'Bong bóng ơi, bay lên!' – Hiền Thục chạm trái tim độc giả bằng lát cắt dịu dàng của ký ức

Chiều ngày 28.6, tại Đường Sách TP.HCM, ca sĩ Hiền Thục đã có buổi giao lưu giới thiệu tản văn đầu tay Bong bóng ơi, bay lên! do Phục Hưng Books phát hành. Tại đây, những chia sẻ của nữ nghệ sĩ sau ba thập kỷ gắn bó với nghệ thuật lần đầu được 'lên tiếng' bằng con chữ.

Nữ ca sĩ Hiền Thục tại buổi giao lưu

Nữ ca sĩ Hiền Thục tại buổi giao lưu

Bong bóng ơi, bay lên! là tập tản văn được Hiền Thục ấp ủ và viết ròng rã suốt 15 năm. Mỗi trang viết là một lát cắt tinh tế từ cuộc sống, từ những ký ức của người phụ nữ đã đi qua nhiều cung bậc: người con, người mẹ, người nghệ sĩ và người đang học cách buông bỏ để trưởng thành.

Tác phẩm gồm hơn 60 tản văn, không sắp xếp theo tuyến tính thời gian, mà là những mảnh ghép cảm xúc được kết nối bởi một dòng chảy nội tâm thống nhất.

Với giọng văn nhẹ nhàng, đầy chân thành, từng câu chữ trong sách như những nốt trầm ngân vang, mộc mạc mà sâu lắng, phản chiếu cách nữ ca sĩ cảm nhận và đối thoại với cuộc sống.

Chia sẻ về tựa đề sách “Bong bóng ơi, bay lên!” , nữ ca sĩ cho biết được lấy cảm hứng từ một bài viết về tuổi thơ. Hình ảnh bong bóng bay không chỉ gợi nhắc sự ngây thơ thuần khiết, mà còn là ẩn dụ cho khát vọng được nhẹ tênh, cho những xúc cảm được chị cảm nhận qua từng giai đoạn cuộc đời.

Điểm nhấn của buổi giao lưu là không khí thân mật, gần gũi khi nữ ca sĩ mời khán giả bước lên sân khấu để đọc những đoạn văn mà họ yêu thích trong sách. Không chỉ là sân khấu của Hiền Thục, sự kiện trở thành không gian của kết nối và sẻ chia.

Buổi trò chuyện gần gũi và thân mật hơn với phần đọc sách cùng khán giả

Buổi trò chuyện gần gũi và thân mật hơn với phần đọc sách cùng khán giả

Đặc biệt, buổi giao lưu còn có sự góp mặt của những nhân vật quan trọng – những người đã là chất liệu, là nguồn cảm hứng cho Hiền Thục trong quá trình viết sách.

Họ xuất hiện không phải như khách mời xa lạ, mà như những nhân vật bước ra từ trang văn, cùng người viết kể lại những câu chuyện phía sau từng con chữ.

Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi hồi tưởng đều làm sáng rõ hơn chiều sâu cảm xúc trong Bong bóng ơi, bay lên!. Như khi viết về người anh đã mất, Hiền Thục đã viết bằng giọng văn mộc mạc, không né tránh cảm xúc riêng tư. “Những người có khuyết điểm trong giao tiếp thì người ta sẽ chọn viết ra. Viết ra thì nó trút cạn nỗi lòng hơn”, nữ ca sĩ chia sẻ trong buổi giao lưu.

Bạn đọc chụp ảnh lưu niệm cùng ca sĩ Hiền Thục

Bạn đọc chụp ảnh lưu niệm cùng ca sĩ Hiền Thục

Bạn đọc cũng dành thời gian đặt nhiều câu hỏi cho Hiền Thục – từ hành trình viết sách, cảm hứng sáng tác, đến việc cân bằng giữa nghệ thuật và đời sống cá nhân.

Hiền Thục trả lời bằng sự chân thành vốn có, không né tránh cả những câu hỏi về nỗi buồn, mất mát hay tổn thương. Có lẽ chính sự can đảm ấy đã khiến tập sách trở nên đặc biệt – không hô hào, nhưng lại chạm tới sâu thẳm tâm hồn người đọc.

Với Bong bóng ơi, bay lên!, Hiền Thục không chỉ kể một câu chuyện của riêng mình, mà còn mở ra một khoảng lặng dịu dàng để mỗi độc giả được soi chiếu chính mình.

Thông qua buổi giao lưu, độc giả sẽ hiểu thêm về hành trình nghệ thuật và đời sống của nữ ca sĩ dưới một góc nhìn khác, lặng lẽ hơn, sâu lắng hơn nhưng vẫn đầy cảm xúc.

BÍCH TUYỀN - NGHIÊM TIẾN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/xuat-ban/bong-bong-oi-bay-len-hien-thuc-cham-trai-tim-doc-gia-bang-lat-cat-diu-dang-cua-ky-uc-147179.html