Cần dẹp nạn xin tiền ở Nghĩa trang Đường 9
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 nằm trên trục Quốc lộ 9 thuộc địa phận phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, là nơi yên nghỉ của hơn một vạn anh hùng liệt sĩ. Đây không chỉ là nơi ghi dấu những năm tháng hào hùng của dân tộc mà còn là điểm đến thiêng liêng để tri ân những người đã hi sinh vì Tổ quốc.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người đến viếng nghĩa trang đã phản ánh về tình trạng một số đối tượng chèo kéo, xin tiền ngay trong khuôn viên nghĩa trang, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến sự trang nghiêm của nơi này.
Ông Trần Văn Nam, trú khu phố 7, phường 5, TP Đông Hà bức xúc, kể lại, ngày 14/2 vừa qua, ông cùng vợ, con đến thắp hương cho các liệt sĩ ở Nghĩa trang Đường 9, khi vừa vào cổng, một nhóm 8 – 10 đứa trẻ tầm 12 – 15 tuổi vây quanh để xin tiền. Gia đình ông đi đến đâu, những đứa trẻ này bám riết đến đó. Khi không được, chúng văng lời tục tĩu rồi chuyển sang đeo bám những người khác. “Sự việc không chỉ khiến chúng tôi bực mình, mà còn cảm thấy xấu hổ vì mình là người Quảng Trị”, ông Nam trầm ngâm.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tỵ, trú Thọ Xuân, Thanh Hóa chia sẻ, hàng năm trước dịp 30/4, ông đều vào đây thắp hương cho đồng đội. “Lần nào cũng vậy, tôi muốn ở lại thật lâu để ngắm nghía tên của từng bạn bè trên bia mộ, nhớ về họ những khuôn mặt thân quen, những kỷ niệm không thể nào quên. Song những lần gần đây, sự yên tĩnh mà tôi muốn có ấy, nhanh chóng bị đám trẻ kể trên phá vỡ, chúng thường vây quanh ngay sau phát hiện ra bất kỳ người nào ở nghĩa trang, thay nhau nài nỉ chúng tôi mua hương, hoa, bánh, trái hoặc xin tiền cho bằng được”, ông Tỵ kể thêm.
Chiều 4/3, chúng tôi đến Nghĩa trang Đường 9 để tìm hiểu thêm sự việc. Theo quan sát, rải rác giữa khuôn viên rộng lớn, có 2 – 3 nhóm trẻ con và một số thanh, thiếu niên đi theo sát những người thắp hương trên các phần mộ để chèo kéo khách mua hương và xin tiền của họ. Tuy nhiên, phát hiện có người quay phim, chụp hình, chúng liền tản ra phía tường rào của nghĩa trang. Qua tìm hiểu được biết, đối tượng xin tiền ở đây phần lớn là trẻ em và một số thanh niên không có việc làm, sinh sống chủ yếu trên địa bàn phường 4, Đông Hà. Các đối tượng này thường chuẩn bị sẵn “kịch bản” với vô số lý do như gia đình nghèo khó, cần tiền mua sách vở, bố mẹ đau nặng không có tiền đóng viện phí… để lấy lòng thương hại của du khách.

Trẻ em đeo bám du khách để xin tiền ở Nghĩa trang Đường 9.
Chị Nguyễn Thị Hoa, trú TP Nam Định, tỉnh Nam Định bức xúc: “Gia đình tôi lần đầu vào Đông Hà, nhân tiện đến đây và Nghĩa trang Trường Sơn để thắp hương cho các liệt sĩ. Lúc sáng, chúng tôi ở Trường Sơn thì không sao, không gian rất yên tĩnh và trang nghiêm. Nhưng giờ mới đến đây có mấy phút mà có 5 – 6 đứa trẻ đeo bám để xin tiền. Lúc đầu chỉ có 2 đứa nên tôi nghĩ cho mỗi đứa vài chục nghìn cũng được để không bị làm phiền. Nhưng chỉ một lúc sau, chúng kéo đến thêm 3 – 4 đứa nữa. Khi không được cho, chúng liền chửi bới chúng tôi rất tục tĩu”.
Chị Đinh Thị Minh Lý, cán bộ Ban quản lý (BQL) Nghĩa trang Đường 9 cho biết, tình trạng nêu trên đã xảy ra trước đây và đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp xử lý tình trạng này, như phân công nhiệm vụ cho nhân viên, bảo vệ thường xuyên đi tuần tra, xua đuổi các đối tượng vào xin tiền; tuyên truyền cho du khách hiểu rõ và hợp tác trong việc không cho tiền cũng như ghi lại hình ảnh các đối tượng gửi cho BQL để có biện pháp giáo dục, xử lý. Nhờ đó, thời gian qua, tình trạng xin tiền ở đây đã giảm mạnh. Rất tiếc, hiện nay sự việc có dấu hiệu tái diễn, đơn vị đã nắm thông tin và đang tiến hành các giải pháp để xử lý.
“Phần lớn đối tượng là trẻ em nên việc xử lý chủ yếu là khuyên bảo, giáo dục. Tuy nhiên, có một sự khó khăn ở đây là do ý thức của người dân còn hạn chế. Khi chúng tôi mời các cháu nhỏ xin tiền vào viết bản cam kết không tái phạm, người nhà của các cháu liền có thái độ thách thức, không tốt. Đối với trường hợp thanh niên, chúng tôi phối hợp Công an và UBND phường để xử lý nghiêm”, chị Lý cho biết thêm.
Qua trao đổi, ông Lê Quốc Rin, Phó Chủ tịch UBND phường 4 cho hay, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương luôn quan tâm đặc biệt công tác phối hợp, hỗ trợ BQL Nghĩa trang Đường 9 xử lý tình trạng đeo bám, xin tiền du khách. “Đối với trẻ em xin tiền trong khuôn viên nghĩa trang, UBND phường phối hợp BQL nghĩa trang xác minh thân nhân từng đối tượng để làm việc với gia đình nhằm có biện pháp tuyên truyền, giáo dục và sẽ xử lý nghiêm nếu tái diễn. Đối với những đối tượng ở ngoài khuôn viên nghĩa trang, nếu là người ở địa phương thì UBND phường phối hợp Công an phường mời về trụ sở làm việc để ký cam kết không tái phạm. Trường hợp là người ở các địa phương khác sẽ xử lý tương tự, đồng thời thông báo, đề nghị chính quyền, cơ quan chức năng nơi họ thường trú xử lý thêm”, ông Rin nói.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là một địa danh mang ý nghĩa lịch sử và tâm linh sâu sắc. Việc để nạn xin tiền tồn tại tại đây không chỉ làm mất đi sự trang nghiêm mà còn gây ra những hệ lụy tiêu cực về lâu dài. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh tay để chấm dứt tình trạng này, trả lại sự tôn nghiêm cho nơi an nghỉ của những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi người dân khi đến viếng cũng cần có ý thức đúng đắn, không tiếp tay cho hành vi xin tiền để gìn giữ sự trang trọng và ý nghĩa thiêng liêng của nghĩa trang.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/can-dep-nan-xin-tien-o-nghia-trang-duong-9-i761247/