Cảnh sát bắn chết vợ tại trường mẫu giáo ở Thái Lan

Một cảnh sát Thái Lan bị cáo buộc bắn chết vợ, là giáo viên, tại trường mẫu giáo ở tỉnh Chonburi, trong khi 44 học sinh được sơ tán an toàn.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 9/9 tại một trường mẫu giáo ở xã Nong Pla Lai, huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi, phía đông nam Bangkok.

Nạn nhân được xác định là bà Pailin Thongthat, 48 tuổi, một giáo viên tại trường. Theo cảnh sát, bà bị bắn vào phía sau đầu và tử vong tại hành lang khu vực nhà ăn.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh kẻ có vũ trang đi về phía vợ mình tại trường mẫu giáo lúc 10 giờ 38 phút sáng 9/9. Ảnh chụp màn hình

Camera an ninh ghi lại hình ảnh kẻ có vũ trang đi về phía vợ mình tại trường mẫu giáo lúc 10 giờ 38 phút sáng 9/9. Ảnh chụp màn hình

Nhân chứng Somyot Sanguanworapong, 57 tuổi, kể rằng một người đàn ông đi ô tô đến trường rồi tiến lại gần nữ giáo viên và nói chuyện với bà. Không lâu sau, ông nghe thấy tiếng súng. Những người có mặt tại hiện trường hoảng loạn bỏ chạy, trong khi người đàn ông lên xe rời đi.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại trường và sơ tán 44 học sinh cùng 6 giáo viên, nhân viên. Các giáo viên trước đó giữ học sinh trong lớp khoảng 20 phút do lo ngại tay súng vẫn còn ở khu vực trường.

Thống đốc Chonburi Naris Niramaiwong sau đó xác nhận toàn bộ 44 học sinh đã được đưa đến nơi an toàn. Nhà chức trách cũng quyết định đóng cửa trường đến hết ngày và lên kế hoạch hỗ trợ tâm lý cho học sinh, giáo viên và nhân viên bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Cảnh sát xác định nghi phạm là Trung úy Tasapong Thongthat, một cảnh sát tuần tra thuộc đồn Bang Lamung và là chồng của nạn nhân.

Sau khi rời trường, Tasapong được cho là trở về nhà riêng cách hiện trường khoảng 3 km và ẩn náu tại khu dân cư Flower Park Villa 2. Lực lượng cảnh sát vũ trang đã bao vây ngôi nhà, đồng thời tiến hành thương lượng nhằm thuyết phục nghi phạm đầu hàng.

Động cơ vụ nổ súng hiện chưa được xác định.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Thái Lan liên tiếp ghi nhận các vụ nổ súng liên quan đến trường học trong hơn một tháng qua.

Ngày 7/8, một thiếu niên 14 tuổi đã nổ súng tại trường Debsirin Nonthaburi, sau khi bắn chết ông bà mình. Vụ việc khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có chính tay súng.

Đến ngày 2/9, một nam sinh 14 tuổi, con trai của một cảnh sát, bị bắt sau khi mang súng vào một trường trung học ở tỉnh Kamphaeng Phet và nổ súng. Một nhân viên bảo vệ bị thương do trúng đạn sượt qua.

Thái Lan có tỷ lệ sở hữu súng thuộc nhóm cao tại Đông Nam Á. Các vụ nổ súng liên tiếp tại nước này từng làm dấy lên nhiều lời kêu gọi tăng cường kiểm soát súng.

Năm 2022, một cựu cảnh sát mang theo súng và dao đã tấn công một trường mẫu giáo ở Nong Bua Lamphu, miền bắc Thái Lan, khiến 36 người thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em. Đây là một trong những vụ nổ súng đẫm máu nhất lịch sử hiện đại Thái Lan.

Ngọc Ánh (theo Bangkok Post, AFP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/canh-sat-ban-chet-vo-tai-truong-mau-giao-o-thai-lan-post360058.html