'Cách em 1 milimet' kết thúc mở, biên kịch tiết lộ bí mật hậu trường

Tập cuối 'Cách em 1 milimet' khép lại khi những nút thắt được hóa giải, các mối quan hệ tìm thấy lối rẽ riêng. Cái kết mở của phim đủ gợi hy vọng, để lại dư âm lắng đọng về tình yêu, tình bạn và sự trưởng thành.

Kết thúc mở cho cặp đôi Tú - Hiếu

Tối 23/1, "Cách em 1 milimet" tập cuối lên sóng đã giải quyết những nút thắt tình cảm kéo dài suốt nhiều năm của các tuyến nhân vật.

Trong tập này, Hoàng (Trương Hoàng) đã thú nhận sự thật giấu kín suốt bao năm và được nhóm bạn tha thứ. Tú (Quỳnh Châu) cũng đưa ra quyết định quan trọng khi mời Bách (Huỳnh Anh) tham gia dự án Toki, khép lại những căng thẳng kéo dài trong mối quan hệ của cả hai.

Biên và Thư đã có một cái kết đẹp sau 10 năm.

Biên và Thư đã có một cái kết đẹp sau 10 năm.

Trong đám cưới của Biên (Hoàng Long) và Thư (Kiều My), Tú thông báo cho những người bạn của mình rằng cô đã nhận được học bổng đi du học.

Thông báo của Tú khiến những người bạn của cô ngỡ ngàng. Với họ, quyết định này của Tú là một quyết định không ai nghĩ đến.

Tú chọn một hướng đi khác tiếp tục đi học để nâng cấp bản thân thay vì lựa chọn tình yêu.

Tú chọn một hướng đi khác tiếp tục đi học để nâng cấp bản thân thay vì lựa chọn tình yêu.

Trước khi rời đi, Tú có cuộc trò chuyện thẳng thắn với Bách sau những sóng gió trong mối quan hệ của cả hai.

Bách (Huỳnh Anh) tỏ tình và ôm Tú lần cuối trước khi cả hai chia xa. Bộ đôi trao nhau món quà đặc biệt và mạnh mẽ bước tiếp con đường riêng mà họ chọn.

Tú và Hiếu được khán giả "đẩy thuyền" sau cái kết mở.

Tú và Hiếu được khán giả "đẩy thuyền" sau cái kết mở.

Ở phần cuối, Hiếu (Lê Hải) đột ngột biến mất mà không để lại lời chào tạm biệt. Khi Tú hỏi anh trai Viễn (Hà Việt Dũng) mới biết công ty Hiếu gặp sự cố, anh phải ra nước ngoài, nhưng trước khi đi, Hiếu đã dành một khoản tiền lớn đầu tư vào dự án của Tú.

Trong thoáng chốc, Tú thể hiện sự hụt hẫng, tiếc nuối. Cuối phim, Hiếu bất ngờ xuất hiện cùng với nụ cười hạnh phúc của Tú là kết thúc mở cho cặp đôi.

Chi tiết này gợi mở về một tương lai nơi cả hai có thể tìm thấy sự đồng điệu và cảm giác không còn khoảng cách, đúng như những gì Tú từng mong đợi về người bạn đời lý tưởng của mình.

Viễn - Ngân trở về bên nhau sau nhiều sóng gió

Ở tuyến Ngân (Huyền Lizzie) – Viễn, tập cuối "Cách em 1 milimet" mở ra bước ngoặt khi Ngân biết được tình cảm của Viễn dành cho mình. Đồng thời, những hiểu lầm năm xưa về mối quan hệ giữa Viễn và My cũng được tháo gỡ.

Ngân khẳng định cô chưa bao giờ quên Viễn và cảm ơn anh vì những lúc cô ngốc nghếch hay "mắt toét", đi sai đường và thậm chí bỏ đi thì Viễn vẫn luôn ở đó.

Ngân cũng thừa nhận rằng mọi người vẫn luôn nói với cô rằng Viễn vẫn chờ và cô đừng bỏ lỡ Viễn một lần nữa. Bản thân cô cũng biết anh tốt đẹp nhưng cô vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thất bại và bẽ bàng. Ngân nhận ra mình còn nhiều sai lầm và thiếu sót và điều đó khiến cô hoang mang.

Viễn - Ngân đã hóa giải những hiểu lầm trong suốt 10 năm qua.

Viễn - Ngân đã hóa giải những hiểu lầm trong suốt 10 năm qua.

Tuy nhiên, Viễn đã quyết định không buông tay Ngân nữa, cả hai đã bỏ lỡ cả thanh xuân và anh không muốn bỏ lỡ cô cả một đời. Vì thế, trong đám cưới của Biên và Thư, Viễn đã bày tỏ tình cảm với Ngân trong sự cổ vũ của đàn em.

