Các vận động viên nhí Hà Tĩnh nỗ lực chinh phục đỉnh cao

Trong thể thao, thành công không chỉ đo bằng huy chương mà còn bằng nghị lực, kỷ luật và nỗ lực bền bỉ không ngừng. Với các VĐV nhí, hành trình ấy lại càng gian nan, khó khăn hơn.

Bài học đầu tiên - tự lập từ điều giản dị nhất

Ở độ tuổi 10–11, khi nhiều đứa trẻ còn bám mẹ không rời, những vận động viên nhí của Đội bóng đá U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bắt đầu hành trình sống xa nhà để theo đuổi giấc mơ sân cỏ.

“Khi mới vào đây, em cảm thấy nhớ bố mẹ và gia đình nhưng dần dần đã hòa nhập, được động viên để trở thành một cầu thủ giỏi”, Trần Gia Huy - cầu thủ U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia sẻ.

Mỗi ngày mới bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất: gấp chăn màn, tự giặt quần áo, dọn dẹp phòng ở... Những bài học đầu tiên không phải là cách sút bóng mà là học cách tự lập, kỷ luật và trách nhiệm.

 Gia Huy cùng các bạn trong đội bóng đá U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự lập hơn trong cuộc sống

Gia Huy cùng các bạn trong đội bóng đá U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự lập hơn trong cuộc sống

Với 20 em nhỏ đến từ khắp các địa phương trong tỉnh, gần một năm sống xa nhà là một năm đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc. Sự chỉn chu trong sinh hoạt phản ánh những thay đổi từ bên trong: biết yêu thương nhau, biết gắn bó, và coi tập thể là gia đình thứ hai.

“Em đã gắn bó với các bạn một năm. Chúng em không chỉ đoàn kết mà còn hòa đồng trong tập luyện, sinh hoạt hằng ngày để cùng nhau tiến bộ”, Nguyễn Hữu Lộc - cầu thủ U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nói.

Nuôi dưỡng đam mê, rèn luyện bản lĩnh

Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh, không khí luyện tập diễn ra sôi nổi với nhiều bộ môn – trong đó có Pencaksilat, môn võ đòi hỏi thể lực, phản xạ và tinh thần thép. Chỉ mới hơn hai tuần xa nhà, Nguyễn Anh Quang (xã Kỳ Thượng) đã bắt đầu quen với nhịp sống khắc nghiệt tại trung tâm. Mỗi ngày, em nỗ lực vượt qua những buổi tập nặng, thích nghi với vận động cường độ cao dù thể trạng còn nhỏ nhắn.

“Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được chọn vào đội tuyển. Em sẽ nỗ lực để giành nhiều giải thưởng”, Anh Quang chia sẻ với ánh mắt sáng ngời quyết tâm.

 Một buổi tập của Nguyễn Anh Quang cùng các thành viên đội Pencaksilat Hà Tĩnh

Một buổi tập của Nguyễn Anh Quang cùng các thành viên đội Pencaksilat Hà Tĩnh

Với các vận động viên nhí, một ngày không chỉ có giờ tập mà còn là thời gian học văn hóa như bao bạn bè đồng trang lứa. Áp lực kép khiến các em phải rèn luyện tính tự giác cao hơn nhiều so với tuổi thật. Dẫu vậy, sau những tháng ngày bền bỉ, nhiều em đã gặt hái “quả ngọt” tại các đấu trường trẻ toàn quốc. Những tấm huy chương từ các môn như: Karatedo, Pencaksilat, điền kinh... là minh chứng sống động cho hành trình vượt khó.

“Em đã đến với Pencaksilat Hà Tĩnh 3 năm và từng giành huy chương vàng năm 2024, huy chương bạc năm 2025. Mùa hè này, em sẽ thi đấu nhiều hơn để nâng cao kỹ năng”, Võ Thị Kim Phượng - thành viên đội tuyển Pencaksilat Hà Tĩnh cho biết.

Những thành công ban đầu ấy không đến ngẫu nhiên. Trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đến việc phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao ngay từ bậc học cơ sở. Thông qua các chương trình tuyển chọn, tỉnh đã xây dựng lộ trình bài bản cho vận động viên nhí, kết hợp giữa học văn hóa và thể thao trong môi trường chuyên nghiệp, đảm bảo dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý.

“Chúng tôi thường xuyên phối hợp với các trường học để phát hiện và tuyển chọn vận động viên tiềm năng. Các huấn luyện viên và giáo viên thể chất đóng vai trò then chốt trong quá trình tìm kiếm hạt giống cho thể thao Hà Tĩnh”, ông Phan Vân Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh cho biết.

 Đội tuyển bóng đá U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết tâm giành thắng lợi tại Vòng chung kết U11 toàn quốc 2025 diễn ra từ 20/7 tại Đà Nẵng.

Đội tuyển bóng đá U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết tâm giành thắng lợi tại Vòng chung kết U11 toàn quốc 2025 diễn ra từ 20/7 tại Đà Nẵng.

Đằng sau mỗi tấm huy chương là những buổi tập đẫm mồ hôi, là giấc ngủ nhớ nhà, là lần đầu vấp ngã và tự mình đứng dậy. Nhưng cũng chính trên hành trình ấy, các em học được một điều lớn lao: thành công không đến từ may mắn, mà từ sự bền bỉ không ngừng.

Hành trình phía trước còn dài, nhưng chắc chắn, những vận động viên nhí Hà Tĩnh đang bước những bước vững chãi, tự tin hơn, bản lĩnh hơn – mang theo ước mơ và khát vọng vươn xa.

Video: Các vận động viên nhí nỗ lực tập luyện.

Kiều Anh-Anh Hào-Cẩm Nhung

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/cac-van-dong-vien-nhi-ha-tinh-no-luc-chinh-phuc-dinh-cao-post291914.html