Cảnh sát kể phút tiếp cận sâu bên trong hàm ếch, tìm nạn nhân nghi rơi 'hố tử thần'
Một tuần kể từ khi người dân nghi bị rơi xuống 'hố tử thần' ở Bắc Kạn, lực lượng cứu hộ vẫn trắng đêm tìm kiếm trong điều kiện địa hình hiểm trở, nguy cơ sạt lở cao.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi người dân nghi bị rơi xuống “hố tử thần” Bắc Kạn, nhưng cả ngày lẫn đêm, tại thôn Hiệp Lực (xã Kim Lư, huyện Na Rì), nỗi lo lắng, mong chờ vẫn hiện rõ trên từng gương mặt người thân và lực lượng cứu hộ.
Bất chấp cái nắng gắt đầu hè, địa hình hiểm trở và nguy cơ sạt lở, hàng chục cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài tìm kiếm không ngơi nghỉ. Mỗi dấu hiệu nhỏ đều được dõi theo với hy vọng mong manh, không ai cho phép mình bỏ cuộc.
Không bỏ cuộc
Ngay từ đêm 26/5, sau khi nhận tin báo về vụ tai nạn nghiêm trọng, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ dân quân xã Kim Lư lập tức có mặt tại hiện trường. Dù chỉ có các dụng cụ thô sơ, họ vẫn kiên trì tìm kiếm trong điều kiện nguy hiểm, địa hình phức tạp và ánh sáng hạn chế.
Anh Hoàng Đức Thịnh, một dân quân xã Kim Lư, kể lại: “Trời tối, hố sâu và trơn trượt nhưng anh em không ai chùn bước. Chúng tôi thay nhau dùng câu liêm, sào móc tìm kiếm suốt đêm”.
Chiến dịch tìm kiếm sau đó được mở rộng. Gần 20 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị hiện đại từ Công an tỉnh Bắc Kạn được điều động hỗ trợ. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng camera chuyên dụng dò tìm trong độ sâu 8-12m, nhưng hiệu quả hạn chế do lượng bùn đất, rác thải và dòng nước ngầm cản trở tầm nhìn.

Các "hố tử thần" xuất hiện liên tiếp tại thôn Hiệp Lực
Từ miệng hố đến mực nước thấp nhất đo được đã lên tới 18m, đáy hố có địa hình nghiêng trượt, xuất hiện nhiều mạch nước ngầm và hang sâu phức tạp. Địa chất yếu, nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào khiến mọi hoạt động cứu hộ tiềm ẩn nguy hiểm lớn.
Thượng tá Linh Hồng Thành, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Rì, khẳng định: “Mỗi ngày chưa tìm thấy nạn nhân là một ngày chúng tôi không thể yên lòng”.

Lực lượng chức năng dựng lều bạt, túc trực 24/24h tìm kiếm nạn nhân nghi rơi xuống "hố tử thần"
Giây phút đối mặt hiểm nguy bên trong lòng hố
Khi mực nước trong hố sụt bất ngờ rút sâu, mang theo hy vọng về khả năng tiếp cận nạn nhân, cũng là lúc công tác tìm kiếm bước vào giai đoạn cam go và nguy hiểm nhất.
Xác định đây là "thời điểm vàng" Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn đã cử anh Đặng Xuân Bách, cán bộ có nhiều kinh nghiệm thực chiến, tiếp cận vào sâu bên trong khu vực ''hàm ếch'' của hố sụt.

