Cao nguyên Đắk Lắk lắng đọng phút chia tay

Tối 26-1, trong không khí se lạnh của những ngày lập xuân, Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Đêm chia tay đồng đội với chủ đề 'Ấm tình đồng chí - Đẹp mãi thanh xuân' dành cho hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ năm 2026.

Đêm chia tay bắt đầu bằng những thước phim ngắn “Hành trình trưởng thành dưới lá cờ Quyết thắng”, với những hình ảnh về ngày đầu nhập ngũ còn bỡ ngỡ với tiếng kẻng, điều lệnh, nền nếp... đến những ngày rèn luyện trưởng thành trong đội hình, biết tự giác, biết kỷ luật, biết gánh vác trách nhiệm và biết sống vì tập thể.

Mỗi gương mặt trong phim là một câu chuyện, mỗi khoảnh khắc là một kỷ niệm - giản dị thôi nhưng sẽ rất đáng nhớ với mỗi chiến sĩ.

 Các chiến sĩ xúc động xem lại những thước phim ghi lại hình ảnh của chính mình trong 2 năm quân ngũ.

Các chiến sĩ xúc động xem lại những thước phim ghi lại hình ảnh của chính mình trong 2 năm quân ngũ.

 Chiến sĩ trẻ bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình trước giờ phút chia tay đơn vị.

Chiến sĩ trẻ bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình trước giờ phút chia tay đơn vị.

Đặc biệt, trong chương trình, khi nhắc đến những ngày lũ cuối tháng 11-2025, không khí như lắng xuống.

Đó là một phần ký ức chung trong hành trình trưởng thành của người lính: Những ngày đứng cạnh bà con nhân dân trong lúc khó khăn, đi cùng nhân dân qua cơn nước lũ và đến khi hoàn thành xuất sắc “Chiến dịch Quang Trung”.

Những bức ảnh đẹp của bộ đội khi tham gia "Chiến dịch Quang Trung" được chỉ huy đơn vị lựa chọn, in tặng các chiến sĩ trước ngày xuất ngũ.

Những bức ảnh đẹp của bộ đội khi tham gia "Chiến dịch Quang Trung" được chỉ huy đơn vị lựa chọn, in tặng các chiến sĩ trước ngày xuất ngũ.

Những cái nắm tay vội vàng, những ánh nhìn gửi gắm, những bước chân âm thầm trên con đường còn sũng nước… được nhắc lại để càng thấm thía hơn hai tiếng “đồng đội”, để hiểu vì sao “Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, và cũng là lời nhắc trước ngày xuất ngũ: Dù ở bất cứ nơi đâu cũng phải sống tử tế, biết sống trách nhiệm, biết sống yêu thương và chia sẻ.

 Những phần quà thắm đượm nghĩa tình dành cho các quân nhân xuất ngũ.

Những phần quà thắm đượm nghĩa tình dành cho các quân nhân xuất ngũ.

Đây không chỉ là dịp để động viên các quân nhân trước ngày xuất ngũ, mà còn là khoảnh khắc để cán bộ, chiến sĩ cùng nhìn lại chặng đường đã qua: Những nỗ lực, trưởng thành, những dấu mốc đáng nhớ và cả những thử thách đã cùng nhau vượt qua dưới mái nhà chung - Trung đoàn 584.

Trò chuyện, động viên cùng các chiến sĩ trước ngày xuất ngũ, Thượng tá Cao Xuân Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 584 khẳng định: “Các đồng chí đã trải qua một chặng đường gian khổ, học hỏi và trưởng thành, rèn luyện được bản lĩnh vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao. Các đồng chí là những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những kết quả mà các đồng chí đạt được sẽ mãi là niềm tự hào của đơn vị. Mong hôm nay, cán bộ, chiến sĩ sẽ hòa mình vào không gian đầy xúc động này, cùng nắm tay nhau làm cho tình đồng chí tỏa sáng, làm đẹp mãi thanh xuân của chúng ta”.

 Thượng tá Cao Xuân Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 584 động viên, dặn dò các quân nhân trước ngày xuất ngũ, trở về địa phương.

Thượng tá Cao Xuân Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 584 động viên, dặn dò các quân nhân trước ngày xuất ngũ, trở về địa phương.

Đêm chia tay khép lại, nhưng tình đồng chí thì còn mãi. Mai này trở về với gia đình, trở lại đời thường, mỗi đồng chí sẽ bước tiếp một hành trình mới, hành trình của người công dân mang trong mình nền nếp chính quy, kỷ luật, ý chí và sự trưởng thành được tôi luyện từ môi trường quân ngũ.

Tin rằng ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ công việc gì, mỗi người vẫn luôn giữ trọn niềm tự hào đã từng khoác trên mình màu áo lính, sống tử tế, sống trách nhiệm, vững vàng trước khó khăn, xứng đáng với những năm tháng thanh xuân đã gửi lại Trung đoàn 584.

Đêm cao nguyên lộng gió, bên ánh lửa hồng, những vòng tay nối dài, những bài ca đồng đội vang lên trong tiếng cười xen lẫn sự bịn rịn, như một lời hẹn ước không nói thành lời: Dẫu mai này mỗi người một phương trời, tình đồng chí, đồng đội Trung đoàn 584 vẫn mãi là điểm tựa trong tim.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/cao-nguyen-dak-lak-lang-dong-phut-chia-tay-1023343