Buổi thảo luận về Nghi lễ Phật giáo trong Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025

Chiều 24-12, buổi thảo luận chủ đề 'Nghi lễ Phật giáo' do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì, trong khuôn khổ Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 của Phật giáo TP.HCM diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự.

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì phiên thảo luận

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì phiên thảo luận

Theo đó, một số vấn đề về nghi lễ và hành trì được chư tôn đức Tăng Ni đặt ra.

Về pháp phục, Hòa thượng cho biết, “Thời nay, y hậu, mũ mão thông dụng mà không có chuẩn mực. Tuy nhiên cần phải lưu tâm ‘Pháp phục xứng kỳ đức’, chư vị có tài nhưng đức chưa lớn thì khi sử dụng y mão phải chú ý. Giáo hội thì chưa quy định chủ yếu là do quy ước trong sơn môn. Tuy nhiên, tự bản thân mình phải cảnh tỉnh mới quan trọng, phải biết mình là ai để có ứng xử thích hợp”. Cũng trong vấn đề pháp phục, việc sử dụng chuỗi cũng nên chú ý, chư Tổ dạy cảnh bất ly châu, theo truyền thống Tịnh độ tông, luôn cần chuỗi để niệm Phật, nhắc nhở. Việc này không nằm trong Luật định, chỉ để trang nghiêm tự thân. Mật giáo không đeo ở cổ mà đeo trên tay cũng để nhắc nhở. Việc sử dụng chuỗi do sở thích và hành trì là cốt yếu.

Chư Tăng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề nghi lễ Phật giáo

Chư Tăng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề nghi lễ Phật giáo

Về vấn đề hành trì, đặc biệt trong các nghi thức truyền giới, Hòa thượng cũng giải đáp những thắc mắc của đại chúng: “Trong thời đại AI, xã hội số hóa cao, tuy nhiên có những việc không thể phương tiện. Truyền giới trực tuyến không thể đáp ứng thầy trò cảm ứng. Mặt khác, về mặt cần cầu của giới tử là chưa tha thiết. Do đó, truyền giới trực tuyến cần phải thận trọng”. Vấn đề thu nhận đệ tử và hành trì oai nghi của người tu cũng được đề cập, “Luật dạy, Tỳ-kheo đủ 10 hạ, Tỳ-kheo-ni đủ 12 hạ, đồng thời đầy đủ 5 đức, đủ pháp lạp, thân khẩu ý thanh tịnh, đầy đủ kiến thức nội ngoại điển, đủ điều kiện để nuôi dạy đệ tử, có khả năng phá trừ tà kiến cho đệ tử thì mới được nhận đệ tử. Về oai nghi, chư Tổ dạy ‘hữu oai khả nghi, hữu nghi khả kính’. Oai nghi là vẻ đẹp của người tu, do đó rất quan trọng, phải chú ý giữ gìn, ứng dụng và hành trì. 100 pháp chúng học đó là thuyết về oai nghi của một Tỳ-kheo”.

Ngoài ra, những vấn đề về thiết chế tang lễ, cũng được Hòa thượng chủ giảng chia sẻ, đặc biệt là việc cử hành nghi phất trần, “Với Phật giáo miền Nam, tang lễ của các bậc tôn túc thì sử dụng ‘Tống Tăng thiên hóa', và chư Tổ dạy ‘tiểu Tăng bất khả dụng’. Nghi thức phất trần được ghi nhận từ điển tịch trên. Phất trần là để tôn vinh vị tôn túc vừa viên tịch. Nếu lạm dụng đem dùng cho Phật tử thì mất giá trị. Mặc dù Phật tánh bình đẳng nhưng trong thế gian mượn huyễn để biểu thị chơn, có những lề lối trật tự phải tuân thủ theo thế gian, do đó không thể mất tôn ti”.

Chư Ni tham dự buổi thảo luận

Chư Ni tham dự buổi thảo luận

Bên cạnh đó, Hòa thượng chủ giảng cũng giải nghi về các vấn đề thuyết u minh giới cũng như việc chư Ni có được đăng đàn gia trì pháp sự.

Theo chương trình, 8 giờ sáng ngày mai, 25-12, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ quang lâm Việt Nam Quốc Tự thăm và sách tấn chư Tăng Ni hành giả tham dự Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Phước Hiền - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/buoi-thao-luan-ve-nghi-le-phat-giao-trong-tuan-huan-tu-va-khoa-boi-duong-tru-tri-nam-2025-post78201.html