'Bông hồng thép' trong lực lượng công an

Giữa những bước chân rắn rỏi trên thao trường nổi bật một dáng hình nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ mạnh mẽ, quyết đoán. Đó là Thượng úy Nguyễn Thị Quỳnh, cán bộ Đội Tham mưu huấn luyện, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh - một điển hình tiêu biểu nữ chiến sĩ công an nhân dân thời kỳ mới: Kiên cường, bản lĩnh, giàu nhân văn và luôn cháy bỏng khát vọng cống hiến.

Để trở thành chiến sĩ cảnh sát cơ động dũng cảm, không ngại khó, ngại khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ chiến sĩ CSCĐ phải trải qua quá trình rèn luyện vô cùng khắc nghiệt. Những bài tập nặng, khó cả về thể lực, đòi hỏi kỹ thuật cao và đặc biệt phải có một tinh thần thép. Thế nhưng với Thượng úy Nguyễn Thị Quỳnh, khó khăn không phải là rào cản, mà là chất liệu để tôi luyện bản lĩnh, hun đúc tinh thần sẵn sàng dấn thân và cống hiến.

Để trở thành chiến sĩ CSCĐ, Thượng úy Quỳnh phải trải qua môi trường rèn luyện khắc nghiệt.

Để trở thành chiến sĩ CSCĐ, Thượng úy Quỳnh phải trải qua môi trường rèn luyện khắc nghiệt.

Năm 2017, sau hai năm học tập tại Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang, Nguyễn Thị Quỳnh được điều động về công tác tại Phòng CSCĐ Công an tỉnh Điện Biên. Không có lợi thế về thể lực như đồng nghiệp nam, lại làm việc trong một đơn vị đặc thù yêu cầu huấn luyện cường độ cao, chị biết rõ mình sẽ phải cố gắng gấp nhiều lần. Nhưng trong trái tim người nữ chiến sĩ ấy luôn rực cháy khát vọng được góp sức mình bảo vệ bình yên cho quê hương.

“Ban đầu, tôi cũng như nhiều đồng chí nữ khác tin rằng, chỉ cần cố gắng hết sức là có thể vượt qua mọi khó khăn. Nhưng thực tế khắc nghiệt đã cho tôi thấy rằng, nỗ lực thôi là chưa đủ. Cần thêm bản lĩnh, ý chí và cả sự kiên định để vượt lên chính mình mỗi ngày” - Thượng úy Nguyễn Thị Quỳnh chia sẻ.

Những bài tập của Thượng úy Quỳnh và đồng nghiệp đòi hỏi yêu cầu huấn luyện cường độ cao.

Những bài tập của Thượng úy Quỳnh và đồng nghiệp đòi hỏi yêu cầu huấn luyện cường độ cao.

Không đặt ra giới hạn cho bản thân, Thượng úy Quỳnh chủ động học hỏi, rèn luyện không ngừng. Với chị, mỗi buổi huấn luyện là một cơ hội để trưởng thành. Và cả khi trong vai cán bộ đảm nhiệm công tác tham mưu huấn luyện, chị đã mạnh dạn tham mưu với chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp, sát thực tế, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn.

Dù công việc đặc thù đòi hỏi sự cứng rắn, quyết đoán, nhưng trong đời thường, Thượng úy Nguyễn Thị Quỳnh vẫn giữ cho mình nét mềm mại, tinh tế, đó cũng là những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam. Từ cách chị quan tâm đồng đội trong từng bữa ăn sau giờ huấn luyện, đến sự chu đáo trong tổ chức hoạt động phong trào, hội họp... đều toát lên hình ảnh người phụ nữ kiên cường nhưng vẫn đầy nữ tính.

Có lẽ cũng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa rắn rỏi, dịu dàng, giữa lý trí, cảm xúc ấy mà chị luôn nhận được sự tin tưởng từ lãnh đạo, hội viên phụ nữ và được giao đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở CSCĐ.

Trên cương vị cán bộ hội, Thượng úy Quỳnh phát huy rõ nét vai trò nòng cốt trong tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động vì cộng đồng, cùng Hội Phụ nữ Công an tỉnh chung tay triển khai hiệu quả nhiều chương trình hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân. Các phong trào như: “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Phụ nữ Công an nhân dân chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng người phụ nữ Công an Điện Biên bản lĩnh, nhân văn, hội nhập và phát triển”… Quỳnh luôn là hạt nhân tích cực, tiên phong.

Trong từng hoạt động, Quỳnh khéo léo lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng cống hiến trong hội viên.

Trung tá Lò Thùy Anh, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh nhận xét: “Đồng chí Quỳnh là cán bộ trẻ giàu nhiệt huyết, luôn sáng tạo trong công việc và tích cực tham gia các phong trào của hội. Ở Quỳnh luôn toát lên nguồn năng lượng tích cực, khiến đồng đội cảm thấy yên tâm và gần gũi”.

Ở cương vị nào Thượng úy Quỳnh cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ở cương vị nào Thượng úy Quỳnh cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sự nhiệt tình, trách nhiệm của Thượng úy Quỳnh không chỉ thể hiện trên thao trường trong từng buổi huấn luyện hay những kế hoạch công tác cụ thể mà còn hiện hữu trong những điều giản dị. Tại đơn vị, chị cùng hội viên phụ nữ đảm đương công tác hậu cần, chuẩn bị từng bữa ăn dinh dưỡng cho cán bộ chiến sĩ trong các đợt huấn luyện với phương châm: Sạch - ngon - đủ chất. Chị cũng chủ động đề xuất nhiều sáng kiến cải tiến sinh hoạt nội bộ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Không dừng lại ở những đóng góp trong nội bộ đơn vị, Nguyễn Thị Quỳnh còn ấp ủ và triển khai một dự án nhỏ mang tên “Chắp cánh”. Đây là tâm huyết của chị và Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ sở CSCĐ - một chương trình hướng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhằm hỗ trợ các em phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

“Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường rèn luyện bổ ích, nơi các em được tham gia các bài tập võ thuật đơn giản, được rèn luyện sức khỏe và sự tự tin. Đồng thời, sẽ tổ chức các buổi học tiếng Anh, giúp các em mở rộng kiến thức, kỹ năng sống để từng bước hội nhập với thế giới bên ngoài” - Thượng úy Quỳnh chia sẻ.

Những đóng góp của Thượng úy Nguyễn Thị Quỳnh đã được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng. Nhưng hơn tất cả, điều khiến chị hạnh phúc và tự hào nhất chính là được sống, làm việc trong màu áo Công an nhân dân, được góp phần nhỏ bé vào sứ mệnh bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, được nhìn thấy sự trưởng thành của đồng đội, của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Sự nhiệt tình, trách nhiệm của Thượng úy Quỳnh không chỉ thể hiện trên thao trường mà còn hiện hữu trong những điều giản dị.

Sự nhiệt tình, trách nhiệm của Thượng úy Quỳnh không chỉ thể hiện trên thao trường mà còn hiện hữu trong những điều giản dị.

Trong mắt đồng nghiệp, Quỳnh không chỉ là một chiến sĩ CSCĐ bản lĩnh, trách nhiệm mà còn là một người phụ nữ giàu lòng yêu thương. Mỗi bước đi, mỗi việc làm của chị đều góp phần khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong lực lượng vũ trang, đặc biệt là trong lĩnh vực vốn được xem là “đặc thù” của nam giới như CSCĐ.

“Bằng tinh thần dấn thân, khát vọng cống hiến và trái tim đầy nhiệt huyết, Thượng úy Nguyễn Thị Quỳnh đang viết nên câu chuyện đẹp về người phụ nữ công an thời đại mới: Bản lĩnh, nhân văn, hội nhập và phát triển” - Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Lò Thùy Anh nhấn mạnh.

Văn Quyết

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/hoc-va-lam-theo-loi-bac/bong-hong-thep-trong-luc-luong-cong-an