Cận cảnh làng hoa lớn nhất xứ Thanh chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán

Những ngày giá rét cuối năm, nông dân làng hoa Đông Cương, phường Hàm Rồng, Thanh Hóa đang ngày đêm chăm sóc hàng triệu bông hoa hồng, hoa cúc để kịp phục vụ Tết Nguyên đán 2026.

 Từ sáng sớm, sương mù còn phủ kín cánh đồng ven sông Mã, gió lạnh thổi hun hút qua những luống hoa trải dài ở làng hoa Đông Cương (phường Hàm Rồng) đang chuẩn bị khoe sắc.

Từ sáng sớm, sương mù còn phủ kín cánh đồng ven sông Mã, gió lạnh thổi hun hút qua những luống hoa trải dài ở làng hoa Đông Cương (phường Hàm Rồng) đang chuẩn bị khoe sắc.

 Giữa cái lạnh khiến người đi đường phải co ro, nhưng với nông dân ở làng hoa Đông Cương nơi đây, đó lại là tín hiệu đáng mừng cho một vụ Tết nhiều hy vọng và mang lại thu nhập cho người dân.

Giữa cái lạnh khiến người đi đường phải co ro, nhưng với nông dân ở làng hoa Đông Cương nơi đây, đó lại là tín hiệu đáng mừng cho một vụ Tết nhiều hy vọng và mang lại thu nhập cho người dân.

 Dậy từ khi trời mờ sáng, vợ chồng anh Lê Văn Quân (38 tuổi) đã có mặt ngoài ruộng hoa cúc. Theo anh Quân, hiện gia đình có khoảng 5 vạn gốc cúc đang vào giai đoạn quan trọng nhất trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dậy từ khi trời mờ sáng, vợ chồng anh Lê Văn Quân (38 tuổi) đã có mặt ngoài ruộng hoa cúc. Theo anh Quân, hiện gia đình có khoảng 5 vạn gốc cúc đang vào giai đoạn quan trọng nhất trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

 Trên cánh đồng, từng nụ hoa được hai vợ chồng anh Quân bọc túi cẩn thận, trắng xóa cả một vùng, nổi bật giữa nền lá xanh sẫm và màu vàng của hoa cúc tạo nên một bức tranh yên bình ở vựa hoa xứ Thanh.

Trên cánh đồng, từng nụ hoa được hai vợ chồng anh Quân bọc túi cẩn thận, trắng xóa cả một vùng, nổi bật giữa nền lá xanh sẫm và màu vàng của hoa cúc tạo nên một bức tranh yên bình ở vựa hoa xứ Thanh.

 Anh Quân cho biết thời tiết lạnh sâu những ngày qua là điều kiện rất thuận lợi để hoa phát triển ổn định, không bị “chạy” nở sớm. “Làm hoa sợ nhất là nắng nóng đột ngột. Chỉ cần vài ngày trời ấm lên, hoa bung nụ là coi như mất Tết.

Anh Quân cho biết thời tiết lạnh sâu những ngày qua là điều kiện rất thuận lợi để hoa phát triển ổn định, không bị “chạy” nở sớm. “Làm hoa sợ nhất là nắng nóng đột ngột. Chỉ cần vài ngày trời ấm lên, hoa bung nụ là coi như mất Tết.

 Gắn bó với nghề trồng hoa hơn 10 năm, anh Quân hiểu rõ sự “mong manh” của mùa vụ. Trồng hoa phụ thuộc nhiều vào thời tiết, từ nhiệt độ, độ ẩm đến số giờ nắng trong ngày. Năm nay, rét đến đúng thời điểm, hoa ít sâu bệnh, nụ chắc, màu sắc hứa hẹn đẹp hơn mọi năm.

Gắn bó với nghề trồng hoa hơn 10 năm, anh Quân hiểu rõ sự “mong manh” của mùa vụ. Trồng hoa phụ thuộc nhiều vào thời tiết, từ nhiệt độ, độ ẩm đến số giờ nắng trong ngày. Năm nay, rét đến đúng thời điểm, hoa ít sâu bệnh, nụ chắc, màu sắc hứa hẹn đẹp hơn mọi năm.

