Cặp đôi Phương Oanh và Doãn Quốc Đam tái ngộ trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Từng gây ấn tượng khi đóng cặp trong các bộ phim 'Lặng yên dưới vực sâu', 'Quỳnh Búp bê', cặp đôi Phương Oanh và Doãn Quốc Đam tái ngộ trong bộ phim mới 'Gió ngang khoảng trời xanh' của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình – VFC (Đài Truyền hình Việt Nam). Phim lên sóng lúc 20h thứ hai, thứ ba, thứ tư hằng tuần, trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 11-8.
“Gió ngang khoảng trời xanh” được mua bản quyền từ bộ phim “30 chưa phải là hết” đình đám của Trung Quốc. Bộ phim nói về phụ nữ hiện đại khi đã bước qua tuổi mơ mộng nhưng lại chưa đến tuổi “an phận”. Họ đứng trước những “cung đường” chồng chéo, chênh vênh với trăm mối tơ vò do chính cuộc đời giăng ra.

Đoàn làm phim "Gió ngang khoảng trời xanh" ra mắt tại họp báo. Ảnh: VFC
Ba người phụ nữ hiện đại Mỹ Anh, Trúc Lam và Châu Ngân, mỗi người có một con đường riêng, đối diện với những thử thách khác nhau trong hôn nhân, sự nghiệp và tình yêu.

Ba người phụ nữ hiện đại - trung tâm của bộ phim. Ảnh VFC
Mỹ Anh chọn lui về hậu phương để hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp, tưởng như viên mãn trong hôn nhân, nhưng khoảng cách dần hiện rõ khi cô nhận ra mình đang đánh mất bản thân. Trúc Lam từng tin hôn nhân là con đường dẫn đến hạnh phúc. Nhưng khi phải đối mặt với sự vô tâm của chồng, gánh nặng kinh tế và can thiệp từ mẹ ruột, cuộc sống của cô dần trở nên ngột ngạt. Châu Ngân – cô gái độc thân, độc lập, lý trí, lại rơi vào khủng hoảng khi gặp Mạnh Trường, người đàn ông cuốn hút và đầy mâu thuẫn.

Gia đình tưởng như hoàn hảo của Mỹ Anh (Phương Oanh đóng) và Đăng (Doãn Quốc Đam đóng). Ảnh: VFC
Ba người đàn ông, không ai hoàn hảo, đã bước vào cuộc đời họ như những “cơn gió ngang” làm chao đảo nhưng cũng giúp họ thức tỉnh. Tình yêu, hôn nhân không phải là đích đến, mà là hành trình cần sự đồng hành, vun đắp và thấu hiểu. “Gió ngang khoảng trời xanh” không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà là bức tranh nhiều lớp về tâm lý phụ nữ hiện đại, khi họ dám lựa chọn, dám buông bỏ và quan trọng nhất - dám sống cho chính mình.

Phương Oanh và Doãn Quốc Đam trong phim. Ảnh: VFC
Phim đánh dấu sự trở lại sau 4 năm của Phương Oanh, kết đôi cùng Doãn Quốc Đam – bộ đôi từng “gây thương nhớ” trong “Quỳnh búp bê”.
Tại họp báo ra mắt bộ phim ngày 31-7, diễn viên Phương Oanh bày tỏ niềm vui khi được hóa thân một vai diễn phù hợp. Đã làm vợ và làm mẹ, nên Phương Oanh có kinh nghiệm, chiều sâu vào vai Mỹ Anh. Tuy nhiên, thách thức lớn với nữ diễn viên là khiến khán giả nhận ra đó là Mỹ Anh chứ không phải Phương Oanh. Doãn Quốc Đam và Phương Oanh hứa hẹn sẽ đem đến câu chuyện tình yêu ngọt ngào, sâu sắc và trưởng thành.

Quỳnh Kool và Tô Dũng trong vai một cặp vợ chồng trái ngược. Ảnh: VFC
Quỳnh Kool và Tô Dũng lần đầu ghép đôi, hứa hẹn mang đến sắc thái đối lập trong cặp vợ chồng Lam – Toàn. Việt Hoa, sau “Độc đạo”, trở lại với vai Châu Ngân cá tính, mạnh mẽ nhưng không ít tổn thương. Bên cạnh đó, phim có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Đức Khuê, Tú Oanh và hai gương mặt mới đầy tiềm năng Dennis Đặng và Hà Thành.

Phân cảnh lãng mạn trong phim của Việt Hoa và Dennis Đặng. Ảnh: VFC
Về áp lực khi Việt hóa bộ phim quá có tiếng vang trước đó, đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh cho hay, đây là dự án mà cả ê-kíp đã “bung hết sức” để tạo ra một cách kể chuyện mới, giàu bản sắc Việt và gần gũi với khán giả trong nước. “Việt hóa không phải là sao chép. Bản gốc chỉ là chất liệu truyền cảm hứng để chúng tôi tái cấu trúc câu chuyện theo cách riêng, sáng tạo và phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Tôi mong muốn khi khán giả xem phim, dù từng biết hay chưa từng biết đến bản gốc, đều cảm nhận được sự mới mẻ, thuần Việt và đầy cảm xúc”, đạo diễn chia sẻ.