Ca sĩ Opera 'nhí' Dương Đức Hải hát với dàn nhạc giao hưởng Mỹ
Là nghệ sĩ 'nhí' duy nhất góp mặt trong đêm nhạc với sự xuất hiện của các ngôi sao trong nước và quốc tế, Dương Đức Hải rất bản lĩnh, tự tin trình diễn bài hát Mamma cùng dàn nhạc giao hưởng Mỹ, nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả.
Vừa qua, tại Nhà hát Hồ Gươm – Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Việt - Mỹ với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các ban, bộ, ngành, Hội Việt – Mỹ, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp. Về phía Hoa Kỳ, sự kiện có sự tham dự của một số doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam và một số tổ chức, cá nhân Hoa Kỳ là đối tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt - Mỹ.
Điểm nhấn của lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc biệt Kết nối giai điệu Việt - Mỹ với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ nổi bật của hai quốc gia. Đặc biệt là dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới - Johns Creek Symphony Orchestra - dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng quốc tế Henry Cheng cùng 45 nhạc công đến từ Mỹ đã tạo ra sức hút lớn đối với không chỉ khách mời mà còn cả những khán giả yêu nhạc thính phòng cổ điển tại Việt Nam.
Đây là lần hiếm hoi khán giả Việt Nam được đón Dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng này, đặc biệt là sự xuất hiện của nghệ sĩ dương cầm Maxim Lando, bên cạnh đó là các nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương (Việt Nam), Mikaela Ayira (giọng ca 17 tuổi - Top 5 The Voice Mỹ)…
Nghệ sĩ Opera “nhí” Dương Đức Hải vinh dự được góp mặt trong chương trình. Cậu học sinh lớp 8 trường Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã gây ngạc nhiên, thích thú cho khán giả khi xuất hiện cực kỳ chững chạc, đầy bản lĩnh không khác gì một nghệ sĩ Opera thực thụ.

Việc hát với cả một dàn nhạc giao hưởng lớn tầm cỡ thế giới là một vinh dự những cũng đầy áp lực với bất kỳ một nghệ sĩ nào. Tuy nhiên, vượt qua những rào cản tâm lý đó, Dương Đức Hải đã bước ra sân khấu một cách đĩnh đạc và thể hiện rất thành công bài hát Mamma trong tiếng vỗ tay tán thưởng của tất cả khán giả có mặt tại Nhà hát Hồ Gươm.
“Em rất vinh dự khi được tham gia biểu diễn trong chương trình này. Em đã chọn bài hát Mamma để thể hiện, vừa để phục vụ khán giả, nhưng cũng là món quà em muốn gửi tặng cho người mẹ của em, bởi mẹ đã luôn chăm sóc và yêu thương em. Em cũng muốn gửi món quà này đến với các cô giáo đã dạy em, những người em coi như là mẹ của mình nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10”, Dương Đức Hải trả lời phóng viên sau cánh gà.
Ngoài phần trình diễn ấn tượng của Dương Đức Hải, tiết mục song ca của Tùng Dương và Mikaela Ayira đã gây bùng nổ khán phòng với trích đoạn trong vở nhạc kịch kinh điển The Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát) của Andrew Lloyd Webber. Hai giọng hát đã hòa quyện, nhuần nhuyễn, đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trào, tạo nên sự ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả có mặt.

Dương Đức Hải từng gặt hái khá nhiều thành công trên sân khấu Opera trong năm 2025. Em từng là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi Crescendo 2025 tại Việt Nam. Tại đây, Hải tham dự hai bảng và đoạt cả hai giải, gồm giải Nhất bảng Festival (không chuyên) và giải Đặc biệt bảng Competition (dành riêng cho học sinh - sinh viên đang theo học thanh nhạc bài bản). Sau đó, Dương Đức Hải cũng là thí sinh Việt Nam dự thi Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế TSP, và đạt huy chương Vàng, đây là sự kiện nghệ thuật với quy mô lớn và uy tín tại Trung Quốc thu hút hàng nghìn thí sinh tham gia vòng loại và vòng chung kết được tổ chức ở thành phố Thượng Hải do Trung tâm Giao lưu Văn hóa trong và ngoài nước thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trung Quốc tổ chức.