Cả nước đồng loạt khai giảng năm học mới, kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục
Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025–2026. Đây là lần đầu tiên, tất cả cơ sở giáo dục trên cả nước đồng loạt chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong ngày khai giảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tới dự khai giảng năm học 2025 - 2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục. Ảnh: VGP
Chương trình diễn ra từ 8h00 đến 9h30, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến toàn bộ 52.000 trường học trong cả nước, với sự tham dự của gần 1,6 triệu giáo viên và gần 26 triệu học sinh, sinh viên.
Đây là sự kiện hiếm có trong lịch sử giáo dục Việt Nam, khi tất cả các bậc học - từ mầm non, phổ thông, cao đẳng, đại học đến giáo dục nghề nghiệp – đồng loạt khai giảng, cùng lắng nghe một hồi trống trường, hòa trong một cảm xúc chung, thiêng liêng và tự hào.
Tham dự tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương. Cùng dự còn có đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT qua các thời kỳ, lãnh đạo các cơ sở giáo dục cùng hàng triệu giáo viên, học sinh, sinh viên theo dõi trực tuyến.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ khai giảng năm học 2025-2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục tại điểm cầu Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Trong diễn văn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ôn lại lịch sử 80 năm của ngành. Ngày 5/9/1945, chỉ ít ngày sau khi Tuyên ngôn Độc lập được công bố, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho học sinh cả nước nhân ngày khai trường đầu tiên, đặt nền móng tư tưởng cho sự nghiệp giáo dục mới. Từ đó, ngày 5/9 trở thành ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
Bộ trưởng nhấn mạnh: 80 năm qua, ngành giáo dục đã trải qua ba lần cải cách, hai lần đổi mới lớn, từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách, xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. Nếu như năm 1945 có tới 95% dân số mù chữ thì nay, Việt Nam đã hoàn thành phổ cập giáo dục từ mầm non 5 tuổi đến hết THCS, có 52.000 trường học, 1,6 triệu giáo viên, 243 trường đại học và hơn 800 trường cao đẳng, trung cấp nghề.
Bộ trưởng bày tỏ lòng biết ơn với sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, sự đồng hành của toàn xã hội, sự hy sinh, cống hiến của hàng triệu nhà giáo và sự nỗ lực học tập của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên.
Bộ trưởng cho biết, khai giảng năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, đặt mục tiêu đến năm 2045 xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng, chất lượng, nằm trong nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Để thực hiện mục tiêu này, ngành giáo dục sẽ tập trung thể chế hóa Nghị quyết 71, xây dựng 3 dự án luật trình Quốc hội, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, xây dựng trường học thông minh, sớm đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu học tập suốt đời.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kêu gọi toàn ngành tiếp tục đổi mới sáng tạo, nỗ lực nhiều hơn, quyết liệt hơn để vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang trước Tổ quốc và nhân dân.
Trong không khí trang nghiêm, toàn thể đại biểu và học sinh cả nước cùng thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca. Tiếng trống trường vang lên từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia, được truyền trực tiếp tới 52.000 điểm cầu trên cả nước, mở ra một năm học mới với quyết tâm và kỳ vọng lớn lao.