Các giải bóng đá chuyên nghiệp hạ màn

Trong 2 ngày cuối tuần này, thứ bảy (21-6) và chủ nhật (22-6), Giải hạng Nhất và V.League cùng về đích với vòng đấu cuối cùng.

Đồng Nai FC sẽ đá… vì Bình Phước?

Đồng Nai FC sẽ đá… vì Bình Phước?

V.League: Vẫn căng

Chức vô địch và á quân đã thuộc về Nam Định và Hà Nội FC, nhưng cuộc đua giành hạng 3 cùng 1,5 suất xuống hạng vẫn căng thẳng.

Với CAHN và Thể Công-Viettel (TCVT), tấm huy chương đồng quý như… vàng, bởi nó chí ít giúp tránh khỏi một mùa giải trắng tay. CAHN nắm quyền tự quyết với một điểm nhiều hơn. Ở trận đấu chốt hạ, cả 2 đội đều được chơi trên sân nhà, TCVT tiếp tục phải mượn sân Lạch Tray (Hải Phòng) nhưng đối thủ chỉ là đội TP.HCM không còn động lực, trong khi CAHN gặp một Hải Phòng vẫn quyết tấn công tốp 5. Cuộc soán ngôi giờ chót có thể xảy ra giữa 2 huấn luyện viên ngoại Polking và Popov.

Căng hơn là cuộc đua trụ hạng. Bình Định vẫn còn cửa đi play-off. Đội bóng đất võ sẽ “thoát chết” trực tiếp với 2 điều kiện: thắng Hà Nội FC và SHB.Đà Nẵng thua hoặc hòa SLNA. Việc SHB.Đà Nẵng không thắng SLNA có thể xảy ra, vì cho dù đội bóng xứ Nghệ đã trụ hạng nhưng cần đá để níu kéo nhà tài trợ.

Quảng Nam cũng có thể giờ chót nhận vé đi play-off nếu SHB.Đà Nẵng thắng, mà Quảng Nam thua HAGL.

Cuộc đua Vua phá lưới cũng rất hấp dẫn khi có đến 5 chân sút vẫn hy vọng đăng quang: Alan (CAHN), Lucao (Hải Phòng): 14 bàn, Tiến Linh 13 bàn và Ribamar (Thanh Hóa), Pedro Henrique (TCVT): 12 bàn.

Giải hạng Nhất: Đồng Nai đá... vì Bình Phước (!)

Đáp án duy nhất còn lại ở lượt đấu cuối cùng của Giải hạng Nhất là chức á quân cùng tấm vé đá play-off với cuộc đua tay đôi giữa Trường Tươi Bình Phước (TTBP) và PVF-CAND. Đây cũng là 2 đội về nhì và ba mùa rồi, nhưng ngược lại TTBP năm nay nắm lợi thế, với hơn một điểm chỉ cần thắng Long An thì bất chấp kết quả của PVF-CAND trước Đồng Nai. Tuy nhiên, dù có Công Phượng trở lại và là chủ nhà nhưng TTBP không phải quá mạnh như PĐNB để muốn thắng là thắng. Bằng chứng là họ từng bị cầm hòa bởi Hòa Bình FC và chính Đồng Nai FC (cả 2 lượt). Với Long An, dù đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng nhưng các cầu thủ trẻ U.21 HAGL vô địch U.21 quốc gia 2024 vẫn còn động lực chứng tỏ mình để được trở về sân Pleiku. Ở lượt đi phải rất vất vả TTBP mới có chiến thắng khít khao 2-1, nếu Long An “cương” chưa chắc chủ nhà lại thắng.

Do đó, như “duyên tiền định”, sau rất nhiều tiền của đầu tư của “ông bầu” Phạm Hương Sơn, hy vọng còn lại của TTBP ở ngày cuối cùng của mùa giải 2024-2025 giờ đây lại có phần đặt vào Đồng Nai FC, người láng giềng mà sắp tới sẽ về cùng nhà. Nếu TTBP bị Long An cầm hòa thì phải mong Đồng Nai FC cũng chí ít cầm chân được chủ nhà PVF-CAND. Còn trong trường hợp TTBP bất ngờ thua thì chỉ giữ được ngôi á quân khi Đồng Nai FC đánh bại PVF-CAND, bởi nếu hòa thì 2 đội có cùng 41 điểm, nhưng PVF-CAND sẽ vượt lên nhờ chỉ số bàn thắng trên sân đối phương (hòa 2-2 trên sân Bình Phước và 0-0 trên sân PVF).

Như mùa trước, trận cuối mùa giải của Đồng Nai FC lại là chuyến hành quân ra Hưng Yên và đều có “tiếng nói” đến việc tranh chấp suất play-off (năm rồi vòng chót dù TTBP thắng SHB.Đà Nẵng nhưng PVF-CAND cũng thắng Đồng Nai FC 4-0 nên bảo vệ được ngôi nhì). Nếu chiều nay (21-6), Đồng Nai FC có thể gián tiếp giúp “người anh em” TTBP, hẳn “bầu” Sơn sẽ “gái có công chồng không phụ”. Hơn nữa, nếu có thêm một điểm, Đồng Nai FC có thể vượt qua Đồng Tháp (tiếp nhà vô địch PĐNB) để chiếm hạng 6, vượt 3 bậc so với mùa rồi.

Trần Đỗ - Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202506/cac-giai-bong-da-chuyen-nghiep-ha-man-ac01146/