Cảnh sát giao thông Hà Nội kịp thời giúp đỡ một bé trai đi lạc
Phát hiện bé trai đạp xe một mình giữa đêm đông lạnh buốt, các cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã kịp thời giúp đỡ, đưa bé về an toàn với gia đình.
Khoảng 3h40 sáng 27-12, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội gồm các đồng chí Kiều Văn Cường, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Thảo làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến Làng Văn hóa, thuộc xã Yên Xuân, Hà Nội bất ngờ phát hiện một bé trai đang đạp xe một mình trên đường.

Cậu bé đạp xe một mình lúc nửa đêm được các cán bộ CSGT Công an Hà Nội giúp đỡ

Hình ảnh cậu bé ăn mặc phong phanh trong tiết trời lạnh buốt giữa đêm đông
"Vào thời điểm này, trên tuyến đường rất vắng vẻ, thưa thớt người và phương tiện qua lại, khu vực lại không có đèn đường, ít nhà dân nên rất tối. Khi đang tuần tra, từ xa chúng tôi phát hiện một cậu bé khoảng 10 tuổi, mặc quần áo phong phanh, chân không tất, đi dép lê, đạp chiếc xe đạp màu hồng một mình trên đường. Vào thời điểm này, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 13 độ, lạnh buốt. Cậu bé đạp xe lao nhanh về phía trước, mong tìm kiếm ánh sáng của những cửa hàng bên đường. Thấy biểu hiện bất thường, chúng tôi khẩn trương tiếp cận và hỏi chuyện cháu bé", đồng chí Kiều Văn Cường, cán bộ Đội CSGT số 11 chia sẻ.
Khi thấy các cán bộ CSGT, bé trai như nhìn thấy cứu tinh, em khép nép đứng bên cạnh chiếc xe đạp của mình, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau, đôi môi tím tái vì lạnh, giọng run run lắp bắp "cháu đi lạc, cháu không nhớ đường về nhà". Bé trai có nhiều biểu hiện nhận thức chậm.

Cán cán bộ đã đưa em về trụ sở, để tìm gia đình

Gia đình đến đón bé trai về nhà an toàn
Ngay lập tức, các cán bộ chiến sỹ đã đưa em vào xe ô tô ngồi cho ấm và di chuyển về trụ sở Đội CSGT số 11 để tìm kiếm gia đình cho em.
Tại trụ sở Đội CSGT số 11, các cán bộ chiến sỹ đã nhanh chóng lấy tất đi vào chân cho em, mặc thêm áo và pha bát mì nóng để bé trai lấy lại sức. Cùng với đó, các cán bộ ân cần hỏi han, chăm sóc bé trai, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, liên hệ Công an các xã lân cận để tìm thông tin cháu bé. Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, các CBCS đã tìm và liên hệ được với gia đình cháu.
Nhìn thấy đứa con trai bé nhỏ đi lạc một mình trong đêm đông lạnh buốt, đang được các cán bộ chiến sỹ chăm sóc tận tình, chu đáo, người mẹ của bé không giấu được niềm vui vỡ òa, chan chứa cùng những giọt nước mắt xúc động.
“Khoảng 23h con trai tôi là N.K.T (SN 2013) lấy xe đạp rời nhà. Lúc đó, cả nhà đang ngủ nên không biết cháu lẻn đi. Đến khoảng 4h sáng cả gia đình tá hỏa khi không thấy con đâu, đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không có thông tin của cháu. Rất may, sau đó, tôi nhận được điện thoại của các cán bộ chiến sỹ thông báo tìm thấy con bình an. Gia đình chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ chiến sỹ Đội CSGT số 11. Các đồng chí đã kịp thời phát hiện và đưa con tôi trở về bình an với gia đình”, chị Lê Minh Nguyệt, trú tại xã Hạ Bằng, Hà Nội bày tỏ.











