Cả nước náo nức hướng về Quảng trường Ba Đình chờ đón ngày hội non sông
Trong những ngày mùa thu lịch sử, khi cả nước đang hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình nơi lắng hồn thiêng sông núi lại bừng lên khí thế hào hùng.
Từ khắp mọi miền, hàng vạn trái tim cùng hội tụ, hòa mình trong không gian chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành trọng đại, như nhịp đập nối dài của lịch sử, khẳng định sức mạnh đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Ghi nhận của PV, chiều ngày 20/8, từng dòng người háo hức đổ về Quảng trường Ba Đình để hòa chung không khí kỉ niệm những ngày lễ trọng đại.

Gia đình ông Vũ Tiến Trí chụp ảnh lưu niệm tại khu vực Quảng trường Ba Đình.
Trong những ngày cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ông Vũ Tiến Trí (nguyên cán bộ Tòa án) cùng gia đình đi chơi tại khu vực Quảng trường Ba Đình xúc động cho biết niềm vui của đất nước hôm nay chính là kết quả của biết bao máu xương, mồ hôi và nước mắt mà cha ông ta đã đổ xuống để giành độc lập, đem lại tự do, hạnh phúc cho muôn đời con cháu.
Ông Trí chia sẻ: “Mỗi người dân chúng ta hãy chung sức, đồng lòng để đất nước ngày càng giàu đẹp, để truyền lại cho thế hệ mai sau một Việt Nam rạng ngời, xứng đáng với sự hy sinh của cha ông.”.

Bà Vũ Thị Lê (83 tuổi) xúc động chia sẻ, dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn dẻo dai và nhà ở tận Mỹ Đình, nhưng bà vẫn rất hạnh phúc khi được con cháu đưa đến Quảng trường Ba Đình trong dịp đặc biệt này. Với bà, niềm vui lớn nhất là được hòa mình vào không khí thiêng liêng những ngày này.

Các bạn trẻ với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên tay, chan chứa niềm tự hào và khát vọng xây dựng đất nước giàu đẹp.

Đây cũng là dịp nhiều gia đình cùng nhau lưu giữ những hình ảnh quý giá.

Quảng trường Ba Đình những ngày sắp tới không chỉ là nơi diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước, mà còn là không gian hội tụ ký ức, niềm tin và khát vọng. Người già, người trẻ, từ thành thị đến thôn quê, tất cả đều cùng chung nhịp đập trái tim dân tộc, chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng của ngày hội non sông.

Trong sắc thu Hà Nội, Quảng trường Ba Đình như một điểm hẹn thiêng liêng của hồn dân tộc. Người già mái tóc bạc phơ, chống gậy thong thả cùng con cháu tìm về; những em nhỏ tung tăng nô đùa dưới cờ đỏ sao vàng; lớp lớp thanh niên say sưa ghi lại từng khoảnh khắc bằng chiếc máy ảnh, chiếc điện thoại…

Trong từng ánh mắt, nụ cười và bước chân, hiện hữu niềm tự hào bất tận về Tổ quốc Việt Nam anh hùng.

Không khí rộn ràng, chan chứa tự hào dân tộc, trẻ em tung tăng, người lớn rạng rỡ, cụ già xúc động, tất cả hòa vào nhịp đập chung của ngày hội non sông.

Tất cả cùng hòa chung trong không gian sục sôi khí thế, háo hức chờ đợi giờ phút trọng đại tại lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 với màn diễu binh, diễu hành trang nghiêm, hùng tráng.

Giữa Quảng trường rộng lớn, mỗi khoảnh khắc ghi lại bằng ống kính máy ảnh, chiếc điện thoại đều trở thành kỷ niệm đáng nhớ, minh chứng cho tình yêu và niềm tin của nhân dân dành cho Tổ quốc.

Từng dòng người từ khắp mọi miền đổ về Quảng trường Ba Đình, mang theo sắc cờ, nụ cười và tình yêu Tổ quốc, cùng chờ đợi giờ những phút giây trọng đại, thiêng liêng.

Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt, mỗi tấm hình lưu giữ hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm thiêng liêng, minh chứng cho niềm tự hào và tình yêu bất diệt của mỗi người với Tổ quốc.
Nguyễn Minh Anh (21 tuổi, sinh viên) xúc động chia sẻ: “Được đứng ở Quảng trường Ba Đình, nơi ghi dấu những khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc, em cảm thấy thật tự hào và may mắn. Nhìn thấy không khí náo nức, rực rỡ cờ hoa, em càng thêm yêu Tổ quốc, càng ý thức rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay là phải học tập, rèn luyện và cống hiến để xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn.”

Khu vực quanh Quảng trường Ba Đình những ngày này rất đông người tới lưu lại kỉ niệm.