Bóng đá bây giờ đã khác!

Chưa bao giờ bản sắc các nền bóng đá lại nhạt nhòa như ở Euro 2024. Thế nên, cùng với việc chờ đợi những màn thư hùng giữa các đội tuyển, người hâm mộ cũng đang chờ đợi nhiều đội bóng lớn sẽ tìm lại bản sắc của mình trong những trận đấu sắp tới.

Các cầu thủ đội tuyển Anh.

Triết gia Heraclitus của Hy Lạp cổ đại từng có câu nói nổi tiếng: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Vạn vật sẽ thay đổi theo thời gian. Bóng đá cũng không ngoại lệ! Thực tế cho thấy, trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, bóng đá đã khác xưa rất nhiều, từ lối chơi, kỹ chiến thuật… và nhất là vấn đề bản sắc của những nền bóng đá danh tiếng. Những ai theo dõi Euro 2024 đều dễ dàng nhận thấy đội tuyển Đức không còn lì lợm như cỗ xe tăng - biệt danh mà họ đã tạo dựng nên từ lối chơi trong quá khứ. Đó không phải là sự chuyển đổi tức thời mà đã được nâng dần một cách có chủ đích trong vài giải đấu gần đây. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Ý không còn giữ được đặc sản phòng ngự catenaccio chắc như thép, thay vào đó trở nên lỏng lẻo đến lạ thường nên đã trở thành cựu vương ngay từ vòng 1/16. Sắc áo thiên thanh đã trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết… Tương tự, dưới thời Huấn luyện viên Gareth Southgate, những chú sư tử Anh không còn thi đấu theo kiểu “phổi bò” như truyền thống, thay vào đó lại thực dụng đến mức xấu xí! Thành tích của đội bóng xứ sở sương mù không tệ nhưng không hề có lấy lời khen. Nhiều cổ động viên không ngần ngại châm chọc Tam sư là “những chú sư tử có trái tim chuột nhắt” khi chứng kiến đội nhà không dám tấn công trước những đội bóng lớn hơn. Cũng ở trong xu hướng đó, đội tuyển Pháp dù được đánh giá có đội hình mạnh nhất giải với những tiền đạo đẳng cấp như: Kylian Mbappe, Antoine Griezmann… cũng thi đấu rất cẩn trọng thay vì lối chơi hào hoa như trong quá khứ.

Thế giới bóng đá đã thay đổi! Sẽ không còn những trận thắng như chẻ tre của các đội tuyển hàng đầu thế giới trước những đội bóng được xem là “nhược tiểu”. Có điều đó là bởi trình độ giữa các đội tuyển ngày càng xích lại gần nhau, nhất là khi các thông số kỹ thuật của các đội bóng lớn, cầu thủ ngôi sao được thống kê và phân tích chi tiết đến chân tơ kẽ tóc…, chỉ cần một cú click chuột cũng có thể “nhìn thấy” thì không có gì là bí mật. Để thắng các đội bóng lớn mới khó, còn phòng thủ để tìm kiếm các trận hòa hoặc hạn chế bàn thua là điều có thể. Thành công của các đội tuyển: Slovenia, Slovakia, Georgia… ở Euro 2024 là minh chứng.

Euro 2024 đang đi đến vòng tứ kết. Cùng với việc chờ đợi những màn thư hùng giữa các đội bóng hàng đầu thế giới, người hâm mộ cũng đang chờ đợi nhiều đội bóng lớn sẽ tìm lại bản sắc của mình. Những ai đã trót yêu mến đội tuyển Anh hẳn sẽ chờ đợi một trận đấu tưng bừng của thầy trò Huấn luyện viên Gareth Southgate trước các cầu thủ Thụy Sĩ... Bóng còn lăn là còn hy vọng! Hãy cứ tin là thế!

THÀNH NGUYỄN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202407/bong-da-bay-gio-da-khac-a3865fc/