Cán bộ Cảnh sát trật tự kịp thời cứu người dân bị ngất xỉu trên đường

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội – CATP Hà Nội vừa nhận được thư cảm ơn của bà P.T.B, trú tại xã Nam Phù, TP Hà Nội sau khi chồng bà, ông T.Đ.V, SN 1958, được cán bộ Đội Cảnh sát trật tự kịp thời đưa đi cấp cứu, giúp vượt qua cơn nguy kịch.

Thư cảm ơn của gia đình bà B. Ảnh CQCA

Thư cảm ơn của gia đình bà B. Ảnh CQCA

Trước đó, khoảng 12h15 ngày 23/10/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực ngã tư phố Trần Thủ Độ – Vũ Lăng, Tổ công tác Đội Cảnh sát trật tự do trung tá Đoàn Mạnh Thắng làm Tổ trưởng phát hiện một người phụ nữ hoảng hốt hô hoán nhờ giúp đỡ vì chồng bị ngất xỉu giữa đường.

Ngay lập tức, tổ công tác tiếp cận hiện trường, phát hiện người đàn ông trong tình trạng mê man, bất tỉnh. Các cán bộ đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời gọi taxi đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, sức khỏe ông T.Đ.V đã dần ổn định và hồi phục.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, tận tâm của lực lượng Công an, sau khi sức khỏe của chồng đã ổn định, bà P.T.B. đã viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội – CATP Hà Nội, bày tỏ sự trân trọng trước hành động nhân văn của các cán bộ Đội Cảnh sát trật tự.

 Tổ công tác đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh CQCA

Tổ công tác đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh CQCA

Trong thư bà B cho biết: “Chồng tôi đang lái xe 3 bánh thì đột ngột bị hạ huyết áp, ngất đi không còn biết gì, thật may mắn khi gặp được các chú Công an đang làm nhiệm vụ gần đó đã nhiệt tình sơ cứu, gọi taxi, bế chồng tôi vào xe đến bệnh viện kịp thời…”.

Hành động đẹp này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, tận tụy vì sự an toàn của Nhân dân.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/can-bo-canh-sat-trat-tu-kip-thoi-cuu-nguoi-dan-bi-ngat-xiu-tren-duong-435665.html