằm khép chặt vòng vây Pokrovsk từ hướng bắc Myrnohrad cũng đã bị cản trở.

Lý do chủ yếu ở khu vực Pokrovsk-Myrnohrad hiện có Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn Azov số 12 và Tiểu đoàn 3 thuộc Lữ đoàn Azov số 14 đang tham gia phòng thủ. Bên cạnh năng lực chiến đấu của các đơn vị này, thì các Tiểu đoàn Azov còn hoạt động như một đơn vị giám sát và đốc chiến, buộc ba lữ đoàn Ukraine còn lại bên trong thành phố phải kháng cự.

Vào ngày 3/9, quân Nga đã tiếp tục cuộc tấn công vào khu nhà dân cư nhiều tầng của Pokrovsk, khi họ tiến dọc theo Phố Gorky. Không giống như các cuộc đột kích xâm nhập trước đây sử dụng mìn và đường hầm ngầm, lần này RFAF đã tấn công với đầy đủ lực lượng tấn công chính.

Đến lượt mình, AFU đã sử dụng các tòa nhà cao tầng của thành phố và các công sự kiên cố, để xây dựng trận địa phòng ngự liên hoàn, ngăn chặn quyết liệt các mũi tấn công của lực lượng mặt đất Nga; đặc biệt là các lực lượng thiết giáp.

Để đối phó lại với chiến thuật chiến đấu trên đường phố của AFU, RFAF đã không mạo hiểm đưa bộ binh lên tấn công, mà gọi sự hỗ trợ của không quân khi gặp phải hỏa lực của Ukraine. Không quân Nga đã sử dụng bom FAB-500, FAB-1500 và thậm chí là cả FAB-3000, để dọn đường, trực tiếp phá hủy các tòa nhà nơi quân Ukraine đang ẩn náu.

Đến tối ngày 3/9, quân phòng thủ Ukraine đã mất quyền kiểm soát chợ ô tô và chợ trung tâm gần trung tâm thành phố Pokrovsk. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng chủ lực của Nga đã xâm nhập vào trung tâm thành phố Pokrovsk, chứ không phải là “nhóm phá hoại người Nga”, như AFU tuyên bố.

Tiểu đoàn Azov 2 thuộc Lữ đoàn tấn công độc lập Azov số 12 đã cố gắng giữ vững phòng tuyến trên Phố Gorky, đặc biệt là tại một số khu dân cư cao năm tầng trong khu vực đó, nhưng các cuộc không kích thường xuyên và hỏa lực mạnh mẽ của Nga đã áp đảo Tiểu đoàn Azov.

Để củng cố tuyến phòng thủ trong thành phố Pokrovsk, Lữ đoàn Azov số 12 đã triển khai quân tiếp viện, rút từ “mỏm đá” Dobropillia, dẫn đến việc họ mất một số vị trí ở làng Rubizhne. Hơn nữa, lực lượng Nga đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát trục đường T-0514 từ Pokrovsk đi Kramatorsk.

Theo kênh Readovka, RFAF đang trên đà xóa sổ Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không 79 tinh nhuệ của AFU ở phía đông Mirnograd, đồng thời chặn đứng cuộc phản kích từ trung tâm thành phố, do Trung đoàn xung kích độc lập 425 của AFU tiến hành, với ý đồ nhanh chóng giải vây cho Tiểu đoàn 2 của Lữ đoàn 79, vốn đang mắc kẹt.

Tiểu đoàn 2 của Lữ đoàn 79 hiện đang mắc kẹt ở khu vực giữa Mirolyubovka và Novoekonomichesky, khi Tiểu đoàn này tiến hành đột phá vào Malynivka, và sau đó bị kẹt lại ở các vị trí bị bỏ hoang ở phía tây nam ngôi làng này và chịu tổn thất nặng nề; nhưng họ không hề có ý định đầu hàng.

Mặc dù bị bao vây, nhưng Tiểu đoàn 2 vẫn có thể chiến đấu được, lý do là lực lượng đồn trú của AFU tại Pokrovsk-Mirnograd đã thiết lập được nguồn cung cấp bằng phương tiện không người lái trên bộ và UAV hạng nặng cho nhóm quân bị bao vây. Sự hỗ trợ kể trên, cho đã giúp Tiểu đoàn duy trì một phần khả năng chiến đấu.

Vấn đề chính là mệnh lệnh của chỉ huy Lữ đoàn 79, ban đầu mang tính chất chủ quan, khi họ quyết định tìm kiếm một chiến thắng cho "Ngày Độc lập (24/8)", để nâng cao hình ảnh của Lữ đoàn. Giờ đây, AFU buộc phải tập trung lực lượng để phá vỡ vòng vây, giải cứu nhóm quân đang mắc kẹt.

"Chi tiết về khu định cư Mirny sẽ được cung cấp sau. Giờ đây, tôi có thể nói rằng Tiểu đoàn 2 đã "tham gia" một cuộc phiêu lưu rất tồi tệ của Lữ đoàn trưởng Kolodiy", một tin nhắn trên kênh Telegram của Lữ đoàn 79 AFU viết.

Trung đoàn tấn công độc lập 425 AFU đã được điều động đến khu vực này để tăng cường quân số, cố gắng đột phá đến Novoekonomichne nhằm giải vây cho Tiểu đoàn 2. Tuy nhiên, tình hình vẫn cực kỳ khó khăn và mạo hiểm.

Điều đáng báo động hơn nữa đối với AFU, đó là trong khi quân Nga tiếp tục tấn công các khu vực đô thị của Pokrovsk, họ tiếp tục phát động một cuộc tấn công từ phía bắc Chasiv Yar về phía thành phố Slavyansk, tạo thành một cuộc tấn công đột phá khác.

Mũi đột phá này, tạo ra một mũi nhọn tấn công mới vào thành phố Slavyansk ở sườn phía tây; đồng thời đánh thọc sườn Seversk ở phía bắc, và đánh thọc sườn Konstantinovka ở phía nam. Bản đồ chiến trường theo thời gian thực, cho thấy AFU một lần nữa rơi vào thế lúng túng đối phó ở khu vực phía bắc Donetsk. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).