Cảnh người dân Afghanistan đối mặt cái lạnh -20 độ sau khi thoát động đất
Sau trận động đất khiến hàng nghìn người thương vong, người dân Afghanistan đang vật lộn trong giá lạnh mà không có nhà cửa hay đồ giữ ấm.

Sau trận động đất mạnh 6,3 độ Richter xảy ra tại các tỉnh phía Bắc Afghanistan như Samangan và Balkh, ít nhất 27 người thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương.

Trận động đất đã phá hủy hàng loạt nhà cửa, buộc người dân phải sống tạm bợ ngoài trời trong điều kiện mưa lạnh và nhiệt độ có thể xuống tới -20°C.

Tại huyện Khulm (tâm chấn), nhiều gia đình mất người thân và tài sản. Một người dân tên Gulabuddin bị thương ở đầu, mất con dâu và hiện phải ở nhờ nhà họ hàng cùng các cháu nhỏ.

Ở làng Mazar Dara thuộc tỉnh Kunar, người dân vẫn sống trong lều tạm, không đủ chống chọi với mùa đông khắc nghiệt. Một phụ nữ tên Bazarga Safay chia sẻ rằng cô sống chung với 15 người, trong đó có 12 trẻ em, trong lều.

Dù các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ sau trận động đất hồi tháng 8 (khi hơn 2.200 người thiệt mạng), nguồn viện trợ hiện nay đang bị hạn chế do các nhà tài trợ lớn như Mỹ đã rút vốn.

Chính quyền Taliban cho biết đang xây dựng nhà mới cho người dân, nhưng thực tế tại hiện trường chỉ thấy một xe ủi đang dọn dẹp.

Người dân mong muốn được xây nhà bằng bê tông và gạch thay vì đá truyền thống, để tránh thảm họa tương tự trong tương lai.

Tuy nhiên, phần lớn họ không có khả năng di chuyển hay tái định cư, buộc phải ở lại và đối mặt với mùa đông khắc nghiệt.

Những chiếc xe tải chạy dọc theo đường cao tốc qua một dãy núi, sau trận động đất ở Tang-e Tashkurgan thuộc huyện Khulm, tỉnh Samangan.












