Búp bê sát nhân M3GAN 2.0 mở màn toàn cầu ảm đạm
Dù được kỳ vọng nối tiếp thành công vang dội của phần đầu, 'M3GAN 2.0' lại có màn ra mắt ảm đạm với doanh thu chỉ đạt 17 triệu USD trong tuần đầu công chiếu.
Búp bê android từng khiến cả thế giới rùng mình trong năm 2023 – M3GAN – đã chính thức trở lại màn ảnh rộng với phần phim tiếp theo mang tên M3GAN 2.0. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một màn tái xuất hoành tráng và đậm chất nâng cấp, bộ phim mới đã không thể tái lập được thành công vang dội của phần đầu tiên. Trong dịp cuối tuần mở màn toàn cầu vừa qua, M3GAN 2.0 chỉ thu về vỏn vẹn 17 triệu USD, chưa bằng một nửa so với con số 45 triệu USD mà phần đầu từng đạt được. Tại thị trường nội địa Mỹ, tình hình cũng không khá khẩm hơn khi doanh thu mở màn chỉ đạt 10,2 triệu USD – một bước lùi lớn so với 30,4 triệu USD mà M3GAN thu về trong năm 2023.

Được ra mắt vào ngày 27/6, M3GAN 2.0 tiếp nối câu chuyện từ phần đầu, khi công ty phát triển M3GAN quyết định tái khởi động dự án búp bê sát nhân bằng cách nâng cấp và cải tiến toàn diện sản phẩm. Nhưng lần này, M3GAN không còn là mối đe dọa duy nhất: kẻ thù của cô là AMELIA – một mẫu android quân sự được thiết kế với năng lực chiến đấu vượt trội, tạo nên một cuộc đối đầu bạo liệt giữa hai cỗ máy nhân tạo thông minh. Với dàn diễn viên quen thuộc như Allison Williams, Violet McGraw và sự trở lại của Amie Donald cùng Jenna Davis trong vai M3GAN, bộ phim được kỳ vọng sẽ mang đến một trải nghiệm kinh dị – hành động kịch tính và mở ra một chương mới cho thương hiệu.
Tuy nhiên, những con số phòng vé đang cho thấy một thực tế đáng lo ngại. Dù sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và từng được xem là hiện tượng mới của dòng phim kinh dị, phần phim thứ hai lại không thể thu hút khán giả đến rạp như mong đợi. Điều này càng trở nên nghiêm trọng khi nhìn vào bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của mùa phim hè 2025. Ngay trong tuần tiếp theo, hai bom tấn lớn là Jurassic World: Rebirth và Superman sẽ lần lượt công chiếu, đẩy M3GAN 2.0 vào thế bị lép vế cả về truyền thông lẫn doanh thu. Song song đó, một đối thủ trực tiếp khác là bộ phim I Know What You Did Last Summer – đánh vào cùng nhóm đối tượng khán giả yêu thích kinh dị – cũng chuẩn bị lên sóng với sự trở lại của Jennifer Love Hewitt và Freddie Prinze Jr., khiến không gian thị trường trở nên chật chội hơn bao giờ hết.

Ngoài sức ép từ đối thủ, chất lượng nội tại của M3GAN 2.0 cũng đang là chủ đề gây tranh cãi. Trên trang Rotten Tomatoes, điểm số của giới phê bình dành cho phim chỉ đạt 58%, khá thấp nếu so với mức 93% ấn tượng mà phần đầu từng có được. Tuy nhiên, một điều bất ngờ là khán giả lại tỏ ra yêu thích phần phim mới hơn, với 83% đánh giá tích cực – vượt qua cả 78% của M3GAN. Điều này cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa cảm nhận của người xem đại chúng và giới chuyên môn, đồng thời mở ra một tia hy vọng rằng hiệu ứng truyền miệng có thể sẽ giúp bộ phim “hồi sinh” phần nào trong những tuần tiếp theo.
Tuy vậy, hy vọng này vẫn rất mong manh. Không giống như lần đầu xuất hiện đầy bất ngờ và mới lạ, hình tượng M3GAN trong phần hai dù có nâng cấp vẫn không còn tạo được cảm giác độc đáo như trước. Người xem giờ đây đã quen với sự lạnh lùng, đôi mắt vô hồn và những bước nhảy rùng rợn của cô búp bê này, khiến hiệu ứng kinh dị phần nào bị bão hòa. Sự thiếu bứt phá trong kịch bản và nhịp phim cũng khiến M3GAN 2.0 không thể vươn lên trở thành một điểm nhấn nổi bật trong thị trường phim ảnh vốn đang tràn ngập những ý tưởng mới mẻ và kỹ xảo hoành tráng hơn.

Dẫu vậy, một điểm sáng nhỏ trong bức tranh tài chính của bộ phim chính là mức kinh phí sản xuất tương đối thấp – chỉ vào khoảng 15 đến 25 triệu USD. Nếu doanh thu có thể được cải thiện thông qua các kênh phát hành trực tuyến (VOD, streaming), phim vẫn có khả năng hòa vốn và thu lời, dù không đạt được đỉnh cao như phần đầu. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đảm bảo tương lai cho thương hiệu M3GAN, đặc biệt là khi hãng sản xuất từng công bố kế hoạch mở rộng vũ trụ này bằng phần ngoại truyện mang tên SOULM8TE. Với màn mở đầu khiêm tốn, tương lai của dự án spin-off này đang bị đặt trước nhiều dấu hỏi lớn.
Kết cục của M3GAN 2.0 hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng chắc chắn rằng đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho những nhà làm phim và hãng phát hành. Trong một thị trường giải trí đang chuyển mình mạnh mẽ, nơi mà khán giả không chỉ tìm kiếm yếu tố giải trí đơn thuần mà còn muốn được trải nghiệm cảm xúc mới lạ, không có thương hiệu nào được đảm bảo thành công mãi mãi. M3GAN – từ biểu tượng của nỗi sợ nhân tạo, nay đang đối mặt với nguy cơ bị chính công thức cũ kỹ bóp nghẹt, nếu không tìm được lối đi mới cho mình.