Cả khu dân cư ở xã Avương thoát nạn trong vụ sạt lở nghiêm trọng
Vụ sạt lở kinh hoàng ập xuống khu dân cư thôn Atêếp, xã Avương (TP. Đà Nẵng) vùi lấp toàn bộ mặt bằng, hư hại nhà cửa và tài sản. Rất may toàn bộ người dân đã được di dời trước khi đất đá tràn xuống.

Chiều 1/11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương (TP. Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, song rất may không có thiệt hại về người.

Theo ông Briu Quân, khu dân cư bị sạt lở có khoảng 10 hộ, với khoảng 40 người dân ở thôn Atêếp. Bùn đất từ trên núi trượt xuống vùi lấp toàn bộ mặt bằng dân cư, làm hư hỏng nhà cửa, trường học và tài sản của người dân.

Chủ tịch xã Avương cho biết, hiện trường vụ sạt lở “không khác gì trận sạt lở ở làng Nủ trước đây”.

“Thật may, nhờ chủ động nhận diện sớm rủi ro, xã và thôn đã di chuyển dân lên vị trí cao, ở tạm nhà người thân, nên không ảnh hưởng đến tính mạng”, ông Briu Quân nói.

Ngoài vụ sạt lở trên, trên địa bàn xã còn xảy ra nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ, khiến hạ tầng giao thông từ trục chính đến các tuyến phụ đi các thôn bị hư hỏng nặng. “Kinh khủng lắm, hi vọng chiều nay đường Hồ Chí Minh sẽ thông tuyến tạm thời, còn các thôn vẫn đang bị cô lập”, ông Quân nói.

Theo Chủ tịch xã Avương, từ đường Hồ Chí Minh vào thôn Atêếp chỉ khoảng 4-5 km, nhưng do sạt lở nhiều nên đi bộ phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Dự kiến ngày 2/11, xã sẽ phân công lực lượng cõng mì tôm vào tiếp tế cho người dân.

“Vừa rồi bà con mới thu hoạch xong lúa hè thu, cơ bản đảm bảo ăn trong khoảng hai tuần. Ngày mai mốt anh em vào cấp phát mì tôm trước đã, gạo chưa chuyển được vì đường đi bộ mất hơn 3 tiếng”, ông Quân chia sẻ.

Chủ tịch xã Avương- Briu Quân cho biết thêm, do tuyến đường lên xã đang bị cô lập nên các mặt hàng thiết yếu đều khan hiếm. Chính quyền địa phương đang cố gắng khắc phục bước đầu, đồng thời phối hợp các lực lượng để sớm mở đường, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng.












