Ca mổ đặc biệt của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu và Bệnh viện Bình Dương: Em bé đón tin vui

Sức khỏe của em bé bị bỏ rơi, đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cải thiện tốt, hiện em được hỗ trợ ăn sữa qua xông

Ngày 7-6, đại diện Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết một nhà hảo tâm đã trao tặng 50 triệu đồng để giúp đỡ cho em bé bị bỏ rơi, sinh non, mắc dị tật tim bẩm sinh vừa được Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu và ê-kíp của bệnh viện phẫu thuật miễn phí.

Sau khi tiếp nhận số tiền trên từ nhà hảo tâm, bệnh viện sẽ sử dụng để điều trị cũng như chăm sóc cho em bé.

Em bé với cái tên đặc biệt "Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương" đang được điều trị và chăm sóc tận tình

Em bé với cái tên đặc biệt "Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương" đang được điều trị và chăm sóc tận tình

Cũng trong sáng nay, bác sĩ Võ Thị Tuyết Nhung, Phó Khoa Sơ sinh- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cho biết sức khỏe của em đang cải thiện tốt, em đã cai được CPAP. Hiện em vẫn đang được hỗ trợ ăn sữa qua xông, tiến tới sẽ tập phản xạ bú mút cho em thông qua việc cho bú bình như các em nhỏ khác.

Theo Phòng Công tác xã hội, thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận rất nhiều tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm để thực hiện được những ca phẫu thuật phức tạp cho các bệnh nhân nghèo. Việc ủng hộ này được Phòng Công tác xã hội kết nối trực tiếp người bệnh cho nhà hảo tâm.

Số tiền hỗ trợ phẫu thuật, điều trị miễn phí mỗi năm một tăng. Cụ thể, năm 2022 là khoảng 1,5 tỉ đồng và năm 2023 hơn 2,5 tỉ đồng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, bác sĩ tim mạch nổi tiếng Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đồng thời là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, đã chia sẻ về một trường hợp trẻ sinh non, mắc bệnh tim bẩm sinh, bị bỏ rơi hơn 6 tháng trước, lúc sinh chỉ nặng 950 g, được người dân phát hiện và đưa đến trong tình trạng nguy kịch.

Sau đó, nhờ sự quyết liệt và trên hết là trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ ê-kíp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, em bé đã được hồi sinh kỳ diệu.

Sau bài đăng này, nhiều người đã bày tỏ sự khâm phục, ngưỡng mộ không chỉ về tay nghề, mà còn biết ơn sự tử tế, trách nhiệm, tấm lòng nhân ái của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu và ê kíp của bệnh viện này.

CLIP: Bác sĩ Võ Thị Tuyết Nhung, Phó Khoa Sơ sinh, chia sẻ về quá trình tiếp nhận, điều trị và chăm sóc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Thanh Thảo

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ca-mo-dac-biet-cua-bac-si-nguyen-lan-hieu-va-benh-vien-binh-duong-em-be-don-tin-vui-196250607083143008.htm