'Các đứa con' của bầu Đức khóc, tặng quà cho nhân viên CLB HAGL

Một khoảnh khắc rất đẹp, và có lẽ chỉ có thể thấy ở CLB HAGL.

Không phải là những hình ảnh của bàn thắng hay cúp vô địch, mà là ánh mắt ướt lệ, là những cái ôm chặt và những món quà nhỏ dành cho những người thầm lặng phía sau ánh hào quang sân cỏ. Đó là sự tri ân trước khi chia tay của bốn cầu thủ HAGL.

CLB HAGL và Học viện HAGL đã tổ chức buổi tri ân dành cho các cầu thủ Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho và Trần Bảo Toàn - những cái tên đã gắn bó và lớn lên trong màu áo Phố Núi, từ những ngày đầu của học viện đến khi trưởng thành trong đội một. Một cuộc chia tay đong đầy tình nghĩa và đầy tử tế, thực sự hiếm thấy ở bóng đá Việt Nam.

Trần Bảo Toàn bật khóc.

Trần Bảo Toàn bật khóc.

Trong buổi chia tay, các cầu thủ không chỉ gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, Ban Giám đốc và Ban huấn luyện, mà còn chủ động chuẩn bị những phần quà nhỏ trao tận tay cho những người mà báo chí hiếm khi nhắc tới: cô chú nhà bếp, bác tài xế, các cô giặt ủi, nhân viên chăm sóc sân bãi… Những người lặng lẽ vun đắp từng bữa ăn, chiếc áo, thảm cỏ, để họ có thể toàn tâm toàn ý chơi bóng.

Khi Trần Bảo Toàn bước lên, anh nghẹn lời không nói nổi, gương mặt rưng rưng nước mắt. Người tiền vệ từng giúp U23 Việt Nam vô địch SEA Games không giấu nổi xúc động trong lần chia tay mái nhà lớn lên từ tấm bé. Đó không còn là một buổi lễ, mà là một lần trưởng thành thực sự, đau đáu và nặng nghĩa tình.

Minh Vương - người gắn bó suốt 18 năm với HAGL, cũng không giấu được cảm xúc. Một nhân viên CLB ôm chầm lấy anh, đôi mắt đỏ hoe. Họ không nói gì nhiều nhưng cái ôm ấy có lẽ đủ để kể lại cả một chặng đường, từ cậu bé năm 2007 ngày đầu đến Học viện, đến người đàn anh dìu dắt lớp trẻ và chia tay bằng sự tử tế.

Một khoảnh khắc rất đẹp, và có lẽ chỉ có thể thấy ở CLB HAGL.

Một khoảnh khắc rất đẹp, và có lẽ chỉ có thể thấy ở CLB HAGL.

Khoảnh khắc xúc động nữa là khi các đàn anh đến động viên các em U13, U15, có những lời gửi gắm như truyền lửa: “Các em hãy tiếp tục cố gắng, giữ ước mơ và niềm tin như anh ngày xưa. Một ngày nào đó, hãy cùng nhau đưa HAGL trở lại đỉnh cao”. Những đứa trẻ ấy mắt long lanh, siết tay các anh thật chặt như thể sợ buông ra là sẽ rơi mất một điều gì đó thiêng liêng.

Không có lời nào đủ để nói hết sự gắn bó giữa những người đã đi cùng bầu Đức. Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Bảo Toàn, Quang Nho - họ không chỉ là cầu thủ rời CLB, mà là những đứa con bước ra khỏi mái nhà chung, sau khi đã sống trọn với đam mê và trách nhiệm.

Ở HAGL, bóng đá không chỉ là những trận đấu, các ngày tập luyện, mà đi xa hơn là “trồng người” với quan điểm tiên học lễ, hậu học bóng đá. Tức cầu thủ phải lễ phép, học cách làm người trước khi nghĩ đến chuyện học bóng đá để trở thành một cầu thủ giỏi.

CLB HAGL là một mái nhà. Và những người rời đi hôm nay, họ không rời bỏ mái nhà ấy, chỉ là chọn con đường riêng để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và mang theo tình yêu của bầu Đức, của HAGL, của nơi gọi là “nhà” trong suốt phần còn lại của sự nghiệp.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/cac-dua-con-cua-bau-duc-khoc-tang-qua-cho-nhan-vien-clb-hagl-202506221358556493.html