Cần tiền cưới vợ, nam thanh niên từ Lào sang Việt Nam làm 'cửu vạn ma túy'
Bị bóc trần thủ đoạn gia cố phương tiện để cất giấu ma túy, các 'ông trùm' đã thay đổi phương thức bằng cách cử chân tay 'đi người không nhập cảnh qua cửa khẩu' rồi đón 'hàng' được gùi cõng qua đường mòn, lối tắt trên biên giới để tiếp tục chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ. Thế nhưng, thủ đoạn này bị lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị lật tẩy.

Đối tượng Tonsaksith Latxakham cùng tang vật. Ảnh: Trúc Hà
21 giờ, ngày 12/5/2025, lực lượng phối hợp của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (nay là Phòng Nghiệp vụ); Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) và Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) bắt giữ đối tượng Tonsaksith Latxakham (sinh năm 2002, trú tại bản Viengvilay, huyện Thakhec, tỉnh Khamouan, Lào) khi đang vận chuyển 3kg ma túy đá và 40.000 viên ma túy tổng hợp. Việc bắt giữ Tonsaksith đã hé lộ ra thủ đoạn mới của các “ông trùm” ma túy sau nhiều lần “mất trắng” các chuyến “hàng khủng”.
Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo,Tonsaksith Latxakham khai nhận: Khoảng tháng 4/2025, y được người bạn tên Cho (trú tại huyện Thakhec, tỉnh Khamouan nhưng đang làm việc tại Thái Lan) giới thiệu làm quen với một người đàn ông tên Đi để xin việc làm. Khi Tonsaksith Latxakham liên lạc, người đàn ông này nói: “Muốn đi làm thì phải có giấy tờ hộ chiếu đầy đủ”. Khoảng 1 tháng sau, vì cần tiền để cưới vợ, Tonsaksith Latxakham chủ động liên lạc lại với Đi và được trả lời: “Có việc ở Việt Nam”. Tonsaksith Latxakham hỏi là việc gì, Đi trả lời: “Vận chuyển một túi ma túy từ biên giới về thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” và thỏa thuận tiền công sẽ đưa trước 10.000 bath (tiền Thái Lan), sau khi xong việc sẽ trả thêm. Vì là lần đầu nên có chút lo lắng, nhưng khi người đàn ông tên Đi nói, sẽ có thêm Tui (là họ hàng xa với Tonsaksith Latxakham, sống ở Thakhec) đi cùng nên Tonsaksith Latxakham cảm thấy yên tâm và nhận lời.
Ngày 10/5/2025, Tonsaksith Latxakham và Tui hẹn nhau đi về huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, đối diện với thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (nay là xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị). Tonsaksith Latxakham bắt xe khách về huyện Sepon trước, đổi 10.000 bath mà người đàn ông tên Đi cử người đến đưa trước đó sang tiền Việt Nam được 7,8 triệu đồng. Chiều 11/5/2025, Tui cũng có mặt tại Sepon, cả hai ăn uống, mua sim điện thoại nhà mạng Việt Nam, nghỉ ngơi tại một nhà nghỉ gần cửa khẩu. Sáng 12/5/2025, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Tonsaksith Latxakham và Tui thuê phòng tại khách sạn B.N nghỉ ngơi, ăn uống trong khi chờ Đi gọi điện nói nhận hàng. Tuy nhiên, sau đó, Tui lên xe taxi rồi đi đâu không rõ. Tối cùng ngày, Đi liên lạc, nói sẽ có người đến gặp và cho Tonsaksith Latxakham mượn xe máy để đi nhận hàng. Sau đó, theo hướng dẫn của người đàn ông này, Tonsakstith Latxakham nhận ba lô ma túy ở một ghế đá tại hồ nước Lao Bảo rồi mang về phòng khách sạn. Khi Tonsaksith Latxakham đang kiểm tra số lượng ma túy trong ba lô thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam bắt giữ.
Khi bị bắt giữ, Tonsaksith Latxakham vô cùng bất ngờ bởi không biết rằng, kể từ lúc làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, y đã nằm trong sự theo dõi của lực lượng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng. Thậm chí, đã vài lần, các trinh sát “chạm mặt” ở quán ăn, khách sạn, công viên nhưng người đàn ông Lào này không nhận ra sự bất thường nào. Đối với những người tham gia bắt giữ Tonsaksith Latxakham thì đây là chuyên án khá đặc biệt. Thời gian kể từ lúc nhận thông tin đến lúc bắt giữ không dài, diễn biến nhanh cho thấy sự linh hoạt, bản lĩnh của lực lượng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung.
Theo đó, đầu tháng 5/2025, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (nay là Phòng Nghiệp vụ), Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được thông tin có một người Lào, quê ở huyện Khamouan sẽ nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để vận chuyển ma túy. Ngoài ra, các trinh sát không có bất cứ thông tin nào về giới tính, đặc điểm hay ngày giờ. Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm đã báo cáo cấp trên để chỉ đạo các đơn vị hiệp đồng đánh án. Theo đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo được giao nhiệm vụ lưu ý các công dân Lào có quê ở Khamouan nhập cảnh. Mặt khác, các trinh sát cũng liên hệ với các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn đề phòng trường hợp đối tượng nhập cảnh trái phép.
Ngày 12/5/2025, bộ phận làm thủ tục báo có 2 người đàn ông quê Khamouan nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó, một người đàn ông lên xe taxi và rời khỏi địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mọi sự chú ý dồn vào người đàn ông còn lại ở khách sạn B.N, chính là Tonsaksith Latxakham. Người đàn ông Lào có biểu hiện bất thường khi bất ngờ đổi từ khách sạn B.N sang khách sạn Đ.H, đi lại kiểu thăm dò đường. Đến khoảng 20 giờ, Tonsaksith Latxakham xuống sảnh, lấy chiếc xe máy (trước Tonsaksith Latxakham được một thanh niên đón đi chơi và cho mượn xe máy) đi ra phố. Sau khi đi lòng vòng, Tonsaksith Latxakham đi vào khu vực khuôn viên gần hồ nước Lao Bảo. Cuối cùng, Tonsaksith Latxakham dừng lại bên chiếc ghế đá, ở đó đã đặt sẵn một chiếc ba lô màu đen. Tonsaksith Latxakham bỏ chiếc ba lô vào phần hõm yếm của xe máy, rồi đi về khách sạn Đ.H.
Theo Đội trưởng Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), tội phạm ma túy rất cảnh giác, chỉ một sơ hở nhỏ cũng khiến chúng chột dạ. Sự bất thường về chiếc ba lô do Tonsaksith Latxakham lấy ở ghế đá tại bờ hồ Lao Bảo cho thấy dấu hiệu liên quan đến ma túy, nhưng chưa đảm bảo chắc chắn 100%, bởi vậy rất cần tình huống nghiệp vụ xác nhận để bắt quả tang đối tượng cùng tang vật. Đội trưởng Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm vô cùng căng thẳng trước các câu hỏi của anh em: “Có đánh không?” ngay khi Tonsaksith Latxakham cầm chiếc ba lô. Bằng linh cảm và kinh nghiệm từ nhiều năm đánh án ma túy, anh nghĩ đó chính là đối tượng mà cơ sở mật cung cấp và chiếc ba lô đựng ma túy. Tuy nhiên, phải “đánh” thế nào lại là bài toán khó, trong khi thời gian để suy nghĩ lời giải không có nhiều. Sau cùng, anh quyết định đợi người đàn ông Lào lên phòng nghỉ, rồi đóng giả nhân viên lễ tân lên đưa chìa khóa dự phòng. Đúng như tính toán, trong phòng tắm, chiếc ba lô vẫn còn chưa kịp kéo khóa và xung quanh là các gói ma túy.