Hiểu rõ tấm chân tình của Viễn, Ngân vẫn dè dặt trong việc đón nhận tình cảm, nhưng sau cuộc trò chuyện cởi mở, cô đã hoàn toàn mở lòng.

Sau tất cả, Viễn và Ngân đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Ngôi nhà của bố mẹ cô ở làng Mây giờ đây đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, của hạnh phúc.

Hành trình 10 năm của "Cách em 1 milimet"

"Cách em 1 milimet" do đạo diễn Phạm Gia Phương – Trần Trọng Khôi cầm trịch. Kịch bản do bộ đôi biên kịch Thủy Vũ - Minh Ngọc chắp bút và biên kịch Nguyễn Thu Thủy biên tập.

Tác phẩm khai thác tình bạn, tình yêu tuổi học trò và những biến cố khiến nhóm bạn xa nhau, tạo cảm giác gần gũi, hoài niệm về đời sống làng quê.

Từ khi mới lên sóng, phim được đánh giá cao nhờ bối cảnh làng quê Ninh Bình hoài cổ, cốt truyện tình bạn tuổi thơ chân thực và diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên nhí, gợi nhớ ký ức của nhiều thế hệ 8x, 9x.

Sau tất cả những thăng trầm và gập ghềnh của cuộc sống, tất cả các nhân vật đã bước sang một chương mới của cuộc đời.

Sau tất cả những thăng trầm và gập ghềnh của cuộc sống, tất cả các nhân vật đã bước sang một chương mới của cuộc đời.

Chia sẻ về quá trình thực hiện tác phẩm, biên kịch Nguyễn Thủy cho biết, kịch bản "Cách em 1 milimet" được cô thực hiện cách đây 10 năm. Song, kịch bản ban đầu chỉ là một câu chuyện tình tay ba giữa Đức - Tú - Bách. Cả 3 theo đuổi nhau và còn cách nhau 1mm cuối cùng.

Khác biệt nhất của câu chuyện là Bách là người vô tình trực tiếp gây ra cái chết của Quyên. Cậu luôn muốn nói ra sự thật nhưng Tú thì khăng khăng nhận trách nhiệm về mình. Khi đó, Đức quay lưng với Tú, cả gia đình rời bỏ quê hương. Họ lớn lên với bí mật làm khổ sở cả 3 người.

Tuy nhiên, khi ấy, cấp trên của cô cho rằng, biến trong phim là cái chết của một đứa trẻ "là một cái gì đó quá nặng nề". Vì vậy, kịch bản được bỏ ngỏ đến năm 2022, cô và cộng sự mới bắt tay thực hiện lại dự án với màu sắc tươi vui, với tình bạn tốt lành.

Lần này, kịch bản nhận được nhiều lời khen ngợi nhưng tiếp tục gặp khó ở khâu sản xuất vì quá nhiều nhân vật và đa số nhân vật là trẻ em. Kịch bản tiếp tục được gác lại. Đến khi cô được hợp tác với bộ đôi đạo diễn Phạm Gia Phương – Trần Trọng Khôi, tác phẩm chính thức được sản xuất, ghi hình.

"Với mình, "Cách em 1 milimet" đã có một chặng đường đi đặc biệt, không ít khó khăn, và cũng thật nhiều thương mến. Giống như một con tàu chở hồi ức, mà mỗi toa tàu lại mở ra những khung trời mà mình đã dành nhiều nhung nhớ lẫn âu lo. Một milimet hóa ra đi hết 10 năm...

"Cách em 1 milimet có thời gian tập trung sản xuất hơn nửa năm. Nhưng hành trình của phim rất dài với nhiều vật lộn và phiên bản khác nhau. Định dạng cuối cùng sau bao đổi thayhính là 42 tập phát sóng như mọi người đã thấy", biên kịch Nguyễn Thủy kể lại.

Sau tất cả, "Cách em 1 milimet" khép lại như "một con tàu chở hồi ức", để lại dư âm bằng những lựa chọn không hoàn toàn "đóng khung" nhưng đủ tạo tranh luận, đủ khiến khán giả vấn vương, nhung nhớ.

Chia sẻ về kết phim, biên kịch Nguyễn Thủy giãi bày: "Chúng mình biết, khi đến cuối chặng hành trình, sẽ có những kết thúc không thể hài lòng tất cả. Chỉ là trong khả năng và nỗ lực của cả ê kíp, đây đã là hành trình xứng đáng nhất mà chúng mình có thể tạo ra cho nhân vật. Bởi vì, hơn ai hết, chúng mình đã cùng yêu câu chuyện này và mong được kể nó với những gì đẹp nhất".

Bạch Dương

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/cach-em-1-milimet-ket-thuc-mo-bien-kich-tiet-lo-bi-mat-hau-truong-192260124110210687.htm