Carlos Alcaraz sau Australian Open 2026: Từ rắc rối đời tư đến bộ sưu tập giày gây sốt
Vừa lập kỳ tích tại Melbourne, tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz đối mặt với sự đeo bám của paparazzi và những lời trêu chọc hài hước từ fan về sở thích cá nhân.
Vừa hoàn tất kỳ tích Career Grand Slam tại Australian Open 2026, Carlos Alcaraz không chỉ thu hút sự chú ý bởi tài năng thiên bẩm trên sân đấu mà còn vì những câu chuyện hậu trường đầy kịch tính. Tay vợt 22 tuổi đang phải đối mặt với sự xâm phạm đời tư từ truyền thông, đồng thời gây sốt mạng xã hội với niềm đam mê giày sneaker đồ sộ.
Mặt trái của vinh quang: Paparazzi bám đuổi tận cửa nhà
Sau chiến dịch thành công rực rỡ tại Melbourne để giành danh hiệu Grand Slam thứ 7 trong sự nghiệp, Carlos Alcaraz trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới. Tuy nhiên, sự nổi tiếng đi kèm với những phiền toái không nhỏ khi anh trở về quê nhà Murcia, Tây Ban Nha vào ngày 3/2.
Các tay săn ảnh không chỉ túc trực tại sân bay mà còn bám theo xe của gia đình Alcaraz về tận nhà riêng. Khoảnh khắc riêng tư khi tay vợt trẻ đoàn tụ cùng người thân đã bị ghi hình và phát tán công khai. Điều này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ vì quyền riêng tư của vận động viên bị xâm phạm nghiêm trọng.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bình luận yêu cầu giới truyền thông hãy để Alcaraz có khoảng không gian riêng sau những giờ phút thi đấu căng thẳng. Nhiều người hâm mộ không giấu được sự khó chịu khi thấy thần tượng bị đeo bám từ sân bay đến tận cửa phòng ngủ.
Cơn sốt sneaker và đề nghị đuổi khỏi nhà hài hước từ fan
Bên cạnh những rắc rối về đời tư, Alcaraz cũng khiến người hâm mộ được một phen cười nghiêng ngả khi tiết lộ sở thích cá nhân. Trên Instagram, anh đăng tải bức ảnh chụp 22 đôi giày sneaker được xếp ngay ngắn trong phòng khách sạn tại Melbourne. Đáng chú ý, đây chỉ là số giày anh mang theo để phục vụ việc đi lại ngoài sân đấu.

Bức ảnh lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Nhiều người hâm mộ đã hài hước "gọi tên" bà Virginia, mẹ của Alcaraz, và khuyên bà nên đuổi con trai ra khỏi nhà vì căn phòng chắc chắn không còn chỗ chứa cho đống giày khổng lồ này. Những lời trêu chọc như "đại dịch sneaker" hay "đủ nuôi cả một ngôi làng" xuất hiện dày đặc dưới bài đăng của tay vợt người Tây Ban Nha.
Quan điểm về thời trang và kế hoạch trở lại sân đấu
Chia sẻ về niềm đam mê này, Alcaraz thẳng thắn thừa nhận mình là một tín đồ của giày sneaker và xem thời trang là cách để thể hiện bản sắc cá nhân. Anh cho biết mình thích thay đổi giày mỗi ngày tùy theo cảm xúc và không quá bận tâm đến những ánh nhìn soi xét từ bên ngoài.
Sau những ồn ào hậu Australian Open, nhà vô địch Grand Slam đã quyết định rút lui khỏi giải ATP 500 Rotterdam để tập trung hồi phục thể lực. Alcaraz dự kiến sẽ tái xuất tại Qatar Open 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 22/2 tại Doha. Đây là giải đấu anh được xếp hạng hạt giống số một, hứa hẹn màn tranh tài nảy lửa cùng các đối thủ lớn như Jannik Sinner và Novak Djokovic.
Có thể thấy, đằng sau hình ảnh một nhà vô địch lạnh lùng trên sân banh nỉ, Carlos Alcaraz vẫn là một chàng trai 22 tuổi đầy cá tính, yêu gia đình và có những sở thích rất đời thường. Chính sự gần gũi này đã giúp anh duy trì được sức hút đặc biệt trong mắt công chúng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.













