Các thi thể trong túi nylon gieo rắc nỗi ám ảnh ở Colombia

23 thi thể được phát hiện từ đầu năm đến nay ở thủ đô Bogota của Colombia báo hiệu mối quan hệ leo thang giữa các băng đảng.

Các thi thể được bọc trong túi nylon, một số bị phân mảnh, nằm rải rác trên các con phố ở Bogota, thủ đô của Colombia. Các vụ đánh bom của trùm ma túy khét tiếng, hay các vụ giết người của quân du kích cánh tả cũng không gieo rắc nỗi ám ảnh như vậy.

“Đây là những vụ giết người tàn bạo bằng cách siết cổ, bằng súng, dao hoặc rất nhiều thủ đoạn tàn ác khác”, Bộ trưởng An ninh Colombia Anibal Fernandez de Soto nói với AFP.

Hành vi man rợ này đã xuất hiện ở 8 trong số 19 quận của thủ đô Bogota, nơi được xem là địa bàn hoạt động của các băng đảng. Cảnh sát cũng phát hiện những ngôi nhà dùng để phân xác và tra tấn ở Bogota.

Hai băng đảng Tren de Aragua, Los Maracuchos ở Venezuela và một băng đảng chưa xác định chịu trách nhiệm trong vụ việc này.

“23 thi thể trong túi mà chúng ta phát hiện có liên quan đến các băng nhóm tội phạm đang tranh giành quyền kiểm soát các nguồn thu bất hợp pháp”, ông Soto nói và cho biết cuộc tranh chấp này đang leo thang.

“Các băng đảng đang đe dọa đối thủ của họ bằng hình thức rùng rợn”, ông Soto nói thêm. Các nạn nhân là thành viên của các băng đảng đối thủ, hầu hết đều có tiền án.

Băng đảng thứ 3 đứng sau vụ việc có thể đến từ Mexico, theo EL Tiempo.

Hồng Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cac-thi-the-trong-tui-nylon-gieo-rac-noi-am-anh-o-colombia-post1356696.html