Ngay sau khi phát hiện có người nghi rơi xuống hố, lực lượng chức năng túc trực suốt đêm, vận hành liên tục máy bơm công suất lớn nhằm rút nước khỏi hố, tạo điều kiện tiếp cận khu vực nghi có nạn nhân mắc kẹt. Tuy nhiên, phương án này không mang lại hiệu quả.
Dù được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ và luôn có sự hỗ trợ từ đồng đội, nhưng khoảnh khắc anh Bách đu dây xuống hố sâu vẫn khiến những người chứng kiến nghẹt thở vì lo lắng.
Ngồi trên phao chuyên dụng, anh sử dụng câu liêm, một móc sắt dài khoảng 4m để rà soát đáy hố. Tuy nhiên, nỗ lực tìm kiếm ban đầu không mang lại kết quả, do thiết bị chưa thể chạm tới đáy.
“Quá trình xuống đáy hố tôi phải đối diện với rất nhiều nguy hiểm, nhưng đã là lính cứu nạn, cứu hộ thì không được phép chùn bước. Đây không chỉ là trách nhiệm của một chiến sĩ công an mà còn là tình cảm, nghĩa vụ đối với thân nhân của người gặp nạn”, anh Bách chia sẻ.
Theo anh Bách, trong những tình huống như thế này, không ai có nhiều thời gian để suy nghĩ. Các chiến sĩ được huấn luyện để phản ứng nhanh và đặt sự an toàn của nạn nhân lên hàng đầu. Khi mực nước rút xuống, đó là cơ hội quý báu để tiếp cận khu vực nghi vấn. Lúc nhận nhiệm vụ, anh xác định rõ rằng phải làm hết sức, càng nhanh càng tốt.
“Dù đã từng tham gia nhiều vụ cứu nạn nguy hiểm, nhưng mỗi hiện trường là một thách thức hoàn toàn khác. Đặc biệt lần này là một hố sụt có cấu trúc rất phức tạp, nước rút nhưng địa hình bên dưới lại chưa thể đoán trước được”, anh Bách chia sẻ.
Đến chiều 28/5, trao đổi với PV VietNamNet, bà Hoàng Thị Thu Nguyệt, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Na Rì cho biết, công tác tìm kiếm nạn nhân rơi xuống "hố tử thần" tại xã Kim Lư vẫn chưa mang lại kết quả. Theo bà Nguyệt, dù đã sử dụng camera chuyên dụng để khảo sát lòng hố sụt có độ sâu từ 8-12m, cũng như triển khai hút nước ra khỏi hố, nhưng hiệu quả vẫn rất hạn chế.

Công tác tìm kiếm diễn ra liên tục
Lý giải về nguyên nhân tạm dừng bơm hút nước khỏi hố sụt, lãnh đạo UBND huyện Na Rì cho biết: Bơm hút nước chỉ là một trong những phương án được lực lượng chức năng triển khai nhằm hỗ trợ việc cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, phương án này đã phải tạm dừng khi hố sụt diễn biến phức tạp với lượng bùn đất sạt xuống lớn, mực nước không thể hạ thấp hơn khi mạch ngầm chảy mạnh.
Nếu tiếp tục bơm dẫn đến nguy cơ đất bùn và vỉa đá lớn phía bên phải hố (theo hướng từ Bắc Kạn – Lạng Sơn) sập xuống cản trở việc tìm kiếm của lực lượng chức năng, có thể bịt miệng đáy hố, giảm xác suất thi thể nạn nhân tự nổi lên.

Khu vực xuất hiện "hố tử thần" đã được lực lượng chức năng cảnh báo.
Dù tạm dừng phương án bơm hút nước, chính quyền huyện Na Rì cho biết vẫn tích cực huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật và nguồn lực tài chính để tiếp tục các phương án tìm kiếm thay thế.
Lãnh đạo huyện Na Rì khẳng định địa phương nỗ lực hết sức, bám sát chỉ đạo từ UBND tỉnh Bắc Kạn để triển khai công tác cứu nạn trong thời gian sớm nhất, đảm bảo cả hiệu quả lẫn an toàn.
Ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn, nhấn mạnh: “Tìm kiếm nạn nhân là nhiệm vụ cấp thiết, nhưng phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Địa hình phức tạp, nguy cơ sụt lún bất ngờ luôn hiện hữu”.
Ngày 29/5, mặc dù khu vực thôn Hiệp Lực đang có mưa, công tác tìm kiếm vẫn được duy trì liên tục. Đến chiều cùng ngày, mực nước tại hố sụt đã dâng trở lại mức ban đầu do ảnh hưởng của mưa lớn và nước ngầm tràn lên.
Lực lượng cứu hộ đã sử dụng các thiết bị như sào ghép gắn móc kim loại dài gần 20m để thăm dò đáy hố, tuy nhiên điều kiện thời tiết bất lợi khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã dựng lều bạt, túc trực 24/24h để đảm bảo duy trì hoạt động tìm kiếm, sẵn sàng triển khai các biện pháp phù hợp khi thời tiết cho phép.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.
Theo Chủ tịch UBND xã Kim Lư, ông Trương Quang Trọng, đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận tình trạng sụt lún nghiêm trọng như vậy. “Hố có cấu trúc phức tạp, trước kia đã từng được lấp đất đá nhưng giờ không còn dấu vết. Chúng tôi đã đề nghị cấp trên hỗ trợ thêm lực lượng cứu hộ từ Trung ương”.
Đến ngày 3/6, công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương, trong khi cả hệ thống chính trị địa phương căng mình từng giờ, nuôi hy vọng dù chỉ là mong manh.