 Giá hoa cũng được dự báo tăng nhẹ so với các vụ trước. Với diện tích trồng hơn 5 vạn gốc cúc, gia đình anh Quân ước tính có thể thu về khoảng 100 triệu đồng trong dịp Tết.

Giá hoa cũng được dự báo tăng nhẹ so với các vụ trước. Với diện tích trồng hơn 5 vạn gốc cúc, gia đình anh Quân ước tính có thể thu về khoảng 100 triệu đồng trong dịp Tết.

 Không khí tất bật lan tỏa khắp làng hoa Đông Cương những ngày này. Trên cánh đồng, người dân liên tục ra vào chăm sóc, bón phân, lồng túi, bó nụ, điều chỉnh ánh sáng để hoa nở đúng thời điểm.

Không khí tất bật lan tỏa khắp làng hoa Đông Cương những ngày này. Trên cánh đồng, người dân liên tục ra vào chăm sóc, bón phân, lồng túi, bó nụ, điều chỉnh ánh sáng để hoa nở đúng thời điểm.

 Cái lạnh buốt không làm chậm nhịp lao động, trái lại càng khiến người trồng hoa thêm cẩn trọng, nâng niu từng nụ hoa như giữ gìn thành quả của cả năm lao động.

Cái lạnh buốt không làm chậm nhịp lao động, trái lại càng khiến người trồng hoa thêm cẩn trọng, nâng niu từng nụ hoa như giữ gìn thành quả của cả năm lao động.

 Bà Lê Thị Hiền (55 tuổi) trồng hoa lâu năm cho biết, gia đình bà trồng xen nhiều loại hoa như cúc, hồng và ly. “Mấy năm nay thời tiết thất thường, có năm lo mất trắng. Năm nay trời rét đều, hoa phát triển tốt, lại bán được giá nên ai cũng phấn khởi”.

Bà Lê Thị Hiền (55 tuổi) trồng hoa lâu năm cho biết, gia đình bà trồng xen nhiều loại hoa như cúc, hồng và ly. “Mấy năm nay thời tiết thất thường, có năm lo mất trắng. Năm nay trời rét đều, hoa phát triển tốt, lại bán được giá nên ai cũng phấn khởi”.

 Bà Hiền chia sẻ, với 9 sào hoa, bà ước tính thu nhập trong vụ Tết năm nay có thể đạt khoảng 60 triệu đồng.

Bà Hiền chia sẻ, với 9 sào hoa, bà ước tính thu nhập trong vụ Tết năm nay có thể đạt khoảng 60 triệu đồng.

 Theo thống kê của địa phương, làng hoa Đông Cương hiện có tổng diện tích trồng hoa gần 100 ha. Nghề trồng hoa đã hình thành và phát triển hàng chục năm qua và trở thành nghề truyền thống, mang lại thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân.

Theo thống kê của địa phương, làng hoa Đông Cương hiện có tổng diện tích trồng hoa gần 100 ha. Nghề trồng hoa đã hình thành và phát triển hàng chục năm qua và trở thành nghề truyền thống, mang lại thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân.

 Bình quân mỗi hecta hoa cho doanh thu từ 300–400 triệu đồng mỗi năm, cao hơn nhiều so với trồng lúa và hoa màu.

Bình quân mỗi hecta hoa cho doanh thu từ 300–400 triệu đồng mỗi năm, cao hơn nhiều so với trồng lúa và hoa màu.

 Giữa những ngày giá rét cuối năm, cánh đồng hoa Đông Cương vẫn xanh mướt, căng tràn sức sống. Những nụ hoa đang được ủ mình trong cái lạnh, chờ bung nở đúng độ, mang sắc xuân đến từng ngôi nhà khi Tết Nguyên Đán 2026 gõ cửa.

Giữa những ngày giá rét cuối năm, cánh đồng hoa Đông Cương vẫn xanh mướt, căng tràn sức sống. Những nụ hoa đang được ủ mình trong cái lạnh, chờ bung nở đúng độ, mang sắc xuân đến từng ngôi nhà khi Tết Nguyên Đán 2026 gõ cửa.

Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/can-canh-lang-hoa-lon-nhat-xu-thanh-chuan-bi-phuc-vu-tet-nguyen-dan-post892947.html