Ca sinh đặc biệt trên tàu SE4: Tổ phục vụ thành ê kíp đỡ đẻ
Câu chuyện kỳ diệu đã xảy ra trên chuyến tàu SE4, khi hành trình Bắc - Nam bỗng trở thành nơi chào đời của một em bé đáng yêu.
Tổ phục vụ đường sắt thành ê kíp đỡ đẻ bất đắc dĩ trên tàu SE4
Theo thông tin từ ngành đường sắt, trong khi tàu SE4 đang trên hành trình của mình, một sản phụ trở dạ, tổ phục vụ chuyến đã kịp thời hỗ trợ, đỡ đẻ thành công cho một sản phụ chuyển dạ ngay trên tàu, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.
Cụ thể, tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn lúc 19h25 ngày 9/1. Khi tàu chạy qua khu đoạn Vinh – Thanh Hóa, vào khoảng 23h đêm, tiếp viên phụ trách toa 10 phát hiện hành khách Lê Thị Tuyết Ngân (giường số 26) có dấu hiệu đau bụng, ra máu bất thường. Ngay lập tức, tổ tàu và nhân viên vệ sinh có mặt để thăm hỏi, hỗ trợ.
Người chồng đi cùng là anh Đỗ Nguyễn Anh Hoàng (giường số 25, cùng toa) cho biết chị Ngân đang mang thai ở tuần thứ 34 và có biểu hiện chuyển dạ, đề nghị được xuống ga gần nhất để kịp thời vào bệnh viện. Trưởng tàu lập tức báo cáo điều độ trung tâm, xin dừng tàu tại ga Cầu Giát để đưa sản phụ đi cấp cứu.

Ca sinh diễn ra an toàn, một bé trai nặng khoảng 2,1 kg. Ảnh: ĐSVN.
Tuy nhiên, khi tàu chuẩn bị vào ga, chị Ngân bất ngờ trở dạ. Trong khoảnh khắc gấp gáp ấy, tổ tàu đã phối hợp cùng những hành khách có chuyên môn y tế trên tàu, bình tĩnh hỗ trợ và đỡ đẻ ngay tại toa. Ca sinh diễn ra an toàn, một bé trai nặng khoảng 2,1 kg cất tiếng khóc chào đời trong sự xúc động của mọi người xung quanh.
Ngay sau đó, ga Cầu Giát được thông báo khẩn cấp, xe cấp cứu được điều đến, nhân viên nhà ga và tổ tàu cử người trực tiếp đưa sản phụ cùng em bé đến bệnh viện để tiếp tục chăm sóc sau sinh.
Sau khi tàu dừng tại ga Cầu Giát, lực lượng nhà ga đã phối hợp gọi xe cấp cứu, cử người hỗ trợ đưa sản phụ và trẻ sơ sinh đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sau sinh.

Các cán bộ đường sắt đã phối hợp gọi xe cấp cứu, cử người hỗ trợ đưa sản phụ và trẻ sơ sinh đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi và chăm sóc. Ảnh: ĐSVN.
Câu chuyện cảm động bất ngờ khiến nhiều người cảm động vì tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp kịp thời của tổ phục vụ tàu và các lực lượng liên quan trong việc bảo đảm an toàn, sức khỏe cho hành khách trong những tình huống khẩn cấp phát sinh trên hành trình.
Không pháo hoa, không ánh đèn sân khấu, nhưng giữa chuyến tàu đêm lăn bánh trong giá lạnh tháng Giêng, sự sống mới ra đời đã thắp lên một câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự sẻ chia. Một lần nữa, những con người bình dị trên đường ray Bắc – Nam đã cho thấy: ở bất cứ đâu, khi con người biết nắm tay nhau, điều kỳ diệu vẫn có thể xảy ra.












