Càng tìm hiểu, càng tin yêu và muốn học tập Bác nhiều hơn

Cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ đông đảo cán bộ, người dân cả nước. Năm nay, tỉnh Quảng Trị vinh dự có hai giáo viên, học sinh đến từ một ngôi trường đoạt giải cao ở cuộc thi, đó là thầy TRẦN NGỌC KÍNH và em NGUYỄN THỊ KHÁNH NHƯ. Phóng viên Báo Quảng Trị vừa có cuộc trò chuyện với thầy Ngọc Kính và em Khánh Như sau khi tin vui về đến Quảng Trị.

- Xin chúc mừng thầy giáo Trần Ngọc Kính đã đoạt giải Nhì và em Nguyễn Thị Khánh Như đã đoạt giải Ba cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023. Để đoạt thành tích cao trong cuộc thi vừa qua, hai thầy trò đã nỗ lực như thế nào?

- Xin chúc mừng thầy giáo Trần Ngọc Kính đã đoạt giải Nhì và em Nguyễn Thị Khánh Như đã đoạt giải Ba cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023. Để đoạt thành tích cao trong cuộc thi vừa qua, hai thầy trò đã nỗ lực như thế nào?

- Thầy Trần Ngọc Kính: Tôi hiện là giáo viên bộ môn Tin học, Trường THPT Cửa Tùng. Tôi sinh ra, lớn lên ở miền biển Gio Linh. Trải nhiều khó khăn, tôi đã đến với giảng đường và giờ là một người giáo viên. Tôi luôn mong muốn được cống hiến nhiều hơn với công việc mà mình đang làm.

Tôi vốn yêu thích lịch sử và khâm phục tài năng, đạo đức của Bác. Năm 2020, khi Sở GD&ĐT phát động các trường tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thấy nội dung cuộc thi rất hay nên tôi muốn tìm hiểu để hướng dẫn, hỗ trợ học sinh. Khi nghiên cứu sâu hơn, tôi cảm nhận rõ thêm sức hút của cuộc thi. Tôi nghĩ: “Tại sao mình không thử tham gia?”. Vì thế, tôi đã quyết định thử sức.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, tôi luôn tranh thủ thời gian rảnh để tìm hiểu các tài liệu liên quan. Do cuộc thi này có số lượng người tham gia lớn nên đường truyền thường bị nghẽn. Vì vậy, tôi phải dậy sớm, lúc 3 giờ sáng để thi. Đây cũng chính là kinh nghiệm tôi chia sẻ với học sinh.

- Em Nguyễn Thị Khánh Như: Em hiện là học sinh lớp 10A7, Trường THPT Cửa Tùng. Là một học sinh vừa bước vào ngôi trường mới, em khá bỡ ngỡ. Được sự quan tâm, hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè, em đã vượt qua những khó khăn ban đầu và từng bước khẳng định bản thân. Em luôn tự nhủ mình phải nỗ lực nhiều hơn trong học tập, cuộc sống để không phụ lòng ba mẹ, thầy cô, bạn bè...

Ngay khi nhận được thông tin về cuộc thi từ Đoàn trường THPT Cửa Tùng, em và các bạn rất hào hứng tham gia. Trong những năm tháng học tập trên ghế nhà trường và qua các phương tiện thông tin, chúng em đã biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao trời biển của Bác Hồ đối với dân tộc. Cuộc đời của Người chính là tấm gương sáng cho chúng em noi theo. Vì vậy, em nhận thấy việc tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là cơ hội tốt để mình tìm hiểu thêm về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đồng thời mở mang thêm nhiều kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa xã hội. Hiểu về Bác nhiều hơn, mình sẽ càng thêm tin yêu và học được từ Bác nhiều điều tốt đẹp.

Học sinh Trường THPT Cửa Tùng hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: T.L

Học sinh Trường THPT Cửa Tùng hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: T.L

Để đạt thành tích cao trong cuộc thi này, em rất biết ơn thầy giáo Trần Ngọc Kính. Thầy vừa là giáo viên chủ nhiệm, vừa là người hướng dẫn cho em. Thầy đã hướng dẫn em cùng các bạn trong lớp rất tận tình, từ khâu tạo tài khoản đăng ký cho tới cách tra cứu; tìm đọc các nguồn tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Trên cơ sở các nguồn tài liệu, em đã đọc kỹ, ghi chép để đảm bảo hiểu đúng, hiểu sâu về các vấn đề được đề cập đến.

- Rất mong thầy Kính và em Như chia sẻ về cảm xúc khi hay tin bản thân đoạt giải cao của cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023?

