Bốn không để thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung'
Với tinh thần 'Không đi tranh thủ. Không ngủ buổi trưa. Không xin về phép. Không nghỉ cuối tuần', sau hơn một tháng lao động tích cực, khẩn trương, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên địa bàn Quân khu 5 đã chung tay kiến thiết, sửa chữa, xây mới hàng nghìn ngôi nhà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng vì mưa lũ. Trên dải đất miền Trung 'sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa', bằng những việc làm thiết thực, những người lính trẻ lặng thầm góp sức vào thành công chung của 'Chiến dịch Quang Trung' với tinh thần quyết tâm cao nhất.
Ăn uống, nghỉ ngơi ngay tại công trình
Những ngày đầu năm mới 2026, tuy đang là kỳ nghỉ lễ, song trên địa bàn xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân tham gia “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà cho nhân dân vùng lũ vẫn miệt mài làm việc. Khi trời vừa hửng nắng, trong những căn nhà kiên cố, khang trang, vừa có khả năng chống lũ, vừa có khả năng chống bão đang dần hoàn thiện, tiếng máy khoan, máy cắt, máy trộn bê tông hòa cùng tiếng cười lính trẻ giòn tan. Sau nhiều giờ làm việc, đến gần trưa, khi các đồng đội đã dần thấm mệt, Trung sĩ Võ Trọng Tự, pháo thủ Đại đội 1 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 574, Quân khu 5) vẫn phăm phăm vác những bao xi măng, cát, sỏi bước lên từng bậc cầu thang. Cạnh đó, dù lưng áo đẫm mồ hôi, Trung sĩ Bùi Quốc Tuấn, Trưởng xe và Thượng sĩ Nguyễn Kim Đình Toàn, chiến sĩ Vệ binh Đại đội 1 đang tất bật trộn hồ, trát vách. “Năm anh em trên một chiếc xe tăng. Như năm bông hoa nở cùng một cội. Như năm ngón tay trên một bàn tay. Đã xung trận cả năm người như một...” -vừa làm việc, các chiến sĩ vừa vui vẻ hát vang.

Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp bàn giao nhà mới xây tặng gia đình cụ Mai Thị Khương.
Phút giải lao, bên ấm trà xanh, Thượng úy Zơ Râm Voót, Phó đại đội trưởng kỹ thuật Đại đội 3 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 574) vừa mở bản vẽ thiết kế vừa chia sẻ: “Tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, Lữ đoàn 574 đảm nhận xây mới và sửa chữa 6 căn nhà cho người dân vùng lũ thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh. Trong đó, Đại đội 1 và Đại đội 3 được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ khởi công, xây mới một căn nhà có tổng diện tích gần 100m2, gồm phòng khách, hai phòng ngủ, bếp, công trình phụ và một gác lửng chống lũ cho gia đình bà Nguyễn Thị Trao (93 tuổi, bị tai biến nặng, phải nằm một chỗ). Để đẩy nhanh tiến độ thi công, đơn vị thường xuyên tổ chức tăng ca, tăng kíp, ăn uống, nghỉ ngơi ngay tại công trình. Trên công trường xây dựng đã xuất hiện rất nhiều tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo".
Trong giai đoạn cuối của “Chiến dịch Quang Trung”, đến các địa phương từng là nơi “rốn lũ” của tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, chứng kiến tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm của những thợ xây áo lính thế hệ gen Z, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn tinh thần quyết tâm của các chiến sĩ trẻ nơi đây. Họ đang ngày đêm lặng thầm lao động với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” để nhân dân được đón Tết, vui xuân trong những ngôi nhà mới thắm tình quân dân cá nước.

Bà con xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ tham gia “Chiến dịch Quang Trung”.
Thắm tình quân dân
“Bộ đội Vùng 3 Hải quân cậu nào cũng đẹp trai, dễ mến”, “chiến sĩ Núi Thành (Sư đoàn 315, Quân khu 5) đi đâu cũng được dân quý, dân thương”, “chiến sĩ Phòng không (Lữ đoàn 573, Quân khu 5) đã ra quân là đánh thắng, đã xây nhà là chắc đẹp”... là những lời nhận xét, đánh giá chân thành dành cho những người lính Cụ Hồ tại buổi khánh thành, bàn giao nhà đợt 1 cho người dân vùng lũ. Trong lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung” của Sư đoàn 2, Sư đoàn 315, Sư đoàn 307, Sư đoàn 305 (Quân khu 5) và các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn, có hàng nghìn hạ sĩ quan, chiến sĩ có người thân, gia đình ở trong vùng lũ, song khi có lệnh, họ vẫn hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ. Suốt một tháng qua, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thời tiết khí hậu không thuận lợi, giao thông đi lại khó khăn, nguyên vật liệu có thời điểm còn khan hiếm, song với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, các đơn vị đều hoàn thành nhiệm vụ vượt mức kế hoạch đề ra.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia “Chiến dịch Quang Trung” làm việc với tinh thần hăng say, quyết tâm cao độ.
Những năm qua, cụ Mai Thị Khương (97 tuổi, trú tại thôn An Lợi, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) và các thành viên trong gia đình vẫn hương khói, cúng giỗ chu toàn cho người anh chồng là liệt sĩ. Trong trận lũ lịch sử vừa qua, căn nhà cấp 4 của gia đình đã bị đổ sập hoàn toàn. Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, ngoài việc xây tặng cụ Khương một căn nhà mới, tại buổi khánh thành, bàn giao nhà, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các cơ quan, đơn vị còn trao tặng gia đình nhiều vật dụng đắt tiền như ti vi, tủ lạnh, bàn ghế, soong chảo, nồi cơm, quạt điện... Chia tay bộ đội, cụ Khương xúc động: “Bộ đội xây nhà thần tốc quá. Căn nhà rất đẹp và vững chãi. Mừng nhất là từ nay gia đình tôi đã có chỗ thờ cúng liệt sĩ khang trang, không lo mưa dột, gió lùa như trước. Nhiều đêm, thấy bộ đội phải căng sức làm việc dưới trời mưa lạnh, gia đình muốn nấu nồi cháo gà để anh em tẩm bổ, song các chiến sĩ đều khéo léo khước từ. Thi thoảng có bánh lương khô, cân cá biển tươi hay bó rau xanh gửi từ Đà Nẵng vào, các cháu lại mang biếu gia đình tôi”.
Hai tháng sau cơn lũ dữ, trong những ngôi nhà mới thắm tình quân dân cá nước, người dân ai nấy cũng phấn khởi, vui mừng. Còn đối với những người lính trẻ trực tiếp tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, mỗi ngôi nhà mới được xây lên đều chất chứa, đong đầy kỷ niệm về một thời quân ngũ, về tình quân dân, đồng đội thiêng liêng./.











