Cái giá quá đắt sau giọt nước mắt sụt sùi của thiếu phụ

Nhìn thấy vợ đầu tóc rối bù, sụt sùi khóc, Dương Văn Ngọc (SN 1985) vác dao đi 'rửa nhục'. Hệ quả là nhiều người phải trả giá cuộc đời trong lao lý.

Các bị cáo trước tòa (ảnh: Vietnamnet)

Các bị cáo trước tòa (ảnh: Vietnamnet)

Ngày hôm nay, HĐXX Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên phạt Dương Văn Ngọc (SN 1985, quê Thanh Hóa) Nguyễn Văn Nam (SN 1996, Hà Nội) cùng chịu án 12 năm tù về tội giết người. Cùng tội danh trên, bị cáo Trần Thị Trang (SN 1992, vợ Ngọc), bị cáo Đặng Hải Biên (SN 1990) bị tuyên án 11 năm tù giam.

Theo nội dung vụ án thì vợ chồng Trang- Ngọc thuê nhà ở ngõ chợ Khâm Thiên, kiếm sống bằng nghề buôn bán hải sản. Khoảng 4h ngày 16/3/2019, Trang đến ki ốt ở chợ Long Biên để mua hải sản về bán thì mâu thuẫn, cãi nhau với người bán hàng là anh Bùi Ngọc Phú (SN 1991, ở Nam Định) và anh Nguyễn Ngọc Hà (SN 1988, ở Thanh Hóa).

Trong lúc cãi vã, anh Hà đạp Trang, còn anh Phú dùng rổ nhôm đập vào đầu bị cáo. Bị đánh, Trang đi về nhà trọ khóc và kể lại sự việc với chồng. Sau khi nghe vợ kể xong, uất hận, Ngọc rủ Biên, Nam và một đối tượng tên Nguyễn Đình Tùng mang theo hung khí đi tìm anh Phú và anh Hà để rửa hận cho vợ.

Khi được Trần Thị Trang giúp nhận diện, Nguyễn Đình Tùng rút dao đâm thẳng vào vùng ngực nạn nhân Bùi Ngọc Phú. Nạn nhân cố gắng bỏ chạy thì bị Nguyễn Văn Nam rượt theo chém. Do được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã bảo toàn được tính mạng, nhưng sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau khi gây án Nguyễn Đình Tùng đã bỏ trốn, cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý sau.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/cai-gia-qua-dat-sau-giot-nuoc-mat-sut-sui-cua-thieu-phu-aeCW0LNGg.html