Bóng đá châu Âu: Liverpool hòa thất vọng, Real Madrid bại trận

Rạng sáng 8/1, Newcastle - đội bóng đang thi đấu thăng hoa ở Premier League mùa này, đã bất ngờ bị loại ngay từ vòng 3 FA Cup trước Sheffield Wednesday, còn ĐKVĐ Liverpool gây thất vọng khi bị Wolves cầm hòa ngay tại Anfield.

Mạch 15 trận bất bại của Newcastle đã bị chặn đứng tại Sheffield Wednesday.

Mạch 15 trận bất bại của Newcastle đã bị chặn đứng tại Sheffield Wednesday.

Newcastle đang bay cao ở Premier League với vị trí thứ 3, nhưng mạch 15 trận bất bại của thầy trò HLV Eddie Howe đã bị chặn đứng tại Sheffield Wednesday, khi cú đúp của Josh Windass đã làm nên chiến thắng 2-1 đầy bất ngờ cho chủ nhà.

Còn tại Anfield, ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng Liverpool chỉ có được kết quả hòa trước đội bóng “chiếu dưới” Wolves và phải lên lịch cho trận đá lại tại vòng 3 FA Cup.

Darwin Nunez giải cơn khát bàn thắng nhưng Liverpool thì không thắng. Ảnh: AP

Darwin Nunez giải cơn khát bàn thắng nhưng Liverpool thì không thắng. Ảnh: AP

Thủ thành Alisson Becker đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi đường chuyền bóng lỗi để cho Goncalo Guedes có cơ hội ghi bàn mở tỉ số ở phút 26 cho Wolves.

Cuối hiệp 1, tiền đạo Darwin Nunez giải cơn khát bàn thắng khi gỡ hòa, trước khi pha dứt điểm khéo léo của Mohamed Salah ở phút 52 đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 2-1.

Nhưng chỉ 5 phút sau, Hwang Hee-chan lập công đưa trận đấu về vạch xuất phát. Ở những phút cuối trận, Liverpool may mắn thoát thua khi bàn thắng của Toti (bên phía Wolves) không được công nhận do lỗi việt vị.

Kane ghi bàn duy nhất cho Tottenham trước Portsmouth. Ảnh: Reuters

Kane ghi bàn duy nhất cho Tottenham trước Portsmouth. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Harry Kane tiến gần hơn đến cột mốc trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Tottenham, khi tiếp tục “nổ súng” ở phút thứ 50 mang về chiến thắng 1-0 trước Portsmouth. Kane đã có 265 bàn thắng cho “Spurs”, chỉ kém 1 bàn so với Jimmy Greaves, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của CLB này.

Những kết quả đáng chú ý khác, Nottingham Forest (thua 1-4 tại Blackpool) và Bournemouth (thua 2-4 trước đội bóng hạng Nhất Burnley) là 2 đại diện Premier League khác bị loại ngay từ vòng 3.

Wrexham, đội bóng hạng bán chuyên đang được đồng sở hữu bởi các diễn viên Hollywood là Ryan Reynolds và Rob McElhenney, đã bất ngờ giành chiến thắng 4-3 trước Coventry. Đội bóng đến từ Xứ Wales đã lọt vào vòng 4 FA Cup lần đầu tiên kể từ năm 2000…

* Tại La Liga, Real Madrid bất ngờ thất thủ 1-2 trên sân của Villarreal ở vòng 16. Trong trận đấu này, HLV Carlo Ancelotti không sử dụng một cầu thủ Tây Ban Nha nào.

7 cầu thủ quốc tịch Tây Ban Nha của Real Madrid cũng vắng mặt trong danh sách đá chính trước Villarreal. Ảnh: Bleacher Report

7 cầu thủ quốc tịch Tây Ban Nha của Real Madrid cũng vắng mặt trong danh sách đá chính trước Villarreal. Ảnh: Bleacher Report

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 121 năm tuổi của mình, Real Madrid ra sân mà không có cầu thủ người Tây Ban Nha nào trong đội hình xuất phát. Trước đó, "Los Blancos" trải qua 4.435 trận đấu với ít nhất một cầu thủ bản địa được điền tên vào danh sách đá chính.

Ở trận đấu này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phung phí quá nhiều cơ hội và mắc sai lầm. Mendy và Alaba có lỗi, dẫn đến 2 bàn thua của "Los Blancos" ở các phút 47 và 63. Những gì “Kền kền trắng” làm được chỉ là bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm 11 m của Benzema ở phút 60.

Kết quả này khiến thầy trò HLV Carlo Ancelotti có nguy cơ bị Barcelona bỏ xa 3 điểm nếu CLB xứ Catalan vượt qua Atletico Madrid diễn ra vào rạng sáng mai (9/1).

Sau 16 trận, Real có cùng 38 điểm như Barca nhưng xếp sau đội chủ sân Nou Camp do kém chỉ số phụ và thi đấu nhiều hơn một trận.

Sau trận đấu này, Real sẽ trở về sân nhà Bernabeu để chuẩn bị tiếp đón Valencia ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha vào rạng sáng 12/1.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/292165/bong-da-chau-au--liverpool-hoa-that-vong-real-madrid-bai-tran.html