Cái tài dị biệt của HLV Kim Sang Sik giúp U23 Việt Nam đi tiếp

U23 Việt Nam vẫn chơi thiếu ấn tượng nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn biết cách thay đổi tình thế trước U23 Yemen.

Sau hai lượt trận vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam và Yemen cùng có 6 điểm, nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2). Điều đó đồng nghĩa, Việt Nam chỉ cần một trận hòa trước đội bóng kém mình tới 43 bậc trên bảng xếp hạng FIFA là chắc chắn giành vé trực tiếp vào VCK. Đây sẽ là lần thứ 6 liên tiếp bóng đá trẻ Việt Nam góp mặt ở sân chơi danh giá này.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận U23 Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều vấn đề. Trong phần lớn hiệp 1, bóng chỉ quanh quẩn bên phần sân Yemen hoặc khu vực giữa sân, các cơ hội dứt điểm gần như không xuất hiện. Bộ ba Quốc Việt, Văn Khang và Ngọc Mỹ thi đấu mờ nhạt, khiến lối chơi rời rạc.

U23 Việt Nam vẫn chơi thiếu ấn tượng nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn biết cách thay đổi tình thế trước U23 Yemen. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam vẫn chơi thiếu ấn tượng nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn biết cách thay đổi tình thế trước U23 Yemen. Ảnh: VFF

Trong bối cảnh ấy, HLV Kim Sang Sik đã đưa ra quyết định táo bạo. Phút 40, ông rút cả ba cầu thủ trên ra nghỉ, thay bằng Đình Bắc, Thanh Nhàn và Văn Thuận. Sự điều chỉnh này lập tức mang đến khác biệt.

Phút 70, Thanh Nhàn nhận bóng ở cánh phải, phối hợp bật tường cùng Văn Thuận. Pha bóng bất ngờ đập chân hậu vệ Yemen và bật ra ngay trước đà lao xuống của Thanh Nhàn. Tiền đạo số 22 mở tỷ số trận đấu.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu HLV Kim Sang Sik tạo dấu ấn bằng sự thay người. Ở trận gặp Singapore, chính ông đưa Văn Thuận vào sân và cầu thủ này ghi bàn quyết định. Cả hai trận đấu, U23 Việt Nam đều chơi chưa thực sự ấn tượng, nhưng nhờ tài “đọc trận” và khả năng thay người dị biệt, nhà cầm quân Hàn Quốc đã xoay chuyển cục diện.

Dĩ nhiên, U23 Việt Nam cũng trải qua những phút giây thót tim. Phút bù giờ hiệp 1, từ một quả phạt góc, tiền đạo Mahross của Yemen bật cao đánh đầu hiểm hóc về góc xa, nhưng thủ môn Trần Trung Kiên xuất sắc bay người cứu thua. Đầu hiệp 2, phút 59, cũng chính Mahross có pha thoát xuống cánh phải rất thoáng, song cú sút của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Có thể nói, nếu không có sự xuất sắc của Trung Kiên và những quyết định thay người quyết đoán, U23 Việt Nam chưa chắc thoát thua, chứ chưa nói đến chiến thắng 1-0.

Ba trận toàn thắng cũng không đủ để khẳng định U23 Việt Nam đã chơi tốt, nhưng đã chứng minh một điều: HLV Kim Sang Sik có tài dị biệt là khả năng nhìn ra điểm yếu trong lối chơi, mạnh dạn thay đổi nhân sự và tạo ra bước ngoặt. Chính sự khác biệt ấy giúp U23 Việt Nam giành vé đi tiếp.

Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Minh Phúc, Thái Sơn, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Văn Khang, Quốc Việt, Ngọc Mỹ.

U24 Yemen: Mokref, Maroof, Turaiqi, Godaimah, Moqbel, Mahross, Sharafi, Agag, Dugin, Batol, Balabl.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/cai-tai-di-biet-cua-hlv-kim-sang-sik-giup-u23-viet-nam-di-tiep-202509092107580639.html