Các Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật quần đảo Trường Sa đón ngư dân tránh bão
Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão Kalgaegi, Hải đoàn 129 Hải quân đã chỉ đạo các Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật tại Đặc khu Trường Sa làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng đảm bảo an toàn cao nhất để đón bà con ngư dân.
Đến 16 giờ ngày 5/11, các Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), trực thuộc Hải đoàn 129 Hải quân, đã khẩn trương bố trí và sắp xếp cho ngư dân vào tránh trú Bão Kalgaegi.
Cụ thể, Trung tâm Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn đã tiếp nhận và bố trí an toàn cho 26 lượt tàu cá với 536 ngư dân vào neo đậu.

Đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn đã tiếp nhận và bố trí an toàn cho 26 lượt tàu cá vào neo đậu an toàn
Thiếu tá Đỗ Văn Tuyền, Chỉ huy trưởng Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Sinh Tồn, cho biết, Trung tâm đã bố trí lực lượng, phương tiện triển khai phương án phòng chống bão, tiến hành gia cố bờ kè, sắp xếp vị trí neo đậu, đồng thời cùng bà con gia cố dây buộc tàu để đảm bảo an toàn.
Ngoài ra, đơn vị này cũng tận dụng các không gian, bố trí thêm nơi nghỉ ngơi tạm thời cho bà con tại Trung tâm khi bão đổ bộ, nhằm đảm bảo an toàn tối đa.
Bên cạnh công tác phòng chống bão, các Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật cũng tiếp tục liên hệ, hướng dẫn các tàu cá đang khai thác trong khu vực vào tránh trú thông qua máy liên lạc.
Sau khi vào neo đậu an toàn, các đơn vị đã kịp thời hỗ trợ ngư dân nhiều nhu yếu phẩm như mì tôm, rau xanh, nước ngọt, thuốc men, vật tư y tế và vật tư kỹ thuật trong thời gian tàu cá neo đậu.

Lực lượng Hải quân trên đảo hỗ trợ ngư dân lương thực, nhu yếu phẩm trong thời gian neo đậu tàu để tránh bão
Các Trung tâm Dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật không chỉ là điểm tựa chiến lược trên tuyến đầu biển đảo Tổ quốc mà còn là biểu tượng sinh động của tình quân dân nơi đầu sóng ngọn gió. Những hành động kịp thời này đã góp phần củng cố thế trận lòng dân, khẳng định chủ quyền thiêng liêng và thể hiện rõ trách nhiệm, tình cảm sâu nặng giữa quân và dân nơi đảo xa.












