Cần cắt cỏ, dọn rác

Chiều 21-6, đang nấu cơm, thấy chồng đi làm về, chị Hương ở quận Nam Từ Liêm liền rủ:

- Anh ơi, tối nay ăn cơm xong, vợ chồng mình đi bộ tập thể dục ngay gần nhà mình anh nhé. Hôm nay em vừa mua được đôi giày thể thao mới. Đi giày này tập luyện vừa hiệu quả vừa giúp giảm nguy cơ chấn thương anh ạ.

- Ừ, tập luyện được thì thích thật đấy. Nhưng anh không đi đâu. Đường đó đi bất tiện lắm - chồng chị Hương ngần ngừ đáp.

- Em không hiểu. Anh nói rõ cho em được không - chị Hương ngạc nhiên nói với chồng.

- Đây, để anh nói cho em nghe, tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp gần nhà mình dạo này cỏ mọc um tùm, vươn ra cả lòng đường khiến người đi bộ và đi xe máy đều rất khó quan sát. Vì cỏ mọc che kín dải phân cách nên nhiều người mang rác, phế thải ra vứt, ô nhiễm lắm. Lại còn chuột, bọ ẩn nấp trong đám cỏ, có người đi bộ gặp chuột sợ quá nhảy xuống lòng đường bị xe máy đâm. Nguy hiểm vừa mất vệ sinh thế thì đi làm gì em - chồng chị Hương giải thích.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, chị Hương mong muốn chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan sớm kiểm tra, cho cắt cỏ, dọn rác, trả lại vẻ phong quang cho hai tuyến đường và bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn cho người tham gia giao thông. Điều đó cũng giúp phát huy hết công năng của hai tuyến đường.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/can-cat-co-don-rac-671118.html