Cận cảnh quả trứng Phục sinh 26 triệu USD
Quả trứng Phục sinh mà Sa hoàng Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ sắp được đem ra đấu giá với giá trị ước tính hơn 26 triệu USD.

Quả trứng Phục sinh Sa hoàng Nicholas II tặng mẹ năm 1913 sắp được đấu giá hàng chục triệu USD. Ảnh: Reuters.
Winter Egg (Quả trứng Mùa Đông), món quà lễ Phục sinh mà Sa hoàng Nicholas II tặng mẹ ông, Hoàng hậu Maria Feodorovna, vào năm 1913, sẽ được Christie’s đưa ra đấu giá tại London vào ngày 2/12, nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Cổ điển kéo dài ngày 2-11/12, với giá trị ước tính hơn 26 triệu USD.
Được chế tác đúng dịp kỷ niệm 300 năm triều đại Romanov, Winter Egg cao 10 cm, chạm khắc tinh xảo từ đá pha lê, bạch kim và khoảng 4.500 viên kim cương nhỏ. Bên trong là giỏ hoa thạch anh có thể tháo rời, mô phỏng thời khắc chuyển từ mùa đông sang mùa xuân.
Thiết kế do Alma Pihl, thế hệ thứ ba của gia đình làm việc cho hãng kim hoàn Fabergé, thực hiện khi bà mới 25 tuổi, lấy cảm hứng từ các tinh thể băng hình thành trên cửa kính trong mùa đông. Tác phẩm được sản xuất tại xưởng của Albert Holmström ở St. Petersburg và hiện là một trong những thiết kế kỹ thuật và thẩm mỹ phức tạp nhất từng được xưởng Fabergé chế tác.
“Trong số các quả trứng Phục sinh Hoàng gia mà Fabergé chế tác cho gia tộc Romanov, Quả trứng Mùa đông được xem là kiệt tác nổi bật nhất”, Margo Oganesian, người đứng đầu bộ phận trưng bày các tác phẩm nghệ thuật Fabergé và Nga của Christie's, chia sẻ với Reuters.
Theo Christie’s, Winter Egg là một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong bộ sưu tập trứng Phục sinh hoàng gia do Fabergé thực hiện từ năm 1885-1917. Truyền thống chế tác trứng hoàng gia bắt đầu từ thời Sa hoàng Alexander III và kéo dài đến năm 1917, với khoảng 50 tác phẩm được Fabergé tạo ra.
Sau Cách mạng Nga, nhiều báu vật bị tịch thu và bán với giá thấp hơn nhiều so với giá trị thật. Hiện tại vẫn còn hai quả trứng Fabergé hoàng gia chưa được tìm thấy là Necessaire (1889) và Cherub with Chariot (1888).


Winter Egg được Christie’s đánh giá là một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong bộ sưu tập trứng Phục sinh hoàng gia do Fabergé thực hiện. Ảnh: Christie's.
"Quả trứng Mùa Đông" có lịch sử đổi chủ kéo dài gần một thế kỷ. Nó được thương gia Wartski ở London mua vào cuối thập niên 1920 với giá 450 bảng Anh, sau đó lần lượt thuộc về Nam tước Alington, Sir Bernard Eckstein và Arthur Bryan Ledbrook trước khi biến mất vào năm 1975.
Đến năm 1994, tác phẩm xuất hiện trở lại trong một cuộc đấu giá của Christie’s Geneva, bán được hơn 7,26 triệu franc Thụy Sĩ và lập kỷ lục thế giới lần nữa vào năm 2002 tại Christie’s New York với mức giá 9,58 triệu USD. Kể từ đó, nó thuộc bộ sưu tập của các Hoàng thân Qatar.
Lần trở lại sàn đấu giá này cũng thu hút sự chú ý bởi những đồn đoán xung quanh người mua tiềm năng. Một cái tên nổi bật là Sergei Mosunov, nhà đầu tư công nghệ người Nga từng mua lại hãng trang sức Fabergé với giá 50 triệu USD trong năm nay. Theo Financial Times, ông đã đến Qatar để cố thương lượng mua lại tác phẩm nhưng không thành công. Tuy nhiên, việc ông có tham gia phiên đấu giá sắp tới hay không vẫn chưa được xác nhận.
Trong quá khứ, nhiều thương vụ mua bán trứng Fabergé đã gây chú ý. Quả trứng Phục sinh năm 1887, tác phẩm thứ ba mà Fabergé chế tác cho Hoàng gia Nga, từng bị mua như phế liệu ở Mỹ trước khi được xác định là bảo vật và bán lại với giá 30 triệu USD vào năm 2014. Năm 2004, nhà tài phiệt Viktor Vekselberg cũng gây chú ý khi mua toàn bộ BST Malcolm Forbes gồm 9 quả trứng Fabergé với giá khoảng 100 triệu USD.
Mức giá cao nhất từng ghi nhận cho một quả trứng Fabergé là 18,5 triệu USD cho quả trứng Rothschild năm 2007. Christie’s dự đoán Winter Egg có thể vượt qua mức này trong phiên đấu giá tới. Ngoài quả trứng đặc biệt này, sự kiện ngày 2/12 cũng giới thiệu bức tranh Người thổi sáo của Gerrit Dou, được định giá từ 2-3 triệu bảng Anh.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/can-canh-qua-trung-phuc-sinh-26-trieu-usd-post1606541.html










