Cảnh sát sửng sốt phát hiện cậu bé 12 tuổi lái ô tô chở cả gia đình, lý do phía sau khiến nhiều người bất ngờ
Một vụ việc gây sửng sốt vừa xảy ra tại Bỉ khi cảnh sát phát hiện một bé trai 12 tuổi điều khiển ô tô chở cả gia đình trong đêm, sau khi người cha thừa nhận đã uống quá nhiều rượu và không đủ tỉnh táo để lái xe về nhà.
Theo cảnh sát thành phố Antwerp, vụ việc xảy ra vào tối 2/1 tại xã Duffel, tỉnh Antwerp, trong khuôn khổ chiến dịch BOB, chương trình kiểm tra nồng độ cồn thường niên nhằm ngăn chặn tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia tại Bỉ.
Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một chiếc xe con tiến về chốt kiểm tra với tốc độ rất chậm và dừng lại từ khoảng cách khá xa. Cách điều khiển bất thường này khiến các sĩ quan lập tức chú ý và tiến hành kiểm tra.
Khi tiếp cận phương tiện, cảnh sát nhanh chóng nhận ra người ngồi sau vô lăng có vóc dáng nhỏ bé, trông còn rất non nớt. Nghi ngờ ban đầu được xác nhận khi họ kiểm tra giấy tờ và phát hiện tài xế là một bé trai chỉ mới 12 tuổi.
Ngồi bên cạnh cậu bé là người cha. Trước sự ngỡ ngàng của lực lượng chức năng, người đàn ông này thừa nhận đã giao vô lăng cho con trai vì bản thân đã uống quá nhiều rượu và không thể tự lái xe về nhà.
“Tôi đã uống quá chén nên nhờ con trai lái xe giúp”, người cha nói với cảnh sát.

Cảnh sát sửng sốt phát hiện cậu bé 12 tuổi lái ô tô chở cả gia đình. Ảnh minh họa: Unsplash
Ở hàng ghế sau, mẹ của cậu bé cùng hai người con nhỏ khác cũng có mặt trên xe. Theo cảnh sát, người mẹ có giấy phép lái xe hợp lệ, nhưng vẫn để con trai chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện trong điều kiện ban đêm.
Dù không ghi nhận tai nạn hay thương tích, lực lượng chức năng cho biết tình huống này tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với cả gia đình và những người tham gia giao thông khác, đặc biệt khi người điều khiển phương tiện là trẻ vị thành niên.
Cảnh sát đã lập biên bản xử phạt cậu bé 12 tuổi vì hành vi lái xe khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Người cha bị xử phạt vì giao phương tiện cho người không đủ năng lực điều khiển.
Tuy nhiên, vụ việc không dừng lại ở các vi phạm giao thông thông thường. Cảnh sát còn lập thêm một hồ sơ với nội dung được mô tả là “tình trạng giáo dục đáng lo ngại”, một dạng báo cáo hiếm gặp trong các vụ việc liên quan đến giao thông tại Bỉ.
Theo cảnh sát, báo cáo này cho phép các cơ quan chức năng đánh giá sâu hơn về môi trường gia đình và trách nhiệm giáo dục, chăm sóc trẻ em của phụ huynh trong vụ việc.
Theo quy trình pháp lý, cả người cha và cậu bé sẽ phải ra hầu tòa tại tòa án cảnh sát ở thành phố Mechelen để làm rõ trách nhiệm liên quan đến các hành vi vi phạm.
Danh tính của các thành viên trong gia đình không được công bố. Cảnh sát nhấn mạnh vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc về hậu quả của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và vai trò của người lớn trong việc bảo đảm an toàn cho trẻ em.
Sau khi hoàn tất các thủ tục tại hiện trường, gia đình đã được đưa về nhà an toàn. Lần này, người mẹ là người cầm lái, đúng với vai trò mà lẽ ra bà phải thực hiện ngay từ đầu.