- Em Nguyễn Thị Khánh Như: Khi tham gia cuộc thi, bản thân em chưa từng nghĩ là mình sẽ đoạt giải thưởng. Em chỉ đặt ra mục tiêu tìm hiểu nhiều thêm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lịch sử, địa lý, văn hóa đất nước mình. Vì vậy, khi biết tin mình đoạt giải Ba, em rất bất ngờ và vui mừng. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đoàn trường THPT Cửa Tùng, thầy giáo chủ nhiệm và các bạn đã động viên, giúp đỡ nhiệt tình để em làm tốt phần thi.

- Thầy Trần Ngọc Kính: Khi biết tin mình đoạt giải Nhì, tôi thấy vui vì sự cố gắng của bản thân đã có quả ngọt. Ngoài sự cố gắng của bản thân, kết quả này có được còn nhờ sự động viên, giúp đỡ của anh chị em đồng nghiệp và cả học trò. Dự kiến cuối tháng 12, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra. Tôi và học trò của mình là Khánh Như đang mong thời gian trôi qua thật nhanh.

- Ở vị trí của mình, thời gian qua, cá nhân thầy Ngọc Kính và em Khánh Như đã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thế nào?

- Thầy Trần Ngọc Kính: Thời gian qua, tôi luôn nỗ lực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thế nhưng, bản thân tôi vẫn thấy mình còn rất nhiều điều thiếu sót. Tôi cần phải cố gắng nhiều hơn để sống đẹp, làm việc tốt theo lời Bác dạy.

- Em Nguyễn Thị Khánh Như: Như chúng ta đã biết, con người Bác, cuộc đời Bác là một tấm gương sáng ngời, mẫu mực trên mọi phương diện. Vì vậy, ở mỗi độ tuổi, mọi cương vị, chúng ta đều có thể soi chiếu vào tấm gương của Bác để rút ra cho mình những bài học bổ ích. Bản thân em là một học sinh. Điều đầu tiên em học được từ Bác là lối sống ngăn nắp, gọn gàng, kỷ luật, tiết kiệm; chăm học, chăm làm; giản dị, khiêm tốn, đoàn kết thân ái với mọi người, sống có lý tưởng, có mơ ước...

- Trong quá trình học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai thầy trò thấy mình có sự đổi thay như thế nào?

- Thầy Trần Ngọc Kính: Học đạo đức, phong cách qua từng lời dạy, việc làm của Bác giúp tôi luôn nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa, cố gắng hoàn thiện những khiếm khuyết của bản thân từng ngày. Tôi sẽ luôn phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là trong giáo dục học sinh.

- Em Nguyễn Thị Khánh Như: Đầu tiên, em tự nhận thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, cần phải thay đổi rất nhiều. Qua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, em thấy mình có sự chuyển biến, thay đổi trong nhận thức, hành động. Tuy những thay đổi đó vẫn chưa lớn, chưa tạo sự đột phá nhưng nó khiến em hoàn thiện bản thân hơn.

- Kết quả trong cuộc thi vừa rồi sẽ tác động tích cực như thế nào đến việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thầy và trò?

- Em Nguyễn Thị Khánh Như: Cuộc thi vừa qua đã mang lại cho em một kết quả thật tốt đẹp. Đây sẽ là động lực để em tiếp tục cố gắng hơn nữa trong học tập và cuộc sống. Bản thân em nghĩ, nếu chưa thể có những tư tưởng, việc làm thật lớn lao, chúng ta có thể chú ý rèn luyện mình từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Sự chỉnh chu, cầu toàn trong việc nhỏ sẽ nuôi dưỡng thành công ở công việc lớn.

- Thầy Trần Ngọc Kính: Việc đoạt giải trong cuộc thi giúp tôi hiểu rằng, mọi sự đam mê, nỗ lực của chúng ta sẽ được đền đáp bằng kết quả xứng đáng. Tôi cũng tự tin hơn khi truyền cảm hứng cho mọi người, đặc biệt là các em học sinh về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thời gian tới, thầy Ngọc Kính và em Khánh Như sẽ tiếp tục nỗ lực như thế nào để tự bản thân nâng cao hiệu quả của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

- Thầy Trần Ngọc Kính: Tôi sẽ trang bị cho mình nhiều hơn kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng không chỉ trong dạy học mà còn ở các lĩnh vực khác. Bác Hồ của chúng ta là một bậc thầy ở trên nhiều lĩnh vực. Thế nên, tôi luôn có tấm gương sáng để học tập, noi theo.

- Em Nguyễn Thị Khánh Như: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một mục tiêu, nhiệm vụ lâu dài, cần phải học tập suốt đời. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả việc học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người, bản thân em tiếp tục đọc và nghiên cứu thêm nhiều tài liệu về Bác, kết hợp chặt chẽ giữa nhận thức và hành động. Em cũng sẽ tuyên truyền những điều mình học được tới những người xung quanh.

- Xin cảm ơn thầy Ngọc Kính và em Khánh Như!

Tây Long(thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/cang-tim-hieu-cang-tin-yeu-va-muon-hoc-tap-bac-nhieu-hon/181930.htm