Bức tranh vẽ Tết của họa sĩ nhí gốc Việt được đấu giá gần 50 triệu đồng

Họa sĩ 12 tuổi gốc Việt giành giải nhất cuộc thi 'Tết Việt Nam trong tôi', bức tranh của em được bán đấu giá gây quỹ hoạt động phát triển văn hóa Việt Nam tại Séc.

Tối 8/6 (giờ địa phương), trong không gian trang trọng và đầm ấm tại Trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Thành, thủ đô Praha, Liên hiệp hội Người Việt Nam tại châu Âu phối hợp cùng Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Tết Việt Nam trong tôi” - sự kiện văn hóa ý nghĩa nhằm tôn vinh nỗ lực gìn giữ bản sắc dân tộc trong cộng đồng người Việt xa xứ.

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam; Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu - ông Hoàng Đình Thắng; Chủ tịch Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu - bà Nguyễn Việt Triều; đại diện các hội đoàn người Việt từ nhiều quốc gia châu Âu; cùng đông đảo khán giả, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên và các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu phát biểu.

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu phát biểu.

Được phát động từ 15/12/2024 đến 28/02/2025, cuộc thi “Tết Việt Nam trong tôi” là một trong những hoạt động trọng điểm của dự án “Giữ gìn, phát huy và quảng bá văn hóa Việt Nam tại châu Âu”, với mục tiêu tăng cường kết nối cộng đồng người Việt - đặc biệt là thế hệ trẻ - với cội nguồn văn hóa dân tộc.

Cuộc thi nhận được 251 tác phẩm dự thi đến từ người Việt ở 15 quốc gia châu Âu, trải rộng trên nhiều hình thức: ảnh, tranh vẽ, video clip, thơ và văn xuôi. Mỗi tác phẩm là một mảnh ghép cảm xúc chân thực, ghi lại nỗi nhớ quê, khát vọng đoàn viên và những ký ức rực rỡ về Tết cổ truyền - biểu tượng đậm nét nhất của văn hóa Việt.

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, xúc động chia sẻ: “Cuộc thi là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương của kiều bào ta. Đây không chỉ là một hoạt động nghệ thuật, mà còn là hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, hướng về cội nguồn và tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ nuôi dưỡng bản sắc Việt.”

Sau hơn hai tháng phát động, Ban Tổ chức đã chọn ra 10 giải tập thể và 39 giải cá nhân (gồm 3 Giải Nhất, 9 Giải Nhì, 12 Giải Ba và 15 Giải Khuyến khích). Ngoài ra, 20 tác giả tiêu biểu cũng được vinh danh và tuyên dương. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 13.500 euro (tương đương gần 400 triệu đồng), bao gồm tiền mặt, cúp, kỷ niệm chương và giấy chứng nhận.

Cuộc thi nhận được 251 tác phẩm dự thi đến từ người Việt ở 15 quốc gia châu Âu.

Cuộc thi nhận được 251 tác phẩm dự thi đến từ người Việt ở 15 quốc gia châu Âu.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong chương trình là phần đấu giá bức tranh đạt giải Nhất của em Hà Nguyễn Thu Thủy, 12 tuổi, đến từ Vương quốc Anh, với chủ đề “Lễ hội đua thuyền rồng đầu Xuân”. Tác phẩm được bán thành công với mức giá 1.600 euro (khoảng 48 triệu đồng), toàn bộ số tiền được đưa vào quỹ hỗ trợ các hoạt động văn hóa kế tiếp trong khuôn khổ dự án.

Danh hiệu “Quốc gia cống hiến xuất sắc nhất” thuộc về Cộng hòa Séc, nơi có số lượng bài dự thi nhiều nhất và đóng góp nổi bật trong công tác tổ chức sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Hoài Nam, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc thi cũng như nỗ lực không mệt mỏi của các hội đoàn kiều bào tại châu Âu:

“Những hoạt động như thế này không chỉ thắp sáng tình yêu văn hóa Việt trong lòng người Việt xa quê, mà còn là nhịp cầu giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam. Tôi tin rằng mỗi bài dự thi, mỗi tác phẩm văn hóa đều là một sứ giả mềm mỏng nhưng bền bỉ, giúp giữ gìn bản sắc Việt giữa lòng châu Âu đa văn hóa.”

Cuộc thi “Tết Việt Nam trong tôi” là một trong những hoạt động trọng điểm của dự án “Giữ gìn, phát huy và quảng bá văn hóa Việt Nam tại châu Âu”.

Cuộc thi “Tết Việt Nam trong tôi” là một trong những hoạt động trọng điểm của dự án “Giữ gìn, phát huy và quảng bá văn hóa Việt Nam tại châu Âu”.

Ở góc nhìn của người phụ nữ kiều bào, bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, chia sẻ sự xúc động trước tinh thần gắn bó với Tết quê hương của cộng đồng:

“Từ những dòng thơ mộc mạc, bức tranh trẻ thơ, đến những đoạn video đầy xúc cảm… tôi thấy rõ trong đó là ký ức, là nước mắt và cả niềm kiêu hãnh. Dù ở đâu, người Việt chúng ta vẫn luôn hướng về mái nhà chung, và Tết chính là sợi dây thiêng liêng kết nối ấy.”

“Tết Việt Nam trong tôi” không chỉ là cuộc thi nghệ thuật mà còn là diễn đàn văn hóa ý nghĩa, truyền cảm hứng gìn giữ truyền thống cho thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên nơi đất khách. Đó cũng là thông điệp xuyên suốt mà Ban Tổ chức và cộng đồng người Việt tại châu Âu muốn gửi gắm.

Những nỗ lực như vậy cho thấy rằng dù xa Tổ quốc hàng ngàn cây số, người Việt ở châu Âu vẫn không ngừng tìm về cội nguồn qua từng câu chuyện, từng nét vẽ, từng cái Tết được tái hiện trong lòng ký ức.

Chương trình đã khép lại trong không khí nồng ấm, đậm đà bản sắc Việt - một mùa Tết muộn nhưng đầy ý nghĩa, nơi tình yêu quê hương vượt qua mọi khoảng cách địa lý để lan tỏa giữa lòng châu Âu.

Cẩm Lai

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/buc-tranh-ve-tet-cua-hoa-si-nhi-goc-viet-duoc-dau-gia-gan-50-trieu-dong-ar947900